Tranh thực... nơi cửa Mẫu

2016-03-25 15:27:16 0 Bình luận
(hoanhap.vn) - Thờ Mẫu là một sinh hoạt tín ngưỡng dân gian phổ biến của người Việt Nam, nhất là cư dân khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Kinh tế đất nước càng phát triển, nhu cầu lễ Mẫu thể hiện lòng thành kính càng cao. Nhưng đáng buồn thay, lòng thành kính, sự tín ngưỡng của người này nhiều khi lại vô tình đánh thức lòng tham của kẻ khác, những kẻ chỉ trông mong vào tín ngưỡng và lòng thành kính của nhiều người để trục lợi.

Tìm về đền Mẫu (Hưng Yên) vào một ngày tháng Giêng năm 2016, cảm nhận đầu tiên của nhóm phóng viên Hoanhap.vn với đền Mẫu là một nơi có cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, cổ kính, linh thiêng và tấp nập người đến du xuân, cầu may. Tiếc là những cảm nhận tốt đẹp đó của chúng tôi không tồn tại được lâu vì những hành vi thiếu văn hóa, mang nặng tính kim tiền.



Các xe tấp nập đi lễ tại đền Mẫu - Hưng Yên

Tiêu cực từ... vòng gửi xe

Đến gần cổng đền Mẫu, khi xe của chúng tôi có dấu hiệu dừng đỗ, ngay lập tức có người đàn ông mắc trang phục bảo vệ dân phố của phường Quang Trung, TP. Hưng Yên đến đòi tiền trông xe mà bất biết có nhu cầu gửi hay không. Hỏi bao nhiêu thì được những người này trả lời lạnh tanh là xe nhỏ 30.000 đồng, xe to 50.000 đồng.

Chúng tôi hỏi tiếp có vé không thì ngay lập tức người đàn ông bảo vệ dân phố quắc mắt lên với chúng tôi: Gửi ở đây không cần phải vé. Theo quan sát của chúng tôi, vào những ngày tháng Giêng hàng năm và các ngày tuần rằm mồng một thì đến Mẫu thu hút vài ngàn lượt khách, hàng ngàn lượt ô tô đến đỗ. Số thu từ tiền gửi xe lên đến vài chục triệu đồng mỗi ngày. Số tiền này đóng góp cho ngân sách và quỹ phúc lợi của địa phương bao nhiêu, còn bao nhiêu rơi vào túi ai thì chỉ có Trời biết, Đất biết và những người trong Ban quản lý di tích đền Mẫu là biết rất rõ.

Tìm hiểu những người dân sống quanh khu vực đền, chúng tôi còn được biết những người ghánh trên vai trách nhiệm nặng nề ra bảo vệ dân phố và trông giữ xe ở đền Mẫu đa phần là người nhà của lãnh đạo phường Quang Trung và TP.Hưng Yên. Hiện tượng này diễn ra và kéo dài tại đây không phải ngày một ngày hai mà đã từ rất nhiều năm nay. 






... đến bên trong đền!


Chưa hết, vào đền lễ mẫu, lễ đến cung Cấm, chúng tôi thấy cửa cung cấm được khóa đến 2 chiếc khóa, nhưng mỗi người trong ban quản lý di tích đền giữ một chìa. Hôm chúng tôi đến lễ Mẫu thì một chìa do ông Nguyễn Trọng Ngà - Phó Ban quản lý di tích đền giữ, còn một chìa lại nằm trong tay ông Vũ Quang Trung - cán bộ địa chính phường Quang Trung. Ông Nguyễn Trọng Ngà thì luôn túc trực ở đền cùng hai người con trai là Nguyên Trọng Kiên và Nguyễn Trọng Hùng. Còn ông Vũ Quang Trung thì khi nào du khách có nhu cầu muốn vào cung Cấm thì ông mới ra hoặc cho người ra mở khóa.


Hình ảnh PV đưa tiền cho con trai Ông Nguyễn Trọng Ngà để được vào cung cấm (Ảnh được cắt ra từ clip) 


Hình ảnh một vị khách đưa tiền cho con trai Ông Nguyễn Trọng Ngà để được vào cung cấm (Ảnh được cắt ra từ clip) 

Thấy chúng tôi có tâm nguyện được vào trong cung Cấm để lễ Mẫu, có người liền mách nước: Nếu muốn vào cung Cấm thì phải “lót tay” 500.000 đồng/ lần mở khóa. Làm theo gợi ý này, chúng tôi liền tìm gặp ông Ngà, ông Ngà lại đẩy trách nhiệm sang ông Trung. Chúng tôi đành rút tờ polimer mệnh giá 500.000đ đưa cho ba bố con ông Ngà và thật là hiệu nghiệm. Một lát sau, mặc dù không trực tiếp ra mở cửa nhưng ông Vũ Quang Trung đã cử một cán bộ phường khác là ông Phan Quang Huy mang chìa khóa cung Cấm ra đền. Và thế là cánh cửa cung Cấm ở đền Mẫu dù được khóa tới hai lần khóa đã nhanh chóng được mở ra cho chúng tôi vào bày tỏ tấm lòng thành với Mẫu. Trước khi mở cửa cung Cấm, hai người con trai ông Nguyễn Trọng Ngà cũng gợi ý luôn chúng tôi phải sắm lễ để ông sắm cho. Mâm lễ nhỏ gồm 2 quả Phật thủ cùng ít vàng mã đã được người con trai ông Ngà chém rất ngọt: 350.000 đồng. 

