Giám đốc thương binh được dân tín nhiệm

2016-07-21 09:44:28 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Về phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội hỏi thăm giám đốc thương binh Nguyễn Văn Thốn ở bến xe tĩnh cầu Đơ thì ít ai không biết. Không chỉ là một thương binh làm kinh tế giỏi, ông còn là một tổ trưởng dân phố gương mẫu và mới đây được nhân dân tín nhiệm bầu vào hội đồng nhân dân.
Tháng 2 năm 1968 chàng trai Thốn mới 18 tuổi hăm hở lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của non sông. Tháng 4 năm ấy người lính trẻ đi B chiến đấu tại mặt trận Nam Bộ. Ông được điều vào đơn vị đặc công – C195 Quân khu 7. Đến năm 1972 trong một lần chống càn bảo vệ khu căn cứ ông bị thương ở vai nên được điều chuyển ra Bắc để điều trị. Năm 1973 ông được cử đi học ở Trường Trung cấp Quản lý Kinh tế. Ra trường ông về Nhà máy Cơ khí Nông nghiệp công tác được mấy năm thì xin về vì sức khỏe yếu. Nói về những năm tháng lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vô cùng cam go, ác liệt, cảm xúc của mấy chục năm trước ùa về vẫn còn nguyên vẹn và tươi mới trong ông. “Không thể nói hết được sự gian khổ, khó khăn thiếu thốn đâu. Ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh lắm các cháu ạ. Khi phải đối đầu với kẻ địch lúc lại chiến đấu với những cơn sốt rét rừng. Quả thật nếu không có tình đồng chí đồng đội, không có tinh thần yêu nước thì khó có thể vượt qua”.


Giám đốc thương binh Nguyễn Văn Thốn
Ông cho rằng mình may mắn  trở về như được sống thêm một lần nữa còn biết bao đồng đội đã vĩnh viễn nằm xuống vì sự bình yên hôm nay. Hi sinh mất mát của đồng đội luôn nhắc nhở ông phải sống và làm việc sao cho xứng đáng. Vì vậy khi được chính quyền và Hội CCB giao cho khu đồng sậy để phát triển kinh tế, ông đã không ngại khó ngại khổ mà lên kế hoạch để gọn dẹp và san lấp tạo mặt bằng. Chỉ một thời gian ngắn khu ao chum sình lầy đã biến thành bến xe tĩnh cầu Đơ với diện tích là 3.791m2 do ông làm chủ bến. Với tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh của anh em CCB, làm việc có trách nhiệm cao và giữ uy tín nên bến xe tĩnh ngày càng đông phương tiện đến gửi. Bến xe được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, UBND quận cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trông giữ các phương tiện giao thông. 

Từ khi thành lấp đến nay chưa xảy ra mất mát hay cháy nổ gì, độ tin cậy từ những người lính luôn đem lại sự yên tâm cho khách hàng. Vì vậy Phòng Cảnh sát Giao thông của Công an Hà Nội đã có hợp đồng giao cho đội 7 và đội 10 mang những phương tiện vi phạm đến đây gửi. Ông Thốn kể: Có lần một chiếc xe tai nạn đưa vào chỗ ông, khi kiểm tra xe đội trực ban phát hiện trong cốp xe có 70 triệu đội  đã bảo quản số tiền cận thận sau đó trả lại cho khách hàng. Ông cũng chia sẻ thêm là không phải lúc nào bến xe cũng yên bình mà cũng có lúc những người lính phải thể thiện thái độ cứng rắn, cương quyết để giải quyết các tình huống xảy ra, Chẳng hạn thời điểm Nhà nước xử lý nghiêm phương tiện xe 3 bánh cũ nát thì các loại xe này được công an gửi vào bến xe rất nhiều. Lúc đó có những đoàn người hùng hổ kéo vào không biết có phải là thương binh không nhưng họ lấy danh nghĩa là thương binh để uy hiếp đòi lấy xe ra bằng được trong khi chưa có giấy trả xe của công an. Lúc đó ông và anh em phải kiên trì giải thích với thái độ vừa mềm mỏng, vừa cương quyết thì họ mới chịu rút về. 


Một góc của bến xe tĩnh Cầu Đơ
Tháng 2/2015 bến xe chuyển thành Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Hà Cầu Thăng Long nhưng người dân vẫn quen gọi với cái tên bến xe tĩnh Cầu Đơ. Hiện tại công ty có 16 nhân viên lương bình quân khoảng 5 triệu/ tháng/người. Chia sẻ về những dự định phía trước giám đốc Thốn cho biết tới đây sẽ mở thêm một bãi trông giữ xe nữa ở khu công viên cây xanh với diện tích khoảng 3000 m2 khi đấy công ty sẽ lấy khoảng 10 lao động là con em diện chính sách vào làm. Cùng với việc phát triển công ty người thương binh Nguyễn Văn Thốn và anh em đồng đội hiểu hơn ai hết trách nhiệm của mình đối với những người đã ngã xuống nên hàng năm công ty luôn trích một phần doanh số tham gia các quĩ đền ơn đáp nghĩa, tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng và tham gia đóng góp xây dựng đình, chùa, các cháu nghèo học giỏi tại địa phương. 

