HOANHAP.VN - Thời chiến, theo tiếng gọi của Tổ quốc, hàng vạn hàng vạn lớp thanh niên đã lên đường nhập ngũ chống quân xâm lược. Chiến tranh qua đi, có những anh hùng đã ngã xuống nhưng cũng có những người bị những vết thương đeo bám suốt quãng đời còn lại. Họ là những người thương binh anh hùng quả cảm trong thời chiến và cả thời bình.
Sinh năm 1956, hiện cư ngụ tại 226 đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội, là thương binh hạng 1/4, ông Nguyễn Xuân Thành không chỉ chứng minh ý chí khắc phục khó khăn "tàn nhưng không phế" của người lính Cụ Hồ mà ông còn là hình ảnh một người cha tần tảo, chịu thương chịu khó, gần gũi nhưng thật cao quý, cả cuộc đời bán sức lao động mua chữ nuôi con.
Năm 1976, ông tham gia quân ngũ và đóng quân tại Quân Khu I. Đến năm 1979 ông tham gia chiến trường phía bắc chống quân xâm lược Trung Quốc. Trải qua nhiền trận chiến đấu khốc liệt, ông bị thương ở vùng đầu khiến cho chân phải và tay phải của ông bị ảnh hưởng khó khăn trong việc đi lại. Ông được chăm sóc tại đoàn 581 của quân khu III. Năm 1987 ông xuất ngũ trở về quê hương.

|
|
Gặp mặt Đại tướng Võ Nguyên Giáp
|
Nỗ lực phát triển kinh tế
Trở về quê hương với thương tật, sức khỏe giảm sút, định hướng làm ăn chưa có, đã có lúc ông cảm thấy chán nản, song người đàn ông 31 tuổi này quyết tâm làm giàu để vợ con bớt khổ. Được sự giúp sức của những người đồng đội từng tham gia chiến đấu, họ cùng chung nhau mở xưởng chuyển sản xuất chân, tay giả bằng gỗ phục vụ cho các đối tượng thương binh. Tuy nhiên, khi sản phẩm chân, tay bằng silicon ra đời khiến cho sản phẩm bằng gỗ mất đi chỗ đứng khó khăn một lần nữa lại đến.
Kinh tế khó khăn khi vốn, nhân lực cũng như việc làm thì ít, ông và đồng đội lại phải nghĩ cách đổi mới việc làm để đưa ra những hướng đi mới cho mình. Trong lúc này, đất nước cũng đang đi vào đổi mới, cơ hội và thách thức cũng nhiều hơn nhưng với bản chất một người lính Cụ Hồ ông đã thể hiện được bản lĩnh của mình và chèo lái con thuyền cuộc đời mình một cách đúng hướng. Ông quyết định dùng số tiền tích góp và vay mượn thêm được vài chục triệu đồng để mở cơ sở bán đồ kim khí. Cũng từ đây, lợi nhuận gia đình ông thu được ngày một khá hơn, có đủ tiền để xây nhà, trang trải cuộc sống gia đình. Đến nay, Ông Nguyễn Xuân Thành đã có 2 cơ sở buôn bán đồ kim khí khá lớn tại số 80 và 226 đường Nguyễn Trãi – Quận Thanh Xuân.

|
|
Cửa hàng kim khí khang trang của ông Nguyễn Xuân Thành
|
Nuôi dạy con cái thành đạt
Nên duyên với cô điều dưỡng chăm sóc mình trong quãng thời gian ông nằm dưỡng thương tại đoàn 581 thuộc Quân khu III, tình yêu của họ kết trái với hai người con gái và một người con trai, các con của ông đều học giỏi và có những công việc mà nhiều người mơ ước. Ông tâm sự: “Cuộc đời của mình đã quá vất vả, bây giờ tất cả tôi đều dồn hết tình yêu thương, tiền của để lo cho gia đình con cái. Tôi luôn mong ước lo lắng được cho con cái ăn, cái mặc, học đến nơi đến chốn, có công ăn việc làm ổn định”. Và những điều mà ông mong ước đã trở thành hiện thực khi các con của ông đều ăn học đỗ đạt, có vị trí trong xã hội. Hai người con gái đầu đều đi du học nước ngoài và người con đầu làm việc tại Công ty của Nhật, người con thứ hai làm việc tại Tập đoàn dầu khí quốc gia, người con thứ ba hiện đang học thạc sĩ tại trường Đại học Kinh tế quốc dân.
Sự cố gắng, phấn đấu vượt khó nỗ lực vươn lên của người thương binh Nguyễn Xuân Thành không thể đong đếm bằng vật chất mà cao quý thay đó là sự nỗ lực, chăm sóc bằng sức "tàn" nhưng không phế nuôi dạy các con ăn học thành tài. Điều đó đáng trân trọng bởi ẩn sau sự tần tảo hy sinh của người cha là hình ảnh người lính Cụ Hồ dũng cảm chiến đấu, