Ngày này năm xưa - chuyện bây giờ mới kể

2020-04-01 15:05:14 0 Bình luận
Suốt đêm ấy gần như không ngủ, tiểu đội có tám lính thì phải chia làm hai nhóm để cảnh giới ra phía đường 1, vì sợ địch lợi dụng đêm tối chạy về hướng đèo Cả.

Mới 5 giờ sáng, anh nuôi đã mang đến tận tay cho mỗi người một nắm cơm nho nhỏ với tý muối vừng, ăn vội vàng rồi lại súng đạn, để sẵn sàng chờ địch tới. Mới vậy mà đã một ngày, hai đêm trụ lại và choảng nhau với địch ở cái đầm lầy gần cầu sông Ván này rồi (sau này đọc sử Trung đoàn 64 mới biết hôm đó chiếm lĩnh trận địa tiến công gần cầu sông Ván). Cỡ tiểu đội trưởng bộ binh ngày ấy cần gì địa danh chỉ cần chỗ nào địa lợi để đào được công sự chiến đấu là may rồi.

Nhớ lại đêm 30/3/75, được mấy cô du kích dẫn đường, cả tiểu đoàn 8 bí mật luồn qua những xóm ấp im ắng trong đêm tối, thi thoảng vẳng lại tiếng chó sủa, tiếng súng lẹt đẹt của lính địch bắn vu vơ. Lúc thì vượt kênh, vượt máng, lúc lội ruộng, lội đầm. Đêm cuối tháng 2 âm lịch, trời tối đen như mực, cứ bám lấy nhau mà đi, mặc cho muỗi đốt, đỉa bám vào đùi, vào bụng. Mãi gần sáng mới tới vị trí chiếm lĩnh, dựa vào những tảng đá mồ côi bên đầm nước, chúng tôi đào vội hố chiến đấu nông choèn. Mờ sáng đã thấy đủ loại xe tải, xe ca chở người, chở đồ đạc chạy từ Tuy Hòa về hướng đèo Cả, gần trưa thì thấy xe quân sự chở lính chạy qua, chạy lại. Bọn mình nổ súng và xuất kích chặn đánh nhưng không ra được đường 1, vì đầm nước chắn ngang phía trước. Pháo, cối địch từ núi Một, từ đèo Cả bắn phá ác liệt vào trận địa quân ta, may mà có ít hang động nhỏ dưới chân núi nên cũng đỡ thương vong. Được tin Độ C6 hy sinh, mình chạy vội sang thì thấy Độ cùng mấy anh em đồng đội nằm bất động, máu đẫm thân mình, nghe nói một quả cối 81 của địch lọt qua lỗ hổng trên nóc hang đá, cả tiểu đội bị thương và hy sinh. Nhìn thân hình cao to của Độ nằm đấy, nước mắt cay xè khi chợt nhớ cái đêm hành quân đi B dừng chân chờ tầu hỏa ở trạm Quân sự Thường Tín, vốn cùng trung đội huấn luyện tân binh hồi cuối năm 1972 tại D76/F304B, nó rỉ tai chúng tôi: “Nhà tao gần đây, tao ghé về thăm bố mẹ một lát rồi quay lại ngay, tao không đảo ngũ đâu mà lo, mẹ kiếp vào chiến trường đánh nhau rồi biết sẽ thế nào”.

Ảnh chụp kỷ niệm của tác giả

Vào Tây Nguyên biên chế về tiểu đoàn 8, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A, thì tôi về đại đội (C) 7 còn nó thì về C6. Vốn to cao nên nó được giao giữ súng hỏa lực cho đại đôi. Chẳng ngờ hôm nay...đau thương nào tả xiết.

Cả ngày hôm qua cứ nằm trong núi bắn súng ra đường 1, mỗi khi có xe quân sự địch chạy qua. Sáng nay có lệnh khi nghe tiếng súng đơn vị bạn đánh vào thị xã Tuy Hòa thì bằng mọi giá phải xuất kích ra chặn đường rút chạy của quân địch. Mãi gần đến trưa khi tiếng súng đơn vị bạn đánh chiếm hướng thị xã Tuy Hòa tạm lắng thì đoàn xe quân sự địch xen kẽ xe dân ùn ùn chạy tới, chúng tôi nổ súng và tìm mọi cách vượt đầm nước dưới làn đạn hỏa lực trên xe bọc thép của địch để ra đường 1, vừa đánh xe địch vừa phải tránh thương vong cho xe dân, đã có lúc phải xử trí tình huống vô cùng nan giải khi thấy lính địch bám lên xe dân chạy qua, đành phải nâng cao nòng súng bắn uy hiếp và cho chúng chạy qua, cũng chính vì vậy mà chúng tôi đã để khá nhiều xe địch chạy thoát về hướng đèo Cả.

