Những đôi “mắt thần” và một điều ước

2015-10-09 23:35:33 0 Bình luận
Trong cuộc gặp gỡ của Thủ tướng với các nhà khoa học trẻ tiêu biểu diễn ra sáng 11-9 tại Hà Nội có một sự kiện đã khiến nhiều người xúc động. Đó là tấm lòng nhiệt huyết của TS Nguyễn Bá Hải (Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) nghiên cứu chế tạo kính dẫn đường cho người khiếm thị, liền với đó là sự quan tâm của người đứng đầu Chính phủ - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - về dự án này.
Theo ước tính, hiện VN có khoảng 300.000 người hỏng mắt hoàn toàn và khoảng 1,2 triệu người khiếm thị ở các mức độ khác nhau cần sử dụng sản phẩm này. Và với giá thành hiện nay khoảng 2 triệu đồng/chiếc, nếu sản xuất theo quy mô lớn hơn có thể giảm xuống còn 1,3-1,5 triệu đồng/chiếc. Ngay tại cuộc gặp gỡ, Thủ tướng đề nghị anh mở rộng quy mô sản xuất, mà trước mắt để ưu tiên cấp cho khoảng 70.000 người mù có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước, sau đó tiếp tục mở rộng.

Chiếc kính dẫn đường này được gọi là “mắt thần” này ngoài bộ phận đo khoảng cách từ người đeo đến các vật xung quanh, còn có bộ phận điều khiển trung tâm để thu các tín hiệu khoảng cách và bộ rung động để phát ra các tín hiệu xúc giác. Và chính bộ rung động này giúp người mù khi đeo phát hiện được vật cản ở xa hay gần, to hay nhỏ, cao hay thấp, giúp người mù tránh được vật cản và biết được vật cản còn cách mình bao xa.

TS. Hải kể, hồi đầu khi mới sáng chế, các cô, bác khiếm thị thử đội cái mũ lên, ai cũng vui sướng vì cảm nhận được “ánh sáng”, nhưng chi phí cho cái mũ gần 20 triệu đồng là quá cao, không những vậy còn rất nặng nề với hơn 2kg nên mọi người dù “rất thèm đội mũ lên đầu” lại không mấy hào hứng đón nhận.

Nhưng rồi dự án dần nhận được sự ủng hộ từ cô bán gạo ở chợ Thủ Đức, Bình Dương đến chú Việt kiều Australia, doanh nhân ngành hóa chất, ngày 19/4/2014, phiên bản thứ 9 được gọi là “Mắt thần 2” ra đời, gọn nhẹ như một mắt kính thời trang. Trong năm 2015, TS. Hải đã có kế hoạch sản xuất 5.000 chiếc mắt thần cho mục đích từ thiện.

Đến giờ thì vui rồi. Những “đôi mắt thần” ấy đã được một “đôi mắt thần” khác nhìn ra và ra tay hỗ trợ. Nhẩm tính, với 70.000 chiếc kính ấy là một số tiền không nhỏ, ngót 100 tỷ đồng.

Tuy nhiên, một câu hỏi cứ khắc khoải: Tại sao một dự án đầy ý nghĩa nhân văn như thế nhưng cũng phải trầy trật đến mấy năm, và cũng phải may mắn khi gặp được người đứng đầu Chính phủ mới có cơ hội trở thành hiện thực? Bởi vì nếu chỉ lướt qua những vụ việc gây lãng phí, thất thoát ngân sách Nhà nước mà báo chí nêu trong thời gian gần đây thì chẳng thấm tháp gì.

Nào là một nhà hát ở huyện Đan Phượng (Hà Nội) được đầu tư xây dựng với chi phí lên tới 117, 41 tỷ đồng. Sau hơn 2 năm xây dựng, nhà hát này vẫn chưa thể hoàn thiện và hiện đang bị bỏ không.

Nào là tượng đài nhà yêu nước Phan Đình Phùng ở huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) với 30 tỷ đồng đầu tư nay đã 6 năm trôi qua, nhiều hạng mục tại công trình này vẫn bỏ dở, là nơi được các con nghiện biến thành "bãi đáp" để tiêm chích.