Nói ông là giám đốc thương binh được lòng dân là được dân tín nhiệm quả không sai chút nào. Hơn 10 năm làm tổ trưởng dân phố ông đã đưa ra nhiều giải pháp để xây dựng khu phố văn minh sạch đẹp, nhiều gia đình có mâu thuẫn làm ảnh hưởng đến trật tự khu phố được ông đến khuyên bảo giải thích thấu tình đạt lý khiến họ phải kính trọng và nể phục.      

Ông đi đến đâu là nghe tiếng cười, tiếng nói rộn ràng đến đấy. Nhìn ông lúc nào cũng thấy sự nhiệt tình năng nỗ, lạc quan yêu đời. Ôm đồm nhiều việc, lại còn là Phó Chủ tịch Hội DN CCB Hà Nội, Ủy viên BCH Hiệp hội DN CCB Việt Nam ông sợ không làm hết trách nhiệm thì bà con trách nên ông xin thôi chức tổ trưởng tổ dân phố nhưng bà con nhất quyết không đồng ý lại còn bầu ông vào HĐND. Ông tâm sự: “Được bà con tin tưởng thì mình cũng phấn khởi. Lúc nào cũng bận như có con mọn ấy nhưng mà thấy vui, thấy cuộc sống còn có ý nghĩa vì ít ra dân vẫn cần mình và thấy mình vẫn còn có ích.”  

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội trình diễn những tác phẩm bất hủ của Tchaikovsky

Vào lúc 20h ngày 19/4/2025 tại Phòng Hòa nhạc Lớn - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, khán giả yêu nhạc cổ điển sẽ có dịp đắm chìm trong không gian nghệ thuật đầy cảm xúc của "Tchaikovsky Night" - đêm nhạc tôn vinh những kiệt tác vượt thời gian của thiên tài âm nhạc người Nga.
2025-04-16 11:44:23

Bánh đa vừng lạc- hương vị mộc mạc níu giữ tuổi thơ

Giản dị như chính tên gọi của nó, bánh đa vừng lạc là món quà quê gắn bó với biết bao thế hệ người Việt. Không cần nguyên liệu cầu kỳ, chỉ với bột gạo, vừng, lạc rang và một chút khéo léo người dân Thôn Gia Lộc, X.Việt Hùng, H.Đông Anh, TP. Hà Nội đã tạo nên chiếc bánh giòn rụm, thơm bùi - thứ hương vị khiến ai từng nếm thử đều khó có thể quên. Trong nhịp sống hiện đại, bánh đa vừng lạc vẫn giữ được nét mộc mạc, trở thành cầu nối đưa người ta trở về những ngày xưa thân thương bên bếp lửa rơm và tiếng cười rộn ràng nơi sân làng.
2025-04-15 15:44:15

Tôn vinh di sản văn hóa và lịch sử qua Cuộc thi Vẽ tranh cổ động dành cho học sinh THCS toàn quốc

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2025) và Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2025), ngày 12/4/2025, tại Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, cuộc thi vẽ tranh cổ động dành cho học sinh THCS trên toàn quốc chính thức được phát động đã thu hút sự quan tâm của học sinh trên toàn quốc, trong đó có các học sinh khuyết tật.
2025-04-15 08:54:56

Lễ hội Quà tặng du lịch Hà Nội 2025

Vừa qua, tại Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông Sở Du lịch Hà Nội tổ chức khai mạc Lễ hội Quà tặng du lịch Hà Nội 2025.
2025-04-14 22:20:31

Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Hòa cùng không khí vui tươi, phấn khởi của đất nước đón chào Ngày “Non sông thống nhất” các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ VHTTDL tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
2025-04-14 16:11:41

Chuồn chuồn tre Thạch Xá- nơi lưu giữ kí ức tuổi thơ

Nép mình dưới chân núi Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội), làng Thạch Xá từ bao đời nay nổi tiếng với nghề làm chuồn chuồn tre – những món đồ chơi mộc mạc, dân dã mà đầy mê hoặc. Từ đôi tay khéo léo và tâm hồn bay bổng của người thợ, những thanh tre vô tri hóa thân thành cánh chuồn chuồn chao liệng, mang theo ký ức tuổi thơ và cả niềm tự hào của một làng nghề đang miệt mài giữ gìn hồn xưa giữa guồng quay hiện đại.
2025-04-14 15:19:45
Đang tải...