Chàng trai liệt 2 chân trở thành ngôi sao trên mạng xã hội

2023-05-26 09:00:00 0 Bình luận
Những người khuyết tật thuộc thế hệ trẻ hiện nay đã biết tận dụng và phát huy tối đa tác dụng của mạng xã hội để làm chủ cuộc đời mình và lan toả tình yêu cuộc sống tốt đẹp, nghị lực sống mạnh mẽ tới tất cả mọi người.

Cuốn sách truyền cảm hứng sống

Theo báo Đại Đoàn Kết, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở Bình Định, Nguyễn Chánh Tín (36 tuổi) đã dồn hết sức học tập, nuôi dưỡng ước mơ thoát nghèo. Thế nhưng, khi vừa có trong tay những thành công đầu tiên anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị chấn thương tủy sống cổ, liệt toàn bộ tay chân. Nhiều lần tưởng không thể thoát khỏi bàn tay “tử thần”, nhưng anh Tín đã nỗ lực để trở lại và còn truyền cảm hứng sống cho cộng đồng, đặc biệt là những người khuyết tật.

Kể về cuộc đời mình, anh Tín cho biết, gia đình hoàn cảnh, nên ngay từ nhỏ anh đã không ngại khó, ngại khổ, chăm chỉ học hành. Ðến năm 2010, khi công ty bắt đầu gặt hái thành công, thì anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Anh bị chấn thương tủy sống cổ, liệt toàn bộ tay chân. Sau một thời gian chữa trị, Nguyễn Chánh Tín được chuyển sang giai đoạn phục hồi chức năng. Mọi thứ sụp đổ trước mắt chàng trai 23 tuổi

“Mình té ở đâu, mình đứng dậy ở đó. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi gieo cho mình niềm vui và những ước mơ, cũng là nơi lấy đi của mình mọi thứ. Nên mình quyết tâm vào đó để làm việc và thực hiện cuốn sách - Tôi chọn sống” - anh Tín tâm sự.

Với những ngón tay co quắp không thể điều khiển, anh Tín dùng các đầu khớp nối của ngón tay để gõ từng chữ lên màn hình ipad. Cứ như vậy trong suốt gần 1 năm, chàng trai bị chấn thương đốt sống cổ và bị liệt phải ngồi xe đã kiên trì mày mò từng chữ để hoàn thành cuốn tự truyện dày 220 trang với 29 chương.

Trong tương lai, anh Tín mong muốn thực hiện được thêm nhiều điều ý nghĩa hơn nữa, đặc biệt là cho những bạn trẻ cùng cảnh ngộ để lan toả nghị lực sống cho cộng đồng nói chung và ngời khuyết tật nói riêng.

Tình yêu với những khiếm khuyết trên cơ thể và nghị lực sống mạnh mẽ

Chia sẻ với Báo điện tử Đảng Cộng Sản, anh Vũ Minh Lâm tâm sự: “Mình sinh ra là một đứa trẻ lành lặn như bao bạn bè cùng trang lứa. Tai nạn giao thông năm 3 tuổi đã cướp đi đôi chân của mình. Lúc ấy cảm giác mơ hồ lắm, chỉ thấy mẹ khóc, mình cũng chưa biết rằng sau này sẽ mãi mãi không thể đi được”… - anh Lâm nói.

Bị teo tủy đốt sống cổ, liệt 2 chân, nhưng Vũ Minh Lâm vẫn trở thành người sáng tạo nội dung, truyền cảm hứng cho nhiều người có thêm niềm tin vào cuộc sống.

Không chỉ đạt thành tích cao trong học tập, đỗ vào đại học, giờ đây Minh Lâm đã trở thành chủ nhân của kênh tik tok Xe lăn Vlog. Con số ấn tượng 1,2 triệu lượt xem, gần 90 nghìn lượt tương tác là kết quả nhận được sau video đầu tiên "chào sân" tik tok của Minh Lâm. Dù không may mắn khi mang khiếm khuyết về cơ thể, nhưng Vũ Minh Lâm đã quyết định biến điều đó thành động lực cho những người trẻ trên mạng xã hội.

Điều ấn tượng hơn cả là những thiết bị để Lâm thực hiện các video trên kênh của mình đều là những thứ đã cũ, đã hỏng như chân máy ảnh bị gãy, chiếc điện thoại cũ…, nhưng đã tạo nên những sản phẩm hoàn thiện, chứa đựng ý nghĩa nhân văn. Những câu chuyện được chia sẻ trên kênh TikTok của Lâm là những tình huống đời thường, hàng ngày mà ai cũng có thể đối mặt. Thay vì buồn chán, bi quan, vì cơ thể không lành lặn, hạnh phúc với Lâm là vẫn có cơ hội yêu cuộc sống và lan tỏa tình yêu này với mọi người…

 Phạm Sỹ Long nỗ lực và nụ cười đằng sau chiếc xe lăn (Ảnh tuoitrethudo.com.vn),

Nỗ lực và nụ cười đằng sau chiếc xe lăn

Theo báo Tuổi trẻ và Thủ đô, khi bước sang tuổi 15 chưa đầy một tháng, Phạm Sỹ Long (Hà Tĩnh) bị tai nạn, vết thương quá nặng. Từ đó, anh trở thành người khuyết tật, gắn bó với chiếc xe lăn.

