Bi đát: Cha tai biến liệt giường, 2 con bệnh tật cần giúp đỡ
Đó là hoàn cảnh đáng thương của gia đình Đại úy Nguyễn Đăng Muôn (SN 1977, công tác tại Ban chỉ huy quân sự huyện Can Lộc) và chị Nguyễn Thị Nga (SN 1979), trú xóm 12 Tân Mỹ, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).
Anh chị có với nhau 3 đứa con, trong đó em Nguyễn Xuân Diệu (SN 2002) bị câm điếc bẩm sinh, Nguyễn Lê Đăng Duẩn (SN 2007) mắc bệnh u máu lan toả. Nhiều năm nay, bao nhiêu tài sản trong nhà đều đổ vào việc chữa bệnh cho các con.
Anh Quân bất ngờ đổ bệnh (Ảnh: Vietnamnet)
Trong lúc gia đình còn nhiều khó khăn thì vào khoảng 22h tối 9/1, người nhà phát hiện anh Muôn hôn mê bất tỉnh khi đang ngủ. Anh được đưa vào Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh mổ não gấp, tiên lượng xấu. Gia đình đã đưa vỏ não ra Bệnh viện Ba Lan (Nghệ An) để nuôi.
“Bác sĩ bảo cần một khoản tiền lớn để chạy chữa cho chồng, nhưng tôi không biết phải làm gì để có tiền. Hiện tôi đã vay mượn anh em họ hàng 100 triệu đồng mang vào viện mà có khả năng không đủ”, chị Nga buồn rầu cho biết.
Cháu bé thứ 2 bị tan máu bẩm sinh, khuôn mặt sưng phù (Ảnh; Vietnamnet)
Đáng thương hơn, bố đẻ của anh Muôn là ông Nguyễn Đăng Phương (79 tuổi) cũng bị bệnh phổi, suy tim, suy thận, nay bệnh viện trả về, đang nằm thoi thóp ở nhà.
“Anh Muôn là quân nhân chuyên nghiệp, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Từ trước đến nay, tiền lương của anh đến tháng nhận về cũng không còn đồng nào dư vì phải dốc vào việc chạy chữa cho các con. Tôi cúi đầu tha thiết mong mọi người giúp đỡ, để gia đình có thêm khoản tiền chữa bệnh cho chồng. Tôi không mơ ước gì nhiều, chỉ mong anh đừng bỏ lại mẹ con trong những lúc đớn đau như thế này”, chị Nga nghẹn ngào tâm sự.
Tương tự, hoàn cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Mơ (34 tuổi) ngụ ở ấp 3, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang cũng thật đáng thương. 2 năm trước, con trai đầu là bé Lê Trung Dũng (10 tuổi) phát hiện mắc ung thư máu. Sau đó một năm, con trai út (4 tuổi), cháu Lê Trung Tín có khối u ác tính ở thận. Gia đình chị Mơ rơi vào bế tắc. Giờ đây, trong căn nhà chỉ còn sự im lìm, ngột ngạt, nếu có tiếng phát ra thì cũng không gì ngoài sự kêu gào đau đớn của 2 đứa nhỏ, tiếng chị Mơ khóc khàn giọng vì thương con, hay tiếng anh Trung thở những tràng dài bất lực.
Hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Mơ (Ảnh: Dân trí)
Anh Trung (chồng chị Mơ) cho biết, sau 2 năm, số tiền chạy chữa cho Dũng hết hơn 300 triệu đồng. Dù gia đình vẫn cố gắng lo nhưng bác sĩ nói rằng bệnh đã ở giai đoạn cuối, sức khỏe của con quá yếu, không đáp ứng được điều trị nên đã cho về.
Cháu Tín mặc dù bệnh mới chỉ ở giai đoạn đầu nhưng hiện khối u đã phát triển lớn ở trong thận. Theo phác đồ điều trị, em cần vô hóa chất hàng tuần, mỗi tuần một toa với chí phí 15 triệu đồng. Đến giờ, chi phí điều trị cho Tín cũng đã hơn 100 triệu đồng và sẽ cần thêm hàng trăm triệu đồng nữa.
Anh Trung trước đây mở tiệm sửa xe nhưng giờ 2 con mắc bệnh hiểm nghèo nên phải đóng tiệm, không có thu nhập.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.