Hà Nội
Thứ 6, 05/12/2025
Nhiều mây
24°C

Người khuyết tật - Họ nói gì?

3:12
Trước thực trạng cháy nổ xảy ra hiện nay, PV HNHN đã tiếp cận và lấy ý kiến của những người khuyết tật đang sinh sống trong các chung cư ở Hà Nội. Sau đây là ý kiến của một số người khuyết tật đại diện cho rất nhiều người khuyết tật khác cùng cảnh ngộ sống ở tòa nhà cao tầng.

Nguyễn Thảo Vân: Tại chung cư nơi tôi đang sống cũng có diễn tập PCCC nhưng họ chỉ hướng dẫn cách dập lửa ra sao, chạy lối thoát hiểm đường nào chứ không ai hướng dẫn trường hợp cháy nổ thì người khuyết tật như chúng tôi phải làm sao(!?) Gần đây, có nhiều vụ cháy nổ xảy ra ở các khu chung cư, bản thân tôi thấy rất lo lắng, hoang mang. Cũng thật khó để nói hết được suy nghĩ của mình. Vì rằng, những trường hợp cháy nổ xảy ra bất thường như thế người bình thường còn khó để thoát hiểm nữa là bản thân những người khuyết tật như tôi. Nếu có hoả hoạn xảy ra thì tôi cũng chỉ biết ngồi im thôi, chạy cũng không chạy được đành bất lực.

Nếu có mong muốn thì tôi chỉ mong muốn sao cho không có chuyện đó xảy ra vì có xảy ra người khuyết tật như chúng tôi lực bất tòng tâm. 



Lê Thị Mỹ Bình: Nếu có cháy tại chung cư tôi đang sống thì chỉ cần nghĩ tới thôi cũng thấy hoảng loạn và sợ hãi, không biết phải làm sao nữa. Chạy cũng không chạy được, chỉ biết ngồi chờ xem ai đến giúp đỡ không(!?). Mong muốn cũng không dám có mong muốn vì ngay cả đến đường tiếp cận cho người khuyết tật còn khó thì mong gì đến chuyện thoát hiểm...(!?) 



Ngọ Thị Lý: Khi có hỏa hoạn xảy ra tôi sẽ gọi cho 114 rồi chờ đợi xem liệu có sự giúp đỡ nào không(!?). Mình là người ngồi xe lăn, đi cũng không đi được, chạy cũng không chạy được thì biết phải làm sao...

Tôi cũng chỉ có mong muốn chủ đầu tư, người làm dự án sẽ đảm bảo an toàn và hạn chế thấp nhất những hiểm họa để người khuyết tật có thể an tâm sinh sống ở các tòa nhà cao tầng.


Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...