“Một giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại"

2025-08-07 15:02:55 0 Bình luận
Trần Văn Dũng sinh năm 2000, lớn lên tại xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ngay từ khi chào đời, Dũng đã bị khiếm thị bẩm sinh do mắc chứng rung giật nhãn cầu và glôcôm (thiên đầu thống). Không vì thế mà buông xuôi, Dũng đã nỗ lực vượt lên chính mình, luôn cố gắng để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Dũng đã tình nguyện hiến máu 8 lần với phương châm “Một giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại”.

Trần Văn Dũng từng 8 lần hiến máu

Dũng chia sẻ, khi còn nhỏ, đôi mắt của anh vẫn còn thấy được chút ánh sáng, nhưng sau nhiều lần phẫu thuật không thành công, thị lực ngày càng suy giảm rồi mất hẳn. Tuổi thơ của Dũng là những tháng ngày quanh quẩn trong bốn bức tường. Do hoàn cảnh gia đình ở quê, bố mẹ ngại đưa anh ra ngoài vì sợ lời ra tiếng vào của hàng xóm. Chính điều đó khiến Dũng rơi vào cảm giác cô lập và trầm cảm nhẹ - cậu bé thường xuyên tự nói chuyện một mình như cách để lấp đầy khoảng trống.

Bước ngoặt đến với Dũng vào năm 2009, khi bố mẹ anh biết đến Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu ở Hà Nội - nơi dạy trẻ khiếm thị học hòa nhập cùng các bạn sáng mắt. Tại đây, lần đầu tiên Dũng được học chữ nổi, được làm quen với bạn bè, được gọi tên và được lắng nghe. Những năm tháng tiểu học và trung học cơ sở tại ngôi trường này như mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Kiến thức, trải nghiệm, những chuyến đi xa và tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài khiến Dũng dần trở nên tự tin hơn, tin vào bản thân và tương lai của mình.

Khi bước vào cấp ba, Dũng không chỉ ngày càng nỗ lực vươn lên trong học tập mà còn mong muốn được giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Trong một buổi giao lưu tình nguyện giữa Hội Người mù huyện Tiên Du và Câu lạc bộ Trẻ Tiên Du, Dũng được tham gia cùng các anh chị đến thăm những em nhỏ mắc bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh). Các em bé ấy, dù còn rất nhỏ, đã phải gắn liền cuộc sống với kim truyền và bệnh viện.

“Hình ảnh đó khiến tôi nhớ lại chính mình. Nhưng rồi tôi nhận ra, các em còn thiệt thòi hơn cả tôi. Tôi ít nhất còn được khỏe mạnh. Tôi muốn làm gì đó cho các em,” Dũng xúc động kể. Từ sự đồng cảm ấy, Dũng đưa ra một quyết định quan trọng: đi hiến máu.

Ban đầu, không ai ủng hộ anh. Gia đình lo lắng vì cơ thể Dũng nhỏ bé, bạn bè cũng ngăn cản vì sợ ảnh hưởng sức khỏe. Đặc biệt, khi lần đầu tiên đến các điểm hiến máu, một số người vẫn còn e ngại vì Dũng là người khuyết tật. “Tôi có thể cảm nhận được sự lúng túng trong ánh mắt của một vài người khi nhìn thấy tôi. Nhưng tôi đã chủ động bày tỏ nguyện vọng được hiến máu, và giải thích rõ về sức khỏe, tinh thần và mong muốn được góp phần giúp đỡ cộng đồng,” Dũng kể.

Sau buổi hiến máu đầu tiên, anh cảm thấy hơi mệt, nhưng chỉ vài ngày sau là khỏe lại. Và hơn tất cả, là niềm vui âm ỉ, giản dị nhưng rất sâu sắc - niềm vui khi biết rằng mình đã làm được một điều có ý nghĩa cho người khác.

Từ lần đầu tiên ấy, rồi đến lần thứ hai, thứ ba… cho đến lần thứ tám, Dũng vẫn tiếp tục âm thầm thực hiện hành động đầy nhân văn ấy. Dần dần, gia đình và bạn bè cũng không còn lo lắng nữa mà thay vào đó là sự tin tưởng và ủng hộ. Điều đặc biệt hơn cả, chính tinh thần sẻ chia của Dũng đã truyền cảm hứng cho em trai anh - người cũng đã đi hiến máu lần đầu tiên.

Dũng chụp ảnh cùng các các bạn đội máu của trường ĐH KHXH&NV

“Là một người em trai, em đã đồng hành với anh từ nhỏ đến lớn. Dù anh thiệt thòi hơn em nhưng anh luôn cố gắng và làm gương cho em noi theo. Được nghe anh kể về những lần đi hiến máu và nhìn thấy những người bệnh, điều đó đã thôi thúc em làm được điều ý nghĩa đó.”- Bạn Trần Duy Doanh chia sẻ về anh trai của mình.

“Một giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại” - câu thông điệp ấy đã in sâu như một lời hứa trong trái tim của chàng trai khiếm thị.

Hiện tại, Trần Văn Dũng đang là sinh viên ngành Quan hệ công chúng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội. Dũng vẫn luôn là một người năng nổ trong các hoạt động vì cộng đồng. Anh là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người mù Tiên Du, tích cực huy động quà tặng và học bổng cho các hội viên, đồng thời tham gia nhiều chiến dịch thiện nguyện như “Cộng đồng ấm”.

Dũng cũng là thành viên của Câu lạc bộ Hoa Đá - một CLB trong trường với sứ mệnh hỗ trợ sinh viên khuyết tật và triển khai nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa bên ngoài nhà trường. Tại đây, Dũng đã cùng các bạn trẻ tổ chức các buổi gây quỹ, truyền thông nâng cao nhận thức và tham gia các hoạt động đồng hành cùng người yếu thế.