Không chỉ dừng lại ở những việc phản cảm như trên, theo phản ánh của người dân thì tại đền Mẫu còn liên tục xảy ra tình trạng mất trộm mất cắp tiền “giọt dầu” của du khách, kể cả khi đã bỏ vào hòm công đức. Nhiều du khách đến lễ, vừa đặt tiền xong quay đi quay lại đã không còn thấy tiền mình vừa đặt đâu.



Những người tham gia trong BQL di tích đền mẫu


Lâu nay người dân mới chỉ có khái niệm về hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực nơi cơ quan công quyền, bệnh viện. Ít ai có thể ngờ rằng hiện tượng này còn lan sang cả những chốn tâm linh, tín ngưỡng.


Lại nói đến trường hợp của ông Vũ Quang Trung. Ông Trung là cán bộ địa chính phường, không phải cán bộ chuyên môn về quản lý văn hóa, nhưng tại sao lại được cử tham gia vào Ban quản lý di tích đền Mẫu và giữ chìa khóa cung Cấm? Lý do là bởi vì ông Trung là anh chồng bà Đào Thị Ngoan - Chủ tịch UBND phường Quang Trung kiêm Trưởng ban quản lý di tích đền Mẫu.

Được biết, tính đến nay số tiền mà du khách thập phương công đức cho đền Mẫu đã kết dư lên trên 32 tỷ đồng và Ban quản lý di tích đền Mẫu vẫn còn gửi tiết kiệm tại ngân hàng và chưa có phương án sử dụng vào việc gì. Điều này cũng lý giải phần nào sự xâu xé về lợi ích và thành phần tham gia Ban quản lý di tích đền Mẫu. Nếu không có nạn trộm cắp và ăn chặn của Mẫu, có lẽ số tiền công đức sẽ không chỉ dừng lại ở con số 32 tỷ đồng. 

Quả thật, lâu nay người dân mới chỉ có khái niệm về hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực nơi cơ quan công quyền, bệnh viện. Ít ai có thể ngờ rằng hiện tượng này còn lan sang cả những chốn tâm linh, tín ngưỡng. Thiết nghĩ, đền Mẫu (Hưng Yên) không chỉ riêng là “bộ mặt” của tỉnh Hưng Yên mà còn là di tích Kiến trúc nghệ thuật mang đậm tính văn hóa, tâm linh đã được Bộ Văn hóa thể thao và du lịch công nhận năm 1990. Chừng nào những hiện tượng như trên còn chưa được dẹp bỏ thì nó vẫn sẽ như là một vết nhơ của nền văn hóa nước nhà.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đồng chí Trương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Theo Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, đồng chí Trương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2025-07-01 15:16:42

Tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong

Sáng 30/6, tại TP. Việt Trì diễn ra lễ công bố các Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính của tỉnh Phú Thọ. Trung ương chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ mới nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2025-07-01 15:06:59

‘Rạng rỡ Hải Phòng’ chào mừng sự trở về với cội nguồn chung

Tối 30/6, tại Quảng trường Nhà hát thành phố và Trung tâm Văn hóa Xứ Đông đã diễn ra Cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Rạng rỡ Hải Phòng”, chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Hải Dương và TP.Hải Phòng.
2025-07-01 10:13:48

Flamingo Golden Hill: Tâm điểm đầu tư mới tại vùng trọng điểm du lịch tỉnh Ninh Bình mới

Giữa làn sóng dịch chuyển sản xuất và phát triển hạ tầng du lịch tâm linh khu vực Nam Hà Nội, Flamingo Golden Hill nổi lên là tâm điểm sinh lời mới, hội tụ cả lợi thế vị trí vàng, pháp lý hoàn chỉnh, cùng dòng khách thuê chuyên gia quốc tế ổn định. Dự án này đang thu hút mạnh mẽ giới đầu tư săn tìm bất động sản có dòng tiền sinh lời bền vững và tiềm năng tăng trưởng bứt phá.
2025-07-01 09:03:32

Hà Nội: Đất công ngõ đi có biến thành đất tư?

Con Hẻm 305/46/40, đã được nhân dân đồng thuận và UBND xã Ninh Hiệp quy hoạch tôn tạo mở rộng từ năm 1994 làm lối đi chung khi thanh lý đất cho các hộ gia đình, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị quy thành đất sử dụng riêng.
2025-06-30 20:57:00

Hà Nội: Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp cho thương binh Trần Xuân Thủy!

Ông Trần Xuân Thủy, sinh năm 1948, là thương binh nặng ¼ (tỷ lệ thương tật 81%). Ông Trần Xuân Thủy nguyên là ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam và vợ là bà Trịnh Thị Ngào, sinh năm 1952 (hiện đang sống tại nhà số 10, ngõ 22, Phố Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội) vừa có đơn kêu cứu gửi đến Tạp chí điện tử Hòa Nhập.
2025-06-30 20:19:00
Đang tải...