Chàng trai trẻ đầy hoài bão, khát vọng, những tưởng sẽ không còn có tương lai vì tàn tật nhưng nhờ có tình yêu thương của gia đình, xã hội mà anh đã vượt qua được sự khủng hoảng tâm lý và trở lại là một người hồn nhiên, yêu đời.

Suốt ngày lẫn đêm, anh bắt đầu lấy miệng cầm bút. Lúc đầu chưa quen, mỗi lần ngậm bút như vậy, anh thấy đau buốt, ê răng và mỏi cổ. Hai bàn tay khua, đôi bàn chân tỳ xuống giường, đôi mắt tập trung cao độ nhưng cảm giác đau đớn như bị ai cắt da cắt thịt cứ hành hạ cậu.

Sau hơn mười năm kiên trì, nỗ lực và nhờ sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân mà Phạm Sỹ Long đã xuất bản được hai quyển sách là tập thơ "Miền khát vọng" và truyện dài "Không chỉ là giấc mơ". Ngoài ra, anh còn có bốn quyển sổ hồi ký, hai quyển sổ thơ, hai quyển sổ gồm những câu chuyện vẫn chưa xuất bản và còn hơn sáu mươi bức tranh. Tất cả đều được Long viết, vẽ nên bằng miệng. Đó chính là tài sản vô giá của chàng trai khuyết tật và cũng là niềm tự hào của gia đình cậu.

Chàng trai khuyết tật bày tỏ: “Mặc dù hiện tại cuộc sống của tôi vẫn còn rất nhiều khó khăn, vì sức khỏe của tôi và mẹ đều ngày càng kém nhưng bù lại về tinh thần, tôi luôn luôn cảm thấy hạnh phúc và biết ơn. Bởi sau bao nhiêu nỗ lực thì hầu hết những ước mơ của tôi đều đã trở thành sự thật. Bởi cuộc sống của tôi đã, đang và sẽ còn có ý nghĩa hơn”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Tổng Bí thư Tô Lâm: "100% người có công và gia đình người có công sẽ được chăm lo toàn diện về vật chất và tinh thần"

"Đến năm 2030, 100% người có công và gia đình người có công sẽ có mức sống trung bình khá trở lên, được chăm lo toàn diện về vật chất và tinh thần", Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu trong cuộc gặp mặt ngày 9/4.
2025-04-09 18:55:26

Quyết tâm đến 31/10/2025 cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước

Một trong những nỗ lực nhân đạo và bền vững mang tính chiến lược của Chính phủ Việt Nam trong những năm gần đây là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có công với cách mạng trên phạm vi cả nước. Mục tiêu hướng tới là đến ngày 31/10/2025, Việt Nam sẽ cơ bản hoàn thành việc xóa bỏ toàn bộ nhà ở không đảm bảo điều kiện sống tối thiểu – một bước tiến lớn nhằm cải thiện chất lượng sống và đảm bảo an sinh xã hội.
2025-04-09 01:18:57

50 năm thương hiệu Gạo sạch miền Tây

Đó là các sản phẩm gạo Móng chim CT152, MT179, Organic Rice mà công ty TNHH MTV An toàn lương thực sạch miềnTây đã tiên phong lĩnh vực “nông nghiệp xanh”, hướng đến việc cung ứng chuỗi thực phẩm sạch trên toàn cầu với sứ mệnh bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao sức khoẻ cộng đồng.
2025-04-08 06:43:57

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 7/4 (tức 10/3 năm Ất Tỵ), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Chủ tịch nước Lương Cường tới dự và dâng hương.
2025-04-07 09:00:00

Tưởng niệm 1982 năm Ngày giỗ Hai Bà Trưng

Ngày 3/4 (tức Mùng 6/3 năm Ất Tỵ), huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội tổ chức Lễ dâng hương tượng niệm 1982 năm Ngày giỗ Hai Bà Trưng (43-2025).
2025-04-06 07:40:13

Thành phố Hải Phòng họp phiên thường kỳ trực tuyến tháng 3

TP.Hải Phòng vừa tổ chức họp phiên thường kỳ trực tuyến tháng 3, đánh giá kết thực hiện nhiệm vụ quý I và công tác chuẩn bị kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố (13/5/1955 - 13/5/2025)
2025-04-05 18:25:37
Đang tải...