Buổi chiều hôm ấy đại đội chúng tôi được lệnh vượt qua đường 1 hướng ra phía biển để tiếp tục truy chặn tàn quân địch. Chiều tối dừng chân tại một xóm nhỏ nhờ nhà dân nấu ăn, tôi giật mình khi phát hiện túi đựng tăng võng của mình để quên tại nơi nghỉ đêm qua, vừa lo lắng phàn nàn với anh em cùng tiểu đội thì lát sau cô chủ nhà cầm một cái võng ni lon mầu xanh đưa cho tôi và bảo đây là võng của anh trai em là du kích xã bị địch bắt lâu rồi chẳng được tin gì, anh giải phóng lấy đi mà xài mà đánh địch dài dài. Đang chần trừ thì cậu Long cùng tiểu đội đã cảm ơn chủ nhà rồi nhét cái võng vào gùi đựng đạn chống tăng B40 của tôi. Cái võng này theo tôi đến ngày giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.

Hồi cuối năm 1976, khi học tại trường Hạ sĩ quan Quân đoàn 3 ở Dục Mỹ, chẳng biết nghĩ thế nào mà tôi và Phí Văn Thiềm lính đại đội hỏa lực 14 trung đoàn quyết định cắt cái võng ấy ra may thành áo cho mỗi anh em một cái mặc mãi cho đến khi vào cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ Quốc tế tại Cam Pu Chia trở về thì cùng bị thất lạc đâu đấy.

Cũng trong tối hôm ấy, tiểu đội chúng tôi được giao nhiệm vụ cảnh giới trên tuyến đường sắt từ Phú Yên vào Khánh Hòa. Trời mưa tầm tã, phía đông đường sắt nghe rõ tiêng sóng biển vọng vào. Tìm mãi mới thấy một đường hầm chui dưới đường sắt, chia nhau ngồi trên đường ray cảnh giới còn thì dựa lưng vào nhau vừa trú mưa vừa ngủ gật dưới đường hầm. Nửa đêm đến phiên gác, ngồi trên đường sắt căng mắt xuyên đêm nhìn phía trước, tay lăm lăm nắm khẩu súng trung liên RPD sẵn sàng nhả đạn. Đang lơ mơ nghĩ ngợi mung lung thì chợt nhìn thấy bóng người từ dưới ruộng nước hướng địch bò lên cách chỗ ngồi cảnh giới vài ba mét thôi. Tay đặt vào vòng cò tôi quát lớn: Giơ tay lên. Tên địch bỏ chạy, tôi xiết cò, một loạt súng trung liên nổ ròn. Nghe tiếng súng, anh em trong cả tiểu đội chạy lên, các loại đèn pin cổ thẳng, cổ ngéo (chiến lợi phẩm) thu được lâu nay phát huy hết tác dụng truy tìm tung tích kẻ địch mà chẳng thấy đâu. Ngồi lại một mình căng mắt nhìn về phía trước mà cứ ngổn ngang suy nghĩ, không biết có phải tên địch đã chạy thoát rồi không, mà thoát làm sao khi mình bắn từ cự ly gần thế, nếu là tàn quân rút chạy sao chỉ có một mình hắn...

Trời sáng hẳn, cả tiểu đội lần nữa tìm kiếm mà chẳng thấy dâu vết “Tên địch” đâu cả, chỉ thấy vết đạn đêm qua cầy trên thanh tà vẹt. Mọi người lo thu dọn vũ khí trang bị để quay về trung đội, chẳng ai quan tâm đến chuyện xảy ra đêm qua nữa. Mình nhận ra rằng mấy đêm căng thẳng mệt mỏi lại khuya khoắt vắng lặng một mình chắc tưởng tượng ra thằng địch mà thôi. Nhiều năm sau cứ tới dịp này nghĩ lại vẫn tủm tỉm một mình chẳng dám kể cho ai nghe.


Ngày còn đang công tác, nhất là những năm đầu thập kỷ 90. Sư đoàn 860/Quân khu 5 được biên chế về Quân đoàn 3, Sở chỉ huy đóng ngay trên bãi biển thị xã Tuy Hòa, lại có anh Dương Văn Niên là Sư phó kiêm Tham mưu trưởng (đã mất gần chục năm rồi), là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8 của chúng tôi thời đánh địch ở Tây Nguyên; Lại có cả Nguyễn Quốc Hội, bạn học tại trường Hạ sĩ quan Quân đoàn (Khóa THS -23) đang là trung đoàn trưởng một trung đoàn của F860.

Hàng năm mình có dịp thường xuyên qua lại Phú Yên, đèo Cả, cầu sông Ván, cầu Đà Rằng, núi Một...cứ mãi là những địa danh không bao giờ có thể quên được.

Hôm nay 01/4 lại đúng ngày đầu tiên thực hiện quy định cách ly toàn xã hội của Chính phủ để chung tay phòng chống và dập tắt dịch COVID - 19. Ngồi nhà ghi lại vài kỷ niệm 45 năm đã qua cùng chia sẻ với các đồng đội cùng thời, cùng lính F320, lính E64, lính D8, lính C7 và nhất là tới các CCB lính trung đội 3, tiểu đội 8 của tôi đang sinh sống cùng gia đình, con cháu ở Thanh Ba, Phú Thọ... và các nơi khác trong cả nước nữa nhé.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...