Can Lộc (Hà Tĩnh): Cần làm rõ nguồn gốc đất đai để trả lại quyền lợi chính đáng cho thương binh Trần Đình Biên

2018-10-13 19:55:08 0 Bình luận
Vợ chồng thương binh Trần Đình Biên và Bà Trần Thị Bát lo lắng trước nguy cơ chính quyền xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tiếp tục thu hồi khu đất mà ông cha để lại để quy hoạch khu dân cư. Trước đó, gần 1/3 diện tích của khu đất cũng đã bị thu hồi, bán đấu giá đất ở nhưng không đã động đến quyền lợi của người mất đất.

Thu hồi đất vô lý

Bản thân là quân nhân tham gia trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bệnh binh Trần Đình Biên (SN 1959) trở lại cuộc sống đời thường với suy nghĩ của một Đảng viên lâu năm là sống gương mẫu chấp hành chủ trương, nhất là các hoạt động ở địa phương. Nhưng rồi chính ông cũng không thể lường trước cách làm khó hiểu của chính quyền khi thu hồi đất sản xuất của gia đình mà không bồi thường.


Ông Trần Đình Biên trên khu đất ông cha để lại, lo lắng trước nguy cơ bị thu hồi mà không được bồi thường


Tiếp nhận đơn thư, PV Báo TN&MT và đã trực tiếp về tìm hiểu sự việc thì được biết ông Biên là bệnh binh mất sức 61%. Theo trình bày của ông Trần Đình Biên và Bà Trần Thị Bát ở thôn Đô Hành, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, số đất mà ông bà thừa kế cha mẹ để lại giờ đã bị “biến mất” gần 1/3 và đang có nguy cơ mất nốt số còn lại.

Cụ thể, năm 1978, chủ trương của nhà nước cho khai hoang mảnh đất cạnh QL15B, cha mẹ tôi là ông Trần Đình Ngự và bà Trần Thị Em đã giải tỏa được 3000m2 đất trồng hoa màu và trồng cây lấy gỗ. Sau thời gian sử dụng ổn định, cha mẹ qua đời, khu đất này được chuyển lại cho vợ chồng tôi, quá trình sử dụng ổn định đến nay không tranh chấp, không cơi nới và tham gia nghĩa vụ nhà nước đầy đủ (thuế đất phi nông nghiệp).


Những ngôi nhà trên khu đất được cho của ông Biên mà chính quyền đã đem bán


Nhớ lại những ngày vất vả cùng bố mẹ chồng khai hoang khu đất để có thể trồng được cây đậu, cây lạc, bà Trần Thị Bát nói: “Khi khai hoang rất vất vả, phải kết hợp cả hộ ông Thị nữa mới hình thành được mặt bằng cho khu đất này rồi chia nhau (ông Thi 2/3 diện tích, bố mẹ tôi 1/3). Lúc đầu sử dụng trồng màu nhưng sau thấy không hiệu quả do nền đất cứng, năm 1988 chuyển đổi sang trồng cây lâu năm.

“Năm 2010, khi lứa cây trồng đang ở giữa độ thu hoạch thì chính quyền xã Mỹ Lộc có thông báo giải tỏa cây cối để thu hồi đất đấu giá đất ở. Lúc đầu tôi có thắc mắc về chủ trương nhưng rồi được lãnh đạo xã giải thích là của tỉnh kèm theo lời hứa là sẽ bán ưu đãi cho gia đình một lô. Khi nghe vậy, mình là Đảng viên nên gương mẫu để chủ trương được thực hiện, tôi đã cắt bỏ toàn bộ số cây”, ông Trần Đình Biên nói.


Những ngôi nhà trên khu đất được cho của ông Biên mà chính quyền đã đem bán


Năm 2013, xã Mỹ Lộc đưa vào đấu giá khu đất mặt đường QL15A, gần 1/3 diện tích của gia đình ông Biên giải tỏa nằm trong nền đất ở được phân lô khi chưa có quyết định thu hồi đất, không đã động gì đến việc bồi thường đất và cây cho gia đình. Mới đây, UBND xã Mỹ Lộc cho phương tiện tận thu đất để làm mặt bằng, đồng thời vận động gia đình bàn giao số đất còn lại để tiếp tục đấu giá đất ở nhưng đã không nhận được sự đồng thuận.

Theo gia đình ông Biên, trước khi kiến nghị đến cơ quan cấp trên thì gia đình đã nhiều lần phản ánh với địa phương nhưng không được trả lời, giải quyết. Người dân có đất liền kề đều thừa nhận khu đất gia đình ông Biên bị thu hồi có nguồn gốc từ đất khai hoang, quá trình sử dụng liên tục.

Trớ trêu qua lời Chủ tịch xã

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Đình Trung - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc cho biết: Nhu cầu đất ở trên địa bàn là rất lớn. Việc thực hiện chuyển đổi đất dọc tuyến QL15A sang đất ở để đấu giá nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương, được tỉnh cho phép.


