Người phụ nữ 50 năm không đứng, bán vé số kiếm tiền nuôi mẹ
Chị tên Đinh Thị Kim Thảo (50 tuổi, quê ở xã Hòa Trị, H. Phú Hòa (Phú Yên). Khi sinh ra chị vẫn bình thường như bao trẻ khác, nhưng đến năm 2 tuổi, chị bị sốt nặng dẫn đến bại liệt Bố mất sớm, một mình mẹ chị gồng gánh nuôi mấy chị em chị nên người. Đã 50 năm cuộc đời, nhưng chị chưa bao giờ đứng được.
Thương mẹ, cảnh nhà nghèo khó khiến chị quyết tâm tự tìm đường mưu sinh. Thế rồi, bằng đôi bàn tay còn lành lặn, chị cùng những người bạn rời quê vào TP.HCM.
(Ảnh: Vietnamnet)
Thấm thoắt cũng đã 8 năm chị "bén duyên" với nghề bán vé số. Cuộc sống đến nay kể cũng đã ổn. Mỗi ngày chị đi bán từ chiều đến tối và hôm sau từ sáng đến trưa có thể kiếm được vài trăm ngàn. Tiền nhà tiền ăn gói ghém cũng qua ngày mà không phải nhờ vả đến ai. Đã thế, chị còn dành dụm chút ít thỉnh thoảng gửi về biếu mẹ.
Người phụ nữ 50 năm chưa bao giờ đứng (Ảnh: Vietnamnet)
Hiện chị ở trọ cùng 15 người cùng quê Phú Yên, bán vé số. Nhìn về cuộc đời phía trước, dù biết chông gai nhưng người phụ nữ này vẫn luôn mỉm cười.
Cùng cảnh với chị Thảo, người phụ nữ tên Nguyễn Thị Sáu (54 tuổi, sống tại xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) mang nỗi đau với khuôn mặt quỷ.
Tai nạn cháy nhà năm 6 tuổi đã huỷ hoại gương mặt chị, toàn bộ da trước ngực và cổ bị cháy co rút lại, liền thành một khối nham nhở. Những cuộc phẫu thuật vá da đã co kéo vùng mặt khiến hàm dưới chìa ra, ăn uống như cực hình.
Chị Sáu suốt nhiều năm mang khuôn mặt chảy xệ do bỏng nặng (Ảnh: VnExpress)
Từ 17 tuổi, Sáu trở thành trụ cột cho cả nhà, khi hỗ trợ nuôi cả mẹ lẫn người chị gái thứ hai đau ốm, mất sức lao động, bị chồng bỏ. Sau 10 năm xa quê đi làm giúp việc, chị Sáu dành dụm được 15 triệu đồng mang về thuốc thang, chăm sóc mẹ và chị. Căn nhà cấp bốn vay mượn, sửa sang đến nay đã dột khiến 3 mẹ con phải đi nương nhờ nhà hàng xóm mỗi khi mưa lớn.
Với khoản trợ cấp 600.000 đồng/tháng thực sự không thấm vào đâu với hoàn cảnh chị Sáu. Một nửa số tiền trợ cấp chị Sáu dành mua thuốc cho cả nhà. Nửa còn lại, chị thỉnh thoảng mua 10-20 nghìn đồng tiền tép ăn cả tuần với cơm, rau nhà. Ngày nhận tiền trợ cấp, bà mới dám mua ít thịt về để cải thiện.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.