Lê Đức Chính - Phó ban nhân sự và thành viên ban tổ chức các chương trình của “Cộng Đồng” trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia – chia sẻ: “Lần đầu gặp Dũng thì mình cảm thấy Dũng bị khiếm thị, khó đi lại, nhiều lúc không được rõ cho lắm nhưng vẫn đăng ký tham gia các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện. Mình nghĩ là có thể sẽ hơi khó khăn cho bạn nên có sắp xếp một số công việc nhẹ nhàng với mục đích giúp bạn làm quen. Nhưng khi mình giao việc thì Dũng hoàn thành rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả những bạn khác. Tiến độ công việc càng ngày mình càng nâng tần suất, nhưng Dũng vẫn hoàn thành rất tốt và còn tốt hơn rất nhiều người khác. Dũng là một trong những người không may mắn khi không thể nhìn rõ như bình thường, nhưng Dũng lại chính là nguồn sáng cho cộng đồng.

Mình thực sự cảm phục trước tinh thần và nghị lực của bạn. Dù cuộc sống gặp không ít khó khăn, nhưng không chọn cách sống thu mình mà luôn hướng về người khác, lan tỏa tình yêu thương và lòng nhân ái. Sự hiện diện của Dũng trong các chương trình thiện nguyện là minh chứng rõ ràng rằng giới hạn về thể chất không thể ngăn cản trái tim biết yêu thương và sẻ chia. Không chỉ là người nhận sự giúp đỡ, mà còn trở thành người trao đi, khiến cho mọi người xung quanh thêm trân trọng cuộc sống, biết sống có ích và tích cực hơn".

Dũng cũng là một trong những gương mặt đã đồng hành cùng chương trình “Giọt hồng trao em” - số đặc biệt dành cho trẻ em khó khăn và hai mùa liên tiếp của chiến dịch tình nguyện “Cộng Đồng”. Là một người tổ chức các chương trình thiện nguyện, mình muốn nhắn nhủ rằng: cuộc sống đôi lúc khó khăn, vất vả, nhưng có những người còn vất vả gấp bội để có được như chúng ta bây giờ. Vì vậy, hãy trân trọng cuộc sống, và khi còn trẻ - hãy cứ trao đi những điều mà mình tin là ý nghĩa.”

Trong tương lai, Dũng mong muốn được trở thành một chuyên viên quan hệ công chúng hoặc làm việc tại các tổ chức phi lợi nhuận, nơi anh có thể đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng người khuyết tật và những hoàn cảnh kém may mắn. Anh cũng nhắn gửi một thông điệp giản dị mà sâu sắc đến tất cả mọi người: “Hãy cứ như một đứa trẻ – luôn học hỏi, không ngừng phát triển bản thân, biết yêu thương chính mình, yêu thương người khác và dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất.”

Câu chuyện của Trần Văn Dũng không chỉ là hành trình vượt qua bóng tối bằng ý chí và nghị lực, mà còn là minh chứng sống động cho một trái tim không ngừng trao đi yêu thương. Trong những giọt máu âm thầm mà Dũng trao đi, có cả một niềm tin lớn vào sự tử tế và lòng nhân ái. Anh không cần đôi mắt để thấy ánh sáng - bởi chính anh đã trở thành ánh sáng cho nhiều người khác.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thái Nguyên có Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới

Ngày 7/8, ông Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.
2025-08-07 17:14:22

“Một giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại"

Trần Văn Dũng sinh năm 2000, lớn lên tại xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ngay từ khi chào đời, Dũng đã bị khiếm thị bẩm sinh do mắc chứng rung giật nhãn cầu và glôcôm (thiên đầu thống). Không vì thế mà buông xuôi, Dũng đã nỗ lực vượt lên chính mình, luôn cố gắng để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Dũng đã tình nguyện hiến máu 8 lần với phương châm “Một giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại”.
2025-08-07 15:02:55

Đại hội Đảng bộ xã Giao Ninh thành công tốt đẹp

Sáng 7/8, Đảng bộ xã Giao Ninh (tỉnh Ninh Bình) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham gia của 180 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1.224 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.
2025-08-07 10:19:17

“Giới thiệu bạn ngay - Tiền triệu trong tay” với SHB SAHA

Từ nay đến hết ngày 31/12/2025, chỉ cần giới thiệu bạn bè, người thân mở tài khoản thanh toán trên ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA, khách hàng sẽ nhận ngay quà tặng tiền mặt hấp dẫn. Đây là cơ hội vàng để bạn lan tỏa tiện ích tài chính số hiện đại, đồng thời gia tăng thu nhập dễ dàng, nhanh chóng và bền vững.
2025-08-07 09:56:33

Khai mạc chuỗi triển lãm về công nghiệp chế tạo và công nghiệp hỗ trợ

Ngày 6/8, tại Hà Nội, chuỗi triển lãm công nghiệp uy tín tại Việt Nam, gồm Vietnam Manufacturing Expo 2025 (VME) - Triển lãm quốc tế về Công nghiệp Chế tạo và Công nghiệp Hỗ trợ và Vietnam - Japan Supporting Industries Exhibition 2025 (SIE) - Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản tại Hà Nội chính thức khai mạc.
2025-08-07 09:48:56

Giao Ninh vững bước vào nhiệm kỳ 2025–2030 với niềm tin và kỳ vọng mới

Sáng ngày 7/8/2025 – Đảng bộ xã Giao Ninh (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030. Đại hội diễn ra trong bối cảnh xã Giao Ninh vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị hành chính: xã Giao Phong, xã Giao Thịnh và thị trấn Quất Lâm.
2025-08-07 09:35:21
Đang tải...