Hà Nội
Thứ 7, 27/12/2025
Nhiều mây
24°C

Nhạc công khiếm thị học chơi đủ loại đàn kiếm tiền cho con đi học

22/03/2022 14:09
3:12
Đứng trước khó khăn khiến vốn liếng tích cóp dần cạn kiệt, người bố khiếm thị vẫn quyết tâm theo đuổi nghề nhạc công và mong có tiền cho con đến trường.

Anh Nguyễn Văn Tám (SN 1987) ngụ xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long bị khiếm thị từ nhỏ. Năm 12 tuổi, anh được gia đình gửi vào nhà chùa học nhạc lễ miễn phí. Nhờ chăm học, anh chơi thành thạo đàn cò, kèn, trống cho các ban nhạc đàn nhạc lễ, ma chay.

Vài năm sau đó, thị hiếu bà con dần thay đổi, anh quyết học thêm đàn guitar. Không có tiền để mua nhạc cụ cũng như kinh phí tham gia các khoá học cơ bản, chàng trai kiếm thị mượn cây đàn cũ của hàng xóm, nghe giai điệu trên radio rồi học theo.

Anh Tám thể hiện tài năng của mình trong chương trình "Thần Tài gõ cửa" (Ảnh: PLO)

3 năm sau, tay nghề của anh được bà con gần xa biết đến. Không chỉ nhận đàn nhạc lễ mà anh Tám bắt đầu có thêm lời mời đàn hát nhạc sống.

Năm 2014, trong một lần đi hát, tình cờ anh gặp cha mẹ vợ tương lai cũng chính là ông mai, bà mối cho hai anh chị. Cảm kích trước sự quý mến của bố mẹ vợ, anh tự nhủ sẽ cố gắng nhiều hơn để làm chỗ dựa cho vợ con.

Khi con trai chào đời, anh Tám tiếp tục đi học thêm đàn organ để nâng cao tay nghề. Vì không có tiền mua nhạc cụ, nên cứ mỗi buổi tan làm, anh đều nán lại để mượn đàn của các thành viên khác trong ban nhạc.

Anh cho hay: “Tôi nghĩ rất là buồn vì cái phương tiện để mình đi làm mà mình không có được. Nhưng dẫu sao tôi vẫn yêu cái nghề này, quyết đeo đuổi và không thể nào bỏ nghề được”.

Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến cho gia đình anh Tám càng thêm khó khăn. Câc thành viên trong bam nhạc lần lượt nhiễm bệnh, gánh nặng lại càng quá lớn cho anh khi con trai chuẩn bị tuổi đến trường.

Câu chuyện thú vị về người nhạc công khiếm thị này được kể trong chương trình "Thần Tài gõ cửa", phát song vào lúc 19 giờ 15 Chủ Nhật, trên kênh THVL1.

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...