Nào là hàng chục chợ ở tỉnh nghèo Đăk Nông được xây tiền tỷ nhưng vẫn bị bỏ hoang, như chợ Nông sản Nam Dong thuộc huyện Cư Jút, chợ liên xã Nam Bình-Thuận Hạnh thuộc huyện Đăk Song, chợ xã Quảng Trực thuộc huyện Tuy Đức,chợ xã Quảng Phú huyện Krông Nô, chợ xã Cư K’Nia huyện Cư Jút… Tiêu biểu là chợ Đăk Ru (huyện Đăk R’lấp) được khởi công xây dựng từ tháng 12/2009, hoàn thành tháng 5/2010 với tổng vốn đầu tư hơn 5,6 tỷ đồng hiện trở thành hoang phế, cho DN thuê giá rẻ mà cũng không ai bước chân vào…

Nào là việc thất thoát 33 tỷ đồng tiền thuế tại vụ án gần đây ở huyện Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng. Với thủ đoạn thành lập công ty ma để in ấn hóa đơn, các chứng từ thu nộp ngân sách nhằm hợp thức hóa hóa đầu vào, đầu ra, 2 DN ở đây đã chiếm đoạt 33 tỷ đồng hoàn tiền thuế GTGT của Nhà nước. Tuy nhiên, phiên xét xử sơ thẩm hai vụ án trên đã diễn ra khá “bí mật”. Cuối cùng, mặc dù bản án xác định đây là vụ việc mua bán hóa đơn GTGT lớn nhưng Tòa đã không bắt đương sự nộp lại số tiền thuế 33 tỷ đồng đã chiếm đoạt (!?)…

Chỉ “nhặt nhạnh” loanh quanh mấy thông tin ấy thôi cũng đã thấy, nếu không bị thâm thủng thì số tiền ấy đã đem lại hạnh phúc cho rất nhiều người rồi.

Hẳn nhiều người còn nhớ nhân dịp Xuân Ất Mùi vừa rồi, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trả lời phỏng vấn của TTXVN về tình hình đất nước một năm vừa qua; định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015. Sau khi khẳng định những kết quả đã đạt được, Chủ tịch nhấn mạnh: “ Những kết quả đó tuy hết sức quan trọng, nhưng chưa đạt được như mong muốn, chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây là những “khối u” trên cơ thể đất nước cần kiên quyết cắt bỏ thì lòng dân mới yên. Do vậy, phải tiến hành kiên trì, bền bỉ, quyết liệt hơn nữa”.

Đến đây, chỉ xin có một điều ước rằng, có một cái đập vững chắc ngăn những dòng tiền ấy để hướng nó chảy vào quỹ dành cho các nhà khoa học trẻ và trợ giúp những người nghèo, những người khuyết tật như trong dự án này.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thương binh kể về cuộc vượt sông phá hàng rào vĩ tuyến 17

Người thương binh năm nay gần 70 tuổi kể về ký ức nửa thế kỷ trước, những ngày tháng khi tuổi mười tám đôi mươi lặng lẽ bơi qua sông Bến Hải, vĩ tuyến 17 để đánh phá hàng rào phòng thủ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
2024-07-27 07:00:00

Bài 1: Ngày 5/8/1964, trận kinh điển đất đối không của Việt Nam

Năm nay nước ta kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng trận đầu chống quân Mỹ không kích Miền Bắc (5/8/1964-5/8/2024); và là ngày truyền thống của bộ đội Hải quân nhân dân Việt Nam chiến đấu và chiến thắng không quân Mỹ. Những CCB trực tiếp chiến đấu trận ấy bảo, đây là trận chiến kinh điển đất đối không của Việt Nam.
2024-07-26 21:53:00

Lời cảm ơn của Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt của đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đất nước, con người Việt Nam văn hiến và anh hùng.
2024-07-26 20:00:00

Giám đốc Công an TP.HCM viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đại biểu Công an Thành phố Hồ Chí Minh kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
2024-07-26 15:05:00

“Cuộc đua kỳ thú – phiên bản Mega 2024”: Sự kiện trải nghiệm lý thú nhất mùa hè dành cho trẻ em tại Nghệ An

“Cuộc đua kỳ thú mùa 5 – phiên bản Mega 2024” là cuộc đua vượt chướng ngại vật dành riêng cho trẻ em từ 6 -12 tuổi được tổ chức tại Tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái Mường Thanh Green Land Diễn Lâm (Diễn Châu, Nghệ An) vào ngày 27/7/2024.
2024-07-26 13:42:05

[Truyền hình trực tiếp]: Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
2024-07-26 13:21:43
Đang tải...