Xót xa cảnh vợ nghèo gồng gánh nuôi chồng con bị úng thủy não
2017-09-06 14:21:55
0 Bình luận
Gần 60 tuổi, độ tuổi đáng lẽ phải được sống an nhàn bên con cháu nhưng bà Trần Thị Hồng (SN 1959) vẫn phải hàng ngày gồng gánh mưu sinh nuôi chồng và con bị úng thủy não, phải nằm liệt giường.
Ghé thăm gia đình bà Trần Thị Hồng, trú tại thôn Lam Long, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vào một buổi chiều nắng nóng oi ả của miền Trung. Cuộc trò chuyện đã giúp chúng tôi hiểu hơn về hoàn cảnh khốn khó của gia đình bà.
Bà kể, thời xuân sắc bà đã phải làm lụng vất vả, ở đợ, làm mướn… khắp nơi phụ gia đình. Sau ngày lập gia đình với ông Nguyễn Văn Trung (SN 1965), cứ tưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc an nhàn nhưng rồi khổ cực lại bủa vây. Ông Trung bị tật bẩm sinh từ nhỏ, nên không phụ giúp được nhiều.
Năm 1990, bà sinh được cô con gái đầu lòng là chị Nguyễn Thị Hằng nhưng chẳng may khi sinh ra chị đã phải chịu di chứng của căn bệnh não từ bố. Lần đó, do nhà nghèo quá không có tiền chạy chữa nên chị phải nằm một chỗ, sống trong sự dày vò đau đớn của căn bệnh quái ác.
Đến năm 1998, vợ chồng bà sinh thêm được một người con thứ hai là em Nguyễn Văn Hiếu. May mắn thay em Hiếu lành lặn không phải chịu di chứng từ bố. Nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, lớp 11 Hiếu phải bỏ học sang Thái Lan để kiếm tiền nuôi gia đình.
Rồi một lần nữa, tai họa lại ập đến gia đình bà. Năm 2014, ông Trung chẳng may bị bại liệt nửa người phải nằm yên một chỗ. Đầu óc ông không được tỉnh táo, lúc nhớ lúc quên, mọi công việc trong nhà từ ăn uống sinh hoạt đến chi tiêu đều đổ hết lên vai bà Hồng.
Những tưởng cuộc sống cứ vậy trôi qua nhưng rồi khó khăn lại chồng chất khó khăn. Đầu năm 2017, bà Hồng bị thoái hóa xương chậu không đi lại được. Bà lo sợ, nếu giờ cả nhà ai cũng nằm một chỗ thì lấy đâu ra tiền mà nuôi con. Trong khi, kinh tế gia đình chỉ một vai chị gánh với 3 sào ruộng cùng 1.620.00 nghìn/tháng tiền trợ cấp từ nhà nước.
Nghĩ vậy, bà Hồng đi vay ngân hàng 30 triệu để chữa trị. Bây giờ bà đã khập khiễng đi lại được nhưng hễ trở trời là đau nhức.
"Không biết kiếp trước tôi đã làm gì có lỗi mà bây giờ phải chịu khó khăn gieo vận vào cuộc đời của mình như thế này”, bà Hồng nghẹn ngào nói.
Chị Trần Thị Thanh Hoa, cán bộ chính sách UBND xã Xuân Hải cho biết, gia đình chị Hồng thuộc hộ nghèo của xã, lại phải nuôi hai bố con thuộc đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng nên rất tội nghiệp. Mỗi tháng gia đình nhận được 1.620.000đồng từ trợ cấp của nhà nước. Ngoài ra, hàng năm xã luôn có những đợt thăm hỏi tặng quà động viên gia đình.
“Chúng tôi cũng muốn giúp nhưng kinh phí không có. Hy vọng các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ để gia đình chị có động lực tiếp tục sống”, chị Hoa chia sẻ thêm.
Chia tay gia đình bà Hồng ra về khi mặt trời vừa khuất bóng, hình ảnh người phụ nữ gầy gò khập khiễng đi ra đi vào chăm sóc chồng con cứ ám ảnh chúng tôi mãi không thôi. Không biết rồi ba số phận nghèo đau đớn vì bệnh tật trong căn nhà xuống cấp sẽ sống tiếp thế nào trong những ngày tháng tới.
![]() |
Bà Hồng bên người chồng bị liệt nửa người phải nằm một chỗ |
Bà kể, thời xuân sắc bà đã phải làm lụng vất vả, ở đợ, làm mướn… khắp nơi phụ gia đình. Sau ngày lập gia đình với ông Nguyễn Văn Trung (SN 1965), cứ tưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc an nhàn nhưng rồi khổ cực lại bủa vây. Ông Trung bị tật bẩm sinh từ nhỏ, nên không phụ giúp được nhiều.
Năm 1990, bà sinh được cô con gái đầu lòng là chị Nguyễn Thị Hằng nhưng chẳng may khi sinh ra chị đã phải chịu di chứng của căn bệnh não từ bố. Lần đó, do nhà nghèo quá không có tiền chạy chữa nên chị phải nằm một chỗ, sống trong sự dày vò đau đớn của căn bệnh quái ác.