Phóng viên làm việc với đại diện chính quyền xã Mỹ Lộc


Đề cập đến khu đất gia đình ông Trần Đình Biên kiến nghị, ông Trần Đình Trung thừa nhận đó là đất có nguồn gốc từ đất khai hoang, được gia đình ông Biên thừa kế. Tuy nhiên, khi đề cập đến các thủ tục liên quan đến thu hồi đất thì không được cung cấp mà chỉ trả lời là đúng quy định. “Khu đất được quy hoạch chuyển đổi đất ở liên quan đến rất nhiều hộ dân, tất cả đã nhường đất chỉ riêng một hộ ông Biên. Ông Biên là Đảng viên lâu năm ở địa phương lẽ ra phải gương mẫu…”, ông Trung nhấn mạnh.

Để làm rõ thêm nguồn gốc đất, quá trình sử dụng và phương án thu hồi đất thì ông Trung cho rằng đang trong quá trình vận động để triển khai thực hiện nên chưa có quyết định gì cả. Trong khi gia đình ông Trần Đình Biên phản ánh, gần 1/3 đất của gia đình đã được chính quyền đem đấu giá, làm nhà và toàn bộ cây trên đất đã được yêu cầu giải tỏa từ năm 2010.


Đơn trình bày của ông Trần Đình Biên gửi Báo Tài nguyên & Môi trường


Đất được chứng minh đóng nghĩa vụ trong quá trình sử dụng, trồng cây và được yêu cầu giải tỏa để nhường đất cho địa phương quy hoạch đất ở nhưng ông Trần Đình Trung - Chủ tịch UBND xã lại cho rằng việc trồng cây của gia đình ông Biên là trái phép và việc thu thuế cũng do chính quyền trước đây làm sai (!?). Không những thế, ông Trung còn khẳng định từ năm 2010 đến nay gia đình ông Biên không sử dụng đất, trong khi cùng thời gian đó chính quyền lại yêu cầu giải tỏa để bàn giao…!?

Rất mong UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Can Lộc cần vào cuộc làm rõ nguồn gốc đất đai, để trả lại quyền lợi chính đáng cho gia đình thương binh Trần Đình Biên.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đảng bộ Phường Dương Nội nghiêm túc tiếp thu các chuyên đề tại Hội nghị Toàn quốc Tập huấn Công tác Kiểm tra, Giám sát năm 2025

Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2025, trong không khí trang trọng và nghiêm túc, Đảng ủy phường Dương Nội đã tổ chức thành công điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2025.
2025-07-14 17:25:00

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ

Chiều 13/7, trong chương trình công tác tại Cần Thơ, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ.
2025-07-14 09:52:35

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ và hành trình tri ân dọc miền đất lửa

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ tổ chức hoạt động tri ân tại Hà Tĩnh và Quảng Trị, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các Anh hùng liệt sĩ.
2025-07-14 09:17:29

Hành trình tìm lại ký ức về một thời hoa lửa

Từ ngày 7 đến 9/7/2025, Tạp chí Hòa Nhập đã tổ chức chương trình “Hành quân về chiến trường xưa” với sự tham gia của hơn 120 đại biểu là thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp.
2025-07-14 01:26:47

Bí mật đằng sau màn drift đỉnh cao của sĩ quan Cảnh vệ

Gần đây, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội, cộng đồng mạng vô cùng phấn khích, mãn nhãn trước tình huống xử lý nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ với màn quay xe đỉnh cao trong Chương trình “Vinh quang CAND Việt Nam” tại TP Hồ Chí Minh tháng 6/2025 và chương trình biểu diễn phục vụ Khai mạc Hội thao CAND năm 2024 tại Đà Lạt, Huế, Phú Thọ. Nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều kỹ năng của CBCS điều khiển phương tiện nghiệp vụ thuộc Phòng Hậu cần - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.
2025-07-13 22:27:00

“Một thời Quảng Trị”: Hồi ức của người lính, dấu ấn một thời trận mạc

Mỗi khi tháng Bảy về, nơi chiến trường xưa Quảng Trị lại đón bước chân lặng lẽ của một người lính từng vào sinh ra tử – Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu. Với ông, những địa danh như Cồn Tiên, Dốc Miếu, Khe Sanh, hay dòng Thạch Hãn không đơn thuần là tên gọi, mà là ký ức máu thịt về một thời đạn bom, một thời chiến đấu và cống hiến không tiếc tuổi xuân cho Tổ quốc. Cuộc đời ông, từ người lính trẻ đến vị tướng trí thức, và cuốn hồi ức "Một thời Quảng Trị" đã trở thành một phần di sản quý báu, soi chiếu cho thế hệ hôm nay về sự hy sinh và khát vọng hòa bình.
2025-07-13 19:50:40
Đang tải...