Người cựu chiến binh vượt khó làm giàu bằng nghề trồng rừng

2022-07-28 09:00:02 0 Bình luận
Con đường ngoằn ngoèo hẻo lánh đến nhà ông Sáu giờ đây không còn khó khăn như những ngày đầu người cựu chiến binh Phùng Đức Sáu rời quân ngũ trở về với quê hương, tiếp tục cống hiến công sức và tinh thần vươn lên vượt khó trên mảnh đất trống đồi trọc heo hút hoang vu, để ngày hôm nay chúng ta có dịp đến Hạ Hoà sẽ thấy ngút ngàn một màu xanh trùng điệp và cảm nhận nơi đây đang tràn ngập sức sống mới với môi trường lý tưởng từ những cánh rừng.

Nhắc đến ông Phùng Đức Sáu, hình ảnh người cựu chiến binh vượt khó, làm kinh tế giỏi không còn xa lạ với người dân xã Hương Xạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Kể lại quá trình gian nan đã qua, ông Sáu bộc bạch: “Nói thì dễ, làm mới khó, thời gian đầu được lâm trường Thanh Hòa (nay là hạt kiểm lâm Hạ Hòa) giao 24,8 ha đất để trồng rừng phòng hộ và bảo vệ rừng. Đó là khu đồi trọc, ở vị trí rất hẻo lánh, không có đường đi lối lại, chẳng ai dám nhận, nhiều người ngán ngẩm lắc đầu, nhưng tôi vẫn quyết tâm nhận. Nhận đất xong, tôi bắt tay ngay vào việc trồng rừng, tôi loay hoay tìm loại cây con phù hợp với thổ nhưỡng, nghiên cứu kỹ đặc điểm từng khoảnh đất và quy hoạch từng vùng, phải mất rất nhiều thời gian và công sức, tiền của, mồ hôi đổ vào đồi núi khô cằn này…”.

nguoi cuu chien binh vuot kho

Ông Phùng Đức Sáu vẫn miệt mài lao động cống hiến công sức với núi rừng.

Ngay từ những ngày đầu bới đất lật cỏ, ông đã cùng gia đình và người thân bỏ bao công sức “đổ mồ hôi sôi nước mắt”, không ít lần, thất bại và nản lòng. Tuy nhiên, với bản lĩnh của người lính Cụ Hồ có ý chí kiên định, dốc lòng, dốc sức vẫn kiên trì từng ngày “chinh phục” đồi hoang, luôn nung nấu tìm phương án phát triển kinh tế trên quê hương mình, nhờ đó đã giúp ông tiếp tục công việc và hoàn thành mục tiêu của Đảng và Nhà nước giao cho là “phủ xanh đất trống đồi trọc”.

Sỏi đá đã không phụ sự cần cù, giờ đây gần 30 năm trôi qua khu rừng ông đã phủ kín các loại cây gỗ lớn và cây vật liệu như: Lim xanh, sồi, trám, keo, lem, bạch đàn, ràng ràng…, cây ngắn ngày là sắn, chè và 2 ha măng sặt một loại măng đặc sản của Hạ Hoà. Bên cạnh đó, ông còn nuôi ong dưới tán rừng, xây dựng mô hình nuôi ong lấy mật tự nhiên, đây cũng là khoản thu nhập ổn định mang đến cho gia đình. Không những cần cù chịu khó nghị lực kiên cường quyết tâm phát triển kinh tế quê nhà mà trái tim người cựu chiến binh còn có tấm lòng y đức, học hỏi kiến thức nghiên cứu tìm tòi và sưu tầm rất nhiều loại thuốc nam quý làm thuốc giúp đỡ nhiều người khỏi bệnh.

Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, ông tiến hành khai thác keo và bạch đàn, đồng thời tiếp tục trồng dặm, đồi núi lúc nào cũng phủ kín một màu xanh. Để phục vụ cho phát triển kinh tế trang trại, ông xây dựng 3 ngôi nhà, tự làm đường 1 km đường giao thông, đường điện, trang trại của ông còn được đắp đập làm đường biên bảo vệ rừng rộng 5 m dài 3 km, đường băng cản lửa rộng 6 m dài 2 km xây dựng đường bê tông, trang bị loa công suất lớn để phát huy hiệu quả khâu bảo vệ rừng. Nguồn nhân công chủ yếu của trang trại là anh em họ hàng, người trong gia đình và thuê khoán nhiều nhân công lao động làm theo mùa vụ thu hoạch.

nguoi cuu chien binh vuot kho

24,8 ha đất rừng đều phủ kín một màu xanh.