![]() |
Không có tiền chữa trị, suốt 27 năm qua chị Hằng phải sống trong sự dày vò đau đớn của căn bệnh quái ác. |
Đến năm 1998, vợ chồng bà sinh thêm được một người con thứ hai là em Nguyễn Văn Hiếu. May mắn thay em Hiếu lành lặn không phải chịu di chứng từ bố. Nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, lớp 11 Hiếu phải bỏ học sang Thái Lan để kiếm tiền nuôi gia đình.
Rồi một lần nữa, tai họa lại ập đến gia đình bà. Năm 2014, ông Trung chẳng may bị bại liệt nửa người phải nằm yên một chỗ. Đầu óc ông không được tỉnh táo, lúc nhớ lúc quên, mọi công việc trong nhà từ ăn uống sinh hoạt đến chi tiêu đều đổ hết lên vai bà Hồng.
Những tưởng cuộc sống cứ vậy trôi qua nhưng rồi khó khăn lại chồng chất khó khăn. Đầu năm 2017, bà Hồng bị thoái hóa xương chậu không đi lại được. Bà lo sợ, nếu giờ cả nhà ai cũng nằm một chỗ thì lấy đâu ra tiền mà nuôi con. Trong khi, kinh tế gia đình chỉ một vai chị gánh với 3 sào ruộng cùng 1.620.00 nghìn/tháng tiền trợ cấp từ nhà nước.
Nghĩ vậy, bà Hồng đi vay ngân hàng 30 triệu để chữa trị. Bây giờ bà đã khập khiễng đi lại được nhưng hễ trở trời là đau nhức.
"Không biết kiếp trước tôi đã làm gì có lỗi mà bây giờ phải chịu khó khăn gieo vận vào cuộc đời của mình như thế này”, bà Hồng nghẹn ngào nói.
Chị Trần Thị Thanh Hoa, cán bộ chính sách UBND xã Xuân Hải cho biết, gia đình chị Hồng thuộc hộ nghèo của xã, lại phải nuôi hai bố con thuộc đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng nên rất tội nghiệp. Mỗi tháng gia đình nhận được 1.620.000đồng từ trợ cấp của nhà nước. Ngoài ra, hàng năm xã luôn có những đợt thăm hỏi tặng quà động viên gia đình.
“Chúng tôi cũng muốn giúp nhưng kinh phí không có. Hy vọng các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ để gia đình chị có động lực tiếp tục sống”, chị Hoa chia sẻ thêm.
Chia tay gia đình bà Hồng ra về khi mặt trời vừa khuất bóng, hình ảnh người phụ nữ gầy gò khập khiễng đi ra đi vào chăm sóc chồng con cứ ám ảnh chúng tôi mãi không thôi. Không biết rồi ba số phận nghèo đau đớn vì bệnh tật trong căn nhà xuống cấp sẽ sống tiếp thế nào trong những ngày tháng tới.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo ANTT
Công ty TNHH MTV Niềm Tin 17.4 thành phố Huế tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho đội ngũ cán bộ nhân viên, người lao động
Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động, ngày 19/9/2025, Công ty TNHH MTV Niềm Tin 17.4 trực thuộc Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho người mù đã phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư Sunrise tổ chức huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động công ty.
2025-09-19 15:28:02
SHB đồng hành cùng V Fest: Khát vọng đưa văn hóa Việt vươn tầm thế giới
Ngày 20/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), 20.000 khán giả sẽ cùng hòa chung nhịp đập tự hào trong đại nhạc hội V Fest - Vietnam Today do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của SHB và nhiều đơn vị tài trợ.
2025-09-19 10:03:58
Khai mạc Phiên chợ nông sản, đặc sản vùng miền năm 2025
Ngày 18/9, tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với các đơn vị tổ chức Phiên chợ Nông sản, Đặc sản vùng miền năm 2025, kết hợp Diễn đàn “Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường”.
2025-09-19 09:37:00
Đại tá Đỗ Phú Thọ làm Tổng Biên tập Báo Cựu Chiến binh Việt Nam
Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ - Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Cựu chiến binh Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam.
2025-09-18 19:29:21
Tổng Bí thư Tô Lâm: Cần xây dựng bảng điều hành số công khai để theo dõi tiến độ thực hiện các nghị quyết
Ngày 16/9/2025, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện bốn nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có một bài phát biểu gây ấn tượng sâu sắc. Trong đó, lần đầu tiên trong một bài phát biểu của Tổng Bí thư, khái niệm bảng điều hành (dashboard) được nhắc tới như một công cụ quản trị hiện đại.
2025-09-18 14:10:54
Bác Ngọ đây rồi, chúng ta sống rồi bà con ơi!
Trong ký ức của Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu, hình ảnh sâu đậm nhất về nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ chính là khi người dân miền Trung giữa cơn “đại hồng thủy” năm 1999 reo lên đầy xúc động: “Bác Ngọ đây rồi, chúng ta sống rồi bà con ơi!”.
2025-09-18 10:37:00