Chủ tịch Quốc hội dự lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Tây Ninh

2019-07-23 15:17:22 0 Bình luận
Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019), sáng 23/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đồi 82 (huyện Tân Biên), Tỉnh ủy, HĐND, MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã long trọng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quy tập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Tây Ninh. Ảnh: TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng đại diện Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, các bộ, ngành, thân nhân gia đình các liệt sĩ và đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh đã tham dự buổi lễ.

Trong không khí trang trọng và xúc động, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu đã thực hiện nghi lễ dâng hoa, dâng hương, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng-liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Tiếp theo, Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu thực hiện lễ truy điệu và tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng trong Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đồi 82.

Trong bài điếu văn đọc tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh: "Trong cuộc trường chinh chống thực dân, đế quốc, chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, hàng triệu người con thân yêu của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Máu đào của các anh hùng liệt sĩ đã hòa vào lòng đất mẹ, tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc. Chiến công của các anh đã ghi vào lịch sử, sự hy sinh cao quý của các anh đã tạc vào bia đá như bản anh hùng ca bất diệt. Hình ảnh oai hùng của các anh luôn sống mãi trong trái tim, khối óc của các thế hệ người Việt Nam yêu nước và là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng để hôm nay và mãi mãi về sau dân tộc Việt Nam anh hùng mãi gọi tên anh".

Ông Nguyễn Thanh Ngọc xúc động nói: Chiến tranh đã đi qua, nhường chỗ cho niềm vui, hạnh phúc và sự vươn lên của cuộc sống mới. Song niềm vui, hạnh phúc chưa trọn vẹn. Còn đó những nỗi đau vợ mất chồng, mẹ mất con, anh mất em. Còn đó những mộ liệt sĩ chưa có tên hay một dòng địa chỉ. Những hương hồn liệt sĩ chưa về với đất mẹ.

Những năm qua, cả nước nói chung, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh nói riêng luôn khắc cốt ghi tâm tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ bằng cả trái tim, lương tâm và trách nhiệm. Tỉnh đã phối hợp với các địa phương, các lực lượng của Vương quốc Campuchia tìm kiếm, quy tập và hồi hương hàng nghìn hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước. Trong đợt quy tập giai đoạn XVIII (mùa khô 2018-2019), đã có 245 hài cốt liệt sĩ được quy tập, trong đó có 239 hài cốt liệt sĩ quy tập ở nước bạn Campuchia và 6 hài cốt liệt sĩ quy tập trong tỉnh Tây Ninh, dịp này được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đồi 82.

Sau khi thực hiện lễ truy điệu, an táng liệt sĩ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác Trung ương và địa phương đã tới thắp hương trước mộ các anh hùng liệt sĩ.

* Sáng cùng ngày, tại tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã đến thăm Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt căn cứ Trung ương cục miền Nam tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên.

Chủ tịch Quốc hội đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thùa (sinh năm 1934, thị trấn Tân Biên) và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Điền (Mười Thương, sinh năm 1935, tại Phường 1, thành phố Tây Ninh).

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

1.110 tác phẩm tham dự Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V

Chiều 14/8, tại Hà Nội, diễn ra cuộc họp Hội đồng Sơ khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024 - 2025.
2025-08-15 14:59:41

Xã Hải Hậu (Ninh Bình) nỗ lực phấn đấu vươn lên trong giai đoạn phát triển mới

Xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân mỗi năm đạt 10,5% trở lên; cơ cấu kinh tế công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm 86%; thu nhập bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng/năm; xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu; 100% xóm, tổ dân phố đạt NTM kiểu mẫu; 30% xóm, tổ dân phố đạt NTM thông minh.
2025-08-15 09:35:12

Công an tỉnh Phú Thọ gặt hái được nhiều thành tích trong đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm

Gần đây, Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá nhiều vụ án lớn, trong đó có các vụ đánh bạc trái phép, “bảo kê” phương tiện vi phạm giao thông và lừa đảo trên không gian mạng.
2025-08-15 09:18:58

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đổi mới và phát triển toàn diện

Sáng 14/8, Đảng bộ xã Kiến Thụy (TP.Hải Phòng) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I với chủ đề “xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp chất lượng cao”.
2025-08-15 06:15:03

CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa ra quân mùa giải mới: Kỳ vọng khẳng định vị thế

Ngày 14/8, Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã tổ chức Lễ xuất quân tham dự mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2025-2026. Đây là mùa giải đánh dấu nhiều đổi mới, mang theo nhiều kỳ vọng đối với đội bóng xứ Thanh.
2025-08-14 22:05:00

Từ chiếc chân giả đến ngọn lửa nhiệt huyết: Hành trình vượt nghịch cảnh của Phan Văn Khải

Bị ung thư xương ở tuổi 15 và phải cắt bỏ một chân, Phan Văn Khải -chàng trai đến từ Lào Cai đã không khuất phục trước nghịch cảnh. Trở lại trường học, đỗ Đại học Y Hà Nội và trở thành một tình nguyện viên nhiệt huyết, Khải dùng chính sự đồng cảm và nghị lực của mình để lan tỏa niềm tin, chữa lành những tâm hồn tổn thương khác.
2025-08-14 15:21:34
Đang tải...