Có tầm nhìn và chịu khó học hỏi kinh nghiệm, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, trồng nhiều loại cây phù hợp với chất đất của địa phương, trang trại của ông Sáu đã vươn lên đứng thứ nhất nhì trong huyện. Từ hai bàn tay trắng với khối óc và nghị lực ông không chỉ mang lại kinh tế cho gia đình từ những nguồn thu nhập trang trại mà còn góp phần giúp cho những cánh rừng trơ trọi trước kia giờ đã là một mầu xanh trùng điệp. Với thành tích đó, năm 2005 ông Phùng Đức Sáu đã được UBND tỉnh Phú Thọ tuyên dương, được cử tham dự đại hội những người trồng rừng phòng hộ giỏi toàn quốc tại Hà Nội, được nhận nhiều bằng khen của UBND tỉnh và của Thủ tướng Chính phủ.

Điều quan trọng hơn hết trong suy nghĩ, cách sống của người cựu chiến binh đầy nghị lực này là việc phải nuôi dạy con đàng hoàng, hiện 4 người con của ông đã có gia đình, kinh tế ổn định và cũng đang giúp sức cùng ông xây dựng phát triển kinh tế trên mảnh đất quê nhà và gìn giữ màu xanh của đất nước. Mặc dù bận việc với rừng đồi trang trại nhưng ông vẫn tham gia sinh hoạt cùng các anh em đồng đội tại Chi hội cựu chiến binh phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, góp sức cùng cựu chiến binh Hải phòng tham gia nhiều chương trình của hội như: Cựu chiến binh xoá nghèo, cựu chiến binh xây dựng biển đảo xây dựng Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới... Bên cạnh đó, gia đình ông còn tích cực đóng góp các quỹ từ thiện, nhân đạo, để giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, tặng quà tết, ủng hộ các quỹ từ thiện, sự ủng hộ đó không chỉ là việc làm thể hiện sự cao đẹp của tình người mà còn thể hiện phẩm chất cao đẹp của anh bộ đội cụ Hồ, dù trong thời chiến cũng như thời bình, luôn dốc lòng, dốc sức vì cuộc sống bình yên của xã hội.

Giờ đây, cuộc sống không còn vất vả, lo toan như mấy chục năm trước, nhưng vợ chồng ông vẫn miệt mài lao động. Trung bình mỗi năm, gia đình ông thu nhập khoảng 300 - 400 triệu đồng. Khi nghe chúng tôi thắc mắc, sao ông không chịu nghỉ ngơi, ông cười bảo, mình còn sức khỏe, thì cứ nhúc nhắc làm thôi, không ngồi yên được.

Vươn lên bằng nghị lực của chính bản thân, để xây dựng gia đình bền vững, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, ông Phùng Đức Sáu xứng đáng là tấm gương sáng về tinh thần vượt lên khó khăn, quyết tâm thoát nghèo, làm giàu chính đáng và nêu gương cho các thế hệ trẻ học tập và noi theo. Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác hoạt động của hội, ngày 02/4/2022 đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP Hải Phòng về thăm mô hình trang trại của ông và tặng nhiều kỷ vật, vì đã có thành tích trong phong trào công tác của hội và là người chiến binh điển hình, gương mẫu trong sản xuất và làm kinh tế giỏi.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Bài 1: Ngày 5/8/1964, trận kinh điển đất đối không của Việt Nam

Năm nay nước ta kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng trận đầu chống quân Mỹ không kích Miền Bắc (5/8/1964-5/8/2024); và là ngày truyền thống của bộ đội Hải quân nhân dân Việt Nam chiến đấu và chiến thắng không quân Mỹ. Những CCB trực tiếp chiến đấu trận ấy bảo, đây là trận chiến kinh điển đất đối không của Việt Nam.
2024-07-26 21:53:00

Giám đốc Công an TP.HCM viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đại biểu Công an Thành phố Hồ Chí Minh kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
2024-07-26 15:05:00

“Cuộc đua kỳ thú – phiên bản Mega 2024”: Sự kiện trải nghiệm lý thú nhất mùa hè dành cho trẻ em tại Nghệ An

“Cuộc đua kỳ thú mùa 5 – phiên bản Mega 2024” là cuộc đua vượt chướng ngại vật dành riêng cho trẻ em từ 6 -12 tuổi được tổ chức tại Tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái Mường Thanh Green Land Diễn Lâm (Diễn Châu, Nghệ An) vào ngày 27/7/2024.
2024-07-26 13:42:05

[Truyền hình trực tiếp]: Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
2024-07-26 13:21:43

[Truyền hình trực tiếp]: Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h00 ngày 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia. Lễ an táng diễn ra lúc 15h00 cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch.
2024-07-26 12:30:00

Chủ tịch TP Hải Phòng thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ

Dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đến thăm, tặng quà gia đình bà Trần Thị Dính (sinh năm 1953, đang cư trú tại 71 Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân), là vợ liệt sĩ Bùi Văn Đường
2024-07-26 08:01:55
Đang tải...