Bước chân trên mây: Sân chơi dành cho các Nhà báo ưa chinh phục thiên nhiên
Giữa mây ngàn Tây Bắc, nơi những đỉnh núi như vươn tay chạm trời, một sân chơi độc đáo mang tên “Bước chân Trên Mây” đã diễn ra ngày 11 tháng 4 vừa qua, thu hút hơn 100 Nhà báo từ khắp các cơ quan truyền thông cả nước cùng tham gia chinh phục đỉnh Tà Xùa – một trong những cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam.
Các vận động viên hành trình trên Sống lưng Rồng trời.
Đỉnh Tà Xùa (Phu Sa Phìn) cách Hà Nội khoảng 200km, là tên một ngọn núi thuộc 2 tỉnh Sơn La và Yên Bái nổi bật là khu bảo tồn thiên nhiên với diện tích lên tới 17.650 ha. Đỉnh múi Tà Xùa còn được gọi là Phu Sa Phìn cao 2865M là đỉnh núi cao thứ 10 tại Việt Nam, thuộc phần cuối của dãy Hoàng Liên Sơn trải dài từ Lai Châu xuống tới đèo Lũng Lô và là ngọn núi ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Yên Bái và Sơn La. Bởi vậy, muốn leo lên đỉnh Tà Xùa, du khách có thể đi theo hai cung đường khác nhau. Tuy nhiên, quãng đường đi từ Trạm Tấu (Yên Bái) lên đỉnh dài hơn quãng đường xuất phát từ Sơn La. Đối với những du khách “tay chơi” thích rong ruổi, đi bộ trên nhưng địa hình phức tạp hiểm trở khám phá thiên nhiên hoang dã và thử thách bản thân (trekking) thì cái tên Tà Xùa không hề xa lạ. Bởi, nơi đây nổi tiếng là một trong 3 "thiên đường săn mây" đẹp nhất vùng Tây Bắc.
Đến Rừng rêu "Ma mị" như lạc vào Thế giới cổ tích.
Trekking đỉnh Tà Xùa từ hướng huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái đang một loại hình du lịch mạo hiểm được yêu thích nhất đối với những tín đồ đam mê chinh phục. Qua từng bước chân khám phá mang đến đầy đủ cung bậc của cảm xúc và cuối cùng vỡ òa hạnh phúc, không chỉ bởi vượt qua giới hạn bản thân mà trong mỗi người dấy lên niềm tự hào được thưởng lãm trước vẻ đẹp thiên nhiên của quê hương, đất nước.
Đỉnh Tà Xùa, một hành trình không chỉ là cuộc thi leo núi của các Nhà báo.
Được tổ chức bởi Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với UBND huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái, mùa hai của cuộc thi “ Bước chân Trên Mây” không đơn thuần là một chuyến leo núi, mà là hành trình vượt giới hạn bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần.
Dù là một chuyến đi gian nan, khi vượt qua những đoạn dốc dựng đứng hay băng qua rừng trúc, đầy đủ khung cảnh núi non địa hình trải nghiệm vừa là cuộc thi vừa hoà mình với thiên nhiên. Từ điểm xuất phát tại Xã Bản Công, là các vận động viên đã được bắt đầu trải nghiệm qua các độ cao khác nhau, cùng những cung bậc địa hình, thảm thực vật khác nhau, đan xem trong đó của từng vận động viên. Đặc biệt các vận động viên đều là các Nhà báo với tâm hồn ưa thiên nhiên, hoà mình vào thiên nhiên cùng bên cạnh là nhiệm vụ hàng ngày để suy ngẫm lại. Giữa không gian núi đồi bao la, tâm hồn cảm thấy nhỏ bé, nhưng không vì thế mà không gian tĩnh lặng, ngược lại, tiếng cười, tiếng hô nhau động viên, và cả những lần ngồi nghỉ giữa biển mây đã tạo nên bầu không khí ấm áp và thân tình giữa những người làm báo vốn quen sống nhanh, làm gấp.
Tà Xùa, một trong những địa chỉ hãy đến và cảm nhận.
Đối với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ tạm rời xa máy tính, ống kính, deadline... để sống chậm lại, hít căng lồng ngực không khí núi rừng, và cảm nhận “độ cao” theo đúng nghĩa đen.
Tà Xùa đã đặt các Nhà báo vào một thử thách không dễ: Trời nắng gắt trên hành trình, những con dốc dựng kéo dài không hồi kết, xung quanh là những rừng thảm thực vật khác nhau, dưới chân núi bạt ngày rừng cây gỗ lớn đang sừng sững xanh um rượp bóng, nhưng càng lên cao thì thảm thực vật lại có một cách sinh trưởng khác để chống chọi với thời tiết khí hậu khắc nghiệt, đâm trồi nảy lộc cùng với thiên nhiên hùng vĩ, rồi tiếp đến bạt ngàn cánh rừng Trúc bụi chen nhau đứng thẳng tắp như những cây bút vừa nhỏ vừa có sức hút, đưa đến con người quá nhỏ bé với thiên nhiên giữa đại ngàn bao la. Cuộc hành trình tiếp tục khi các vận động viên bắt đầu bước lên độ tiếp theo là Sống lưng rồng trời cao 2.420m đến 2.500m bắt đầu cảm nhận gió rít từng hồi trên sống lưng khủng long, đoạn đường nổi tiếng cheo leo và hiểm trở với một bên là vách đá cheo leo, bên kia lại là vực sâu thẳm muôn trùng làm các con người như đang đung đưa theo từng cơn gió, nếu không vững tinh thần, kiên định phía trước thì có thể xẩy chân bất kỳ lúc nào. Nhưng chính trong những khúc quanh tưởng như không vượt nổi ấy, người ta mới hiểu sâu sắc hơn thế nào là đồng đội, là sự hỗ trợ thầm lặng, là sức mạnh từ một cái nắm tay hay một câu động viên “Cố lên, chúng ta gần tới rồi” của các vận động viên.
Ở độ cao nơi con người trở nên nhỏ bé giữa đất trời, những bài học về sự khiêm nhường, về giới hạn của bản thân và giá trị của sự thật, dường như hiển hiện rõ những gì chạm vào tâm hồn.
Tà Xùa, sự hùng vĩ non sông đất Việt.
Tà Xùa khép lại như một trang nhật ký chưa viết xong. Nhưng điều đọng lại không chỉ là hình ảnh biển mây đẹp như mơ hay những thảm thực vật được bàn tay tự nhiên chỉnh sửa sắp xếp khéo léo. Điều đọng lại là một trải nghiệm mà chỉ khi đến với Tà Xùa, đến với Sống lưng rồng trời, leo qua rừng trúc bụi hay băng qua cánh rừng hoa đỗ quên lớn, lên với rừng rêu “Ma mị” sẽ cảm nhận được sự quấn hút, đến ngạc nhiên thôi thúc trí tưởng tượng và tâm hồn rộng mở cho sự sáng tạo của bản thân khi từng đến với Tùa Xùa.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.