Phóng viên Tạp chí Thương trường bị hành hung: Nếu những kẻ côn đồ không bị xử lý...
2019-03-03 16:18:18
0 Bình luận
Ra khỏi Cty Tiến Hạnh không xa, phóng viên N. Đ. T của Tạp chí Thương trường bị 3 kẻ lạ mặt dùng hung khí tấn công. Nhiều người chứng kiến vụ việc cho rằng, nếu không có các chiến sĩ CA phường Mai Dịch xuất hiện rất có thể anh T. sẽ phải nằm viện dài ngày. Vụ tấn công có tính chất trả thù phóng viên thế này sẽ không dừng lại nếu những kẻ côn đồ không bị xử lý...
Theo đơn trình báo của phóng viên N. Đ. T., khoảng 9g30 ngày 28-2, anh tới Cty TNHH Đông Y Gia truyền Tiến Hạnh (toà nhà Golden Field, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để làm việc theo sự phân công của Ban biên tập.
Khoảng 10g, anh T. rời khỏi trụ sở Cty Tiến Hạnh bằng xe máy. Khi đi ngang qua đoạn đường đối diện với Nghĩa trang Mai Dịch (đường Hồ Tùng Mậu, hướng đi Mai Dịch) thì bất ngờ một chiếc xe ô tô con ép xe máy của anh T. sát vào lề đường.
Từ trên ô tô, 3 đối tượng lạ mặt bước xuống và lao vào tấn công anh T. Trước sự côn đồ của 3 người, anh T. chỉ còn cách ôm đầu chịu trận và “ăn” một trận mưa đòn vào vùng đầu, cổ, vai và cánh tay. Dã man hơn, khi anh T. bị choáng, đổ gục xuống đường thì một thanh niên vẫn không bỏ qua, cầm thanh sắt dài khoảng 50 cm phang vào đầu, vai anh T.
Rất may, Tổ công tác Công an phường Mai Dịch tình cờ đi tuần qua phát hiện vụ việc, hú còi cảnh báo khiến 3 đối tượng vội vàng lên xe phóng chạy về hướng cầu Mai Dịch.
Theo anh T., các đối tượng tấn công anh đi xe ô tô con BKS 30A-66544. Qua tra cứu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, chiếc ô tô gắn BKS trên thuộc sở hữu của ông "Trinh Khac C, địa chỉ tại thôn Hoàng 5, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội".
Phóng viên T. cho biết: “Tôi ra khỏi Cty Tiến Hạnh thì bị đánh, bị nhắn tin dọa giết. Từ trước tới nay tôi không gây thù oán với ai. Những kẻ tấn công tôi có liên quan đến Cty Tiến Hạnh hay không rất cần được cơ quan CA làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.
Không thể để vụ án chìm xuồng
Năm 2018, vụ 2 phóng viên Báo Gia đình Việt Nam bị nhốt, bị hủy hoại tài sản, bị đốt giấy tờ tại khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội đang có dấu hiệu chìm xuồng. Nhiều người làm báo cho rằng, những vụ phóng viên bị tấn công khi tác nghiệp sau đó bị chìm xuồng một cách khó hiểu đã khiến những kẻ côn đồ manh động và coi thường pháp luật hơn, tiếp tục tấn công những phóng viên đụng chạm đến “miếng ăn” bất hợp pháp của chúng.
Trở lại vụ phóng viên T. bị tấn công ngày 28-2, không chỉ riêng anh T. bị nhắn tin dọa giết mà ngay cả lãnh đạo tạp chí này cũng buộc phải trình báo CA vì cũng nhận được tin nhắn “mày đi xe như thế nào tao lạ đ gì”?! Một phóng viên chuyên mảng bạn đọc ở Hà Nội chia sẻ: “Người làm báo đang quá đơn độc, nhất là phóng viên điều tra.
Khi bị phanh phui tiêu cực, một số đối tượng đã không ngại thuê người hoặc trực tiếp hành hung phóng viên. Phóng viên không phải là người thi hành công vụ nên nếu không được chính quyền các cấp và CA ủng hộ và bảo vệ thì rất dễ nhụt chí…”.
Theo thông tin từ CA phường Mai Dịch, Cầu Giấy, vụ việc đang được điều tra, một số người tình nghi đã bị mời đến trụ sở CA để làm việc. Nguồn tin riêng của phóng viên Báo PL&XH cho biết, một trong những kẻ tấn công phóng viên T. có lý lịch khá phức tạp và rất manh động.
Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Đoàn luật sư TP Hà Nội: “Ở vụ án này, có nhiều dấu hiệu cho thấy cơ quan điều tra quận CA Cầu Giấy đủ điều kiện để khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo khoản 1, Điều 134 bộ luật Hình sự năm 2015. Tường trình của anh T. cho thấy, nhóm đối tượng đã dùng hung khí nguy hiểm và có dấu hiệu đã bàn bạc, lên kế hoạch, phân công nhau tấn công anh. Nếu củng cố được chứng cứ trên thì cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án dù thương tật của anh T. dưới 11%”.
Báo PL&XH sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc...
Khoảng 10g, anh T. rời khỏi trụ sở Cty Tiến Hạnh bằng xe máy. Khi đi ngang qua đoạn đường đối diện với Nghĩa trang Mai Dịch (đường Hồ Tùng Mậu, hướng đi Mai Dịch) thì bất ngờ một chiếc xe ô tô con ép xe máy của anh T. sát vào lề đường.
![]() |
Đơn trình báo của anh T |
Từ trên ô tô, 3 đối tượng lạ mặt bước xuống và lao vào tấn công anh T. Trước sự côn đồ của 3 người, anh T. chỉ còn cách ôm đầu chịu trận và “ăn” một trận mưa đòn vào vùng đầu, cổ, vai và cánh tay. Dã man hơn, khi anh T. bị choáng, đổ gục xuống đường thì một thanh niên vẫn không bỏ qua, cầm thanh sắt dài khoảng 50 cm phang vào đầu, vai anh T.
Rất may, Tổ công tác Công an phường Mai Dịch tình cờ đi tuần qua phát hiện vụ việc, hú còi cảnh báo khiến 3 đối tượng vội vàng lên xe phóng chạy về hướng cầu Mai Dịch.
Theo anh T., các đối tượng tấn công anh đi xe ô tô con BKS 30A-66544. Qua tra cứu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, chiếc ô tô gắn BKS trên thuộc sở hữu của ông "Trinh Khac C, địa chỉ tại thôn Hoàng 5, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội".
Phóng viên T. cho biết: “Tôi ra khỏi Cty Tiến Hạnh thì bị đánh, bị nhắn tin dọa giết. Từ trước tới nay tôi không gây thù oán với ai. Những kẻ tấn công tôi có liên quan đến Cty Tiến Hạnh hay không rất cần được cơ quan CA làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.
Không thể để vụ án chìm xuồng
Năm 2018, vụ 2 phóng viên Báo Gia đình Việt Nam bị nhốt, bị hủy hoại tài sản, bị đốt giấy tờ tại khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội đang có dấu hiệu chìm xuồng. Nhiều người làm báo cho rằng, những vụ phóng viên bị tấn công khi tác nghiệp sau đó bị chìm xuồng một cách khó hiểu đã khiến những kẻ côn đồ manh động và coi thường pháp luật hơn, tiếp tục tấn công những phóng viên đụng chạm đến “miếng ăn” bất hợp pháp của chúng.
Trở lại vụ phóng viên T. bị tấn công ngày 28-2, không chỉ riêng anh T. bị nhắn tin dọa giết mà ngay cả lãnh đạo tạp chí này cũng buộc phải trình báo CA vì cũng nhận được tin nhắn “mày đi xe như thế nào tao lạ đ gì”?! Một phóng viên chuyên mảng bạn đọc ở Hà Nội chia sẻ: “Người làm báo đang quá đơn độc, nhất là phóng viên điều tra.
Khi bị phanh phui tiêu cực, một số đối tượng đã không ngại thuê người hoặc trực tiếp hành hung phóng viên. Phóng viên không phải là người thi hành công vụ nên nếu không được chính quyền các cấp và CA ủng hộ và bảo vệ thì rất dễ nhụt chí…”.
![]() |
Anh T. bị một đối tượng dùng thanh sắt đập vào đầu |
Theo thông tin từ CA phường Mai Dịch, Cầu Giấy, vụ việc đang được điều tra, một số người tình nghi đã bị mời đến trụ sở CA để làm việc. Nguồn tin riêng của phóng viên Báo PL&XH cho biết, một trong những kẻ tấn công phóng viên T. có lý lịch khá phức tạp và rất manh động.
Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Đoàn luật sư TP Hà Nội: “Ở vụ án này, có nhiều dấu hiệu cho thấy cơ quan điều tra quận CA Cầu Giấy đủ điều kiện để khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo khoản 1, Điều 134 bộ luật Hình sự năm 2015. Tường trình của anh T. cho thấy, nhóm đối tượng đã dùng hung khí nguy hiểm và có dấu hiệu đã bàn bạc, lên kế hoạch, phân công nhau tấn công anh. Nếu củng cố được chứng cứ trên thì cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án dù thương tật của anh T. dưới 11%”.
Báo PL&XH sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc...
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo Báo PL&XH
Đảng bộ Phường Dương Nội nghiêm túc tiếp thu các chuyên đề tại Hội nghị Toàn quốc Tập huấn Công tác Kiểm tra, Giám sát năm 2025
Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2025, trong không khí trang trọng và nghiêm túc, Đảng ủy phường Dương Nội đã tổ chức thành công điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2025.
2025-07-14 17:25:00
Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ
Chiều 13/7, trong chương trình công tác tại Cần Thơ, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ.
2025-07-14 09:52:35
Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ và hành trình tri ân dọc miền đất lửa
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ tổ chức hoạt động tri ân tại Hà Tĩnh và Quảng Trị, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các Anh hùng liệt sĩ.
2025-07-14 09:17:29
Hành trình tìm lại ký ức về một thời hoa lửa
Từ ngày 7 đến 9/7/2025, Tạp chí Hòa Nhập đã tổ chức chương trình “Hành quân về chiến trường xưa” với sự tham gia của hơn 120 đại biểu là thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp.
2025-07-14 01:26:47
Bí mật đằng sau màn drift đỉnh cao của sĩ quan Cảnh vệ
Gần đây, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội, cộng đồng mạng vô cùng phấn khích, mãn nhãn trước tình huống xử lý nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ với màn quay xe đỉnh cao trong Chương trình “Vinh quang CAND Việt Nam” tại TP Hồ Chí Minh tháng 6/2025 và chương trình biểu diễn phục vụ Khai mạc Hội thao CAND năm 2024 tại Đà Lạt, Huế, Phú Thọ. Nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều kỹ năng của CBCS điều khiển phương tiện nghiệp vụ thuộc Phòng Hậu cần - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.
2025-07-13 22:27:00
“Một thời Quảng Trị”: Hồi ức của người lính, dấu ấn một thời trận mạc
Mỗi khi tháng Bảy về, nơi chiến trường xưa Quảng Trị lại đón bước chân lặng lẽ của một người lính từng vào sinh ra tử – Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu. Với ông, những địa danh như Cồn Tiên, Dốc Miếu, Khe Sanh, hay dòng Thạch Hãn không đơn thuần là tên gọi, mà là ký ức máu thịt về một thời đạn bom, một thời chiến đấu và cống hiến không tiếc tuổi xuân cho Tổ quốc. Cuộc đời ông, từ người lính trẻ đến vị tướng trí thức, và cuốn hồi ức "Một thời Quảng Trị" đã trở thành một phần di sản quý báu, soi chiếu cho thế hệ hôm nay về sự hy sinh và khát vọng hòa bình.
2025-07-13 19:50:40