Mẹ đơn thân không tay chân, nuôi con gái khuyết tật
Đó là hoàn cảnh của chị Hồ Thị Nguyên (xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi). Chi bị tai nạn bom mìn lúc lên 4, lấy đi một cánh tay và một bàn chân. Biết mình thiệt thòi hơn các cô gái khác, nên chị Nguyên xin đứa con để về già tựa nương chứ không cưới chồng.
Trời không phụ lòng khi cho chị một đứa con trai khoẻ mạnh, lanh lợi. Một thời gian sau, chị có thêm đứa con gái, nhưng cháu mắc hội chứng down. Dù khuyết tật nhưng chị Nguyên vãn cố gắng làm việc để nuôi 2 con. Đứa con trai cũng rất thương mẹ, tròn 18 tuổi, em quyết định đi làm để chăm sóc mẹ và em.
Thế nhưng, ngày đi xin việc cũng là ngày định mệnh của con trai chị. Em đã ra đi mãi mãi sau một vụ tai nạn giao thông.
(Ảnh: Dân trí)
"Cháu mất cách đây 9 năm rồi. Hôm nó đi nó còn nói tôi yên tâm, nó sẽ làm ra tiền mang về lo cho tôi và em gái nó. Nó mất rồi, giờ chỉ còn hai mẹ con tôi nương tựa vào nhau", chị Nguyên nói.
Không còn ai thân thích nên 2 mẹ con chị Nguyên nương tựa vào nhau, trông chờ vào khoản tiền hơn một triệu đồng trợ cấp xã hội mỗi tháng. Vậy mà khó khăn vẫn chưa buông tha khi 2 năm qua chị thường trở bệnh. Căn bệnh đường ruột chuyển biến nặng làm chị kiệt sức. Đau đớn nhưng chị cũng chỉ dám thăm khám qua loa rồi xin thuốc ở trạm y tế uống. Chị không dám đi khám ở bệnh viện lớn, vì đi thì tiền đâu lo chi phí, rồi ai chăm sóc cho cô con gái. Cứ thế, chị cắn rắn chịu đựng cơn đau hành hạ.
"Em nó mắc bệnh, trí óc không phát triển, không kiểm soát được hành vi. Giờ chỉ có cô mới chăm sóc được nó, mỗi lần thấy người lạ là em nó bị kích động. Không biết sau này cô mất đi nó sẽ sống sao?", chị Nguyên lo lắng.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.