Thầy thuốc quân hàm xanh: Hai thập kỷ gắn bó nơi biên cương
Sinh năm 1980 tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, anh nhập ngũ vào lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam khi mới 20 tuổi. Năm 2007, sau khi tốt nghiệp Trung cấp Quân y, anh nhận nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng A Xan, nơi anh bắt đầu hành trình dài đầy thử thách và cống hiến.
Những ngày đầu công tác tại vùng đại ngàn, bác sĩ Trí nhận thấy cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, đặc biệt là trong nhận thức về y tế. Với vai trò là y sĩ, anh chỉ có thể điều trị những bệnh thông thường, trong khi nhiều ca bệnh phức tạp phải chuyển tuyến dưới điều kiện giao thông cách trở. Quyết tâm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà con, anh tự nguyện viết đơn xin đi học tại Trường Đại học Y Dược Huế và tự trang trải học phí. Sau bốn năm miệt mài học tập, anh trở lại đơn vị với tấm bằng bác sĩ và được phân công về Đồn Biên phòng Đăk Pring, huyện Nam Giang. Đến năm 2014, anh chuyển công tác về Phòng khám Đa khoa Quân dân y A Xan, Đồn Biên phòng Tr’hy, huyện Tây Giang, nơi anh tiếp tục sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho nhân dân bốn xã biên giới và các bản giáp biên của nước bạn Lào.
Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Văn Quốc Trí khám bệnh cho người dân. (Ảnh: VOV)
Trước đây, khi đau ốm, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng biên thường tìm đến thầy cúng hơn là trạm xá. Nhận thức được điều này, bác sĩ Trí cùng đồng đội kiên trì vận động, tuyên truyền để nâng cao hiểu biết của người dân về tác hại của mê tín dị đoan, từng bước xóa bỏ những hủ tục trong cộng đồng. Anh chia sẻ: "Do trình độ dân trí còn hạn chế, vẫn còn không ít hủ tục. Chúng tôi miệt mài vận động, tuyên truyền và trong vài năm trở lại đây đã phần nào xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, giúp nâng cao hiểu biết về tác hại của mê tín, dị đoan".
Gần 20 năm gắn bó với đồng bào biên giới, bác sĩ Trí đã trải qua vô số tình huống khẩn cấp. Bất kể thời gian hay điều kiện thời tiết, khi nhận được tin báo về người bệnh, anh lập tức lên đường. Từ những ca ngộ độc nấm, lá ngón, bị ong đốt, rắn cắn cho đến những sản phụ chuyển dạ giữa đường, anh đều có mặt kịp thời để cứu chữa. Một kỷ niệm đáng nhớ là lần anh đỡ đẻ cho sản phụ Bríu Thị Poi ngay trên đường liên xã trong điều kiện thiếu thốn. Nhờ sự can đảm và kỹ năng chuyên môn, cả mẹ và bé đều an toàn.
Bác sĩ Nguyễn Văn Quốc Trí đỡ đẻ cho một sản phụ giữa đường lúc đêm khuya. (Ảnh: VOV)
Tại Phòng khám Đa khoa Quân dân y A Xan, mỗi năm tiếp nhận và điều trị từ 6.000 đến 8.000 lượt bệnh nhân từ các xã biên giới của tỉnh Quảng Nam và các bản giáp biên của huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào. Phòng khám được trang bị nhiều thiết bị y tế hiện đại như máy chụp X-quang kỹ thuật số, máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy tạo oxy tự động và lồng ấp trẻ sơ sinh, cùng với 10 giường bệnh và xe cứu thương để chuyển tuyến khi cần thiết.
Điều đặc biệt là bác sĩ Trí thông thạo tiếng Cơ Tu, giúp anh giao tiếp hiệu quả và tạo sự tin tưởng với người dân. Ông Bling Mơ, một người dân xã Tr’hy, chia sẻ: "Bác sĩ Trí là người tâm huyết với đồng bào vùng cao. Khi nhận được thông tin về ốm đau trong thôn, bác sĩ không ngại ngày đêm, vượt mọi địa hình để đến khám, chữa bệnh cho người dân, nhất là người nghèo, người yếu thế".
Với những đóng góp không ngừng nghỉ, năm 2021, bác sĩ Trí được tuyên dương là một trong 10 "Gương sáng biên cương". Năm 2022, anh nhận Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vì thành tích trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Năm 2024, anh tham gia chương trình giao lưu "Ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ" do Bộ Quốc phòng tổ chức.
Thượng Tá Bùi Văn Đức, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tr'hy. (Ảnh: VOV)
Thượng Tá Bùi Văn Đức, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tr'hy nhận xét: “Đồng chí Nguyễn Văn Quốc Trí thể hiện được vai trò trách nhiệm là tấm gương sáng của lực lượng bộ đội Biên phòng tỉnh nói chung cũng như của đơn vị nói riêng. Người dân trên này một phần nhận thức còn nhiều hạn chế, do điều kiện cơ sở vật chất đường sá đi lại khó khăn, nếu như cấp cứu không kịp thời và đưa lên tuyến trên thì mất từ 2 đến 3 tiếng mới đến bệnh viện huyện. Do vậy, nếu như không có bác sĩ Trí không cứu chữa kịp thời rất nguy hiểm đến tình mạng. Đồng chí Nguyễn Văn Quốc Trí là tấm gương sáng của đơn vị cũng như của lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam nói chung”.
Những nỗ lực không mệt mỏi của Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Văn Quốc Trí không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng mà còn thắt chặt tình đoàn kết giữa quân và dân, giữa Việt Nam và Lào, xây dựng biên giới hòa bình và phát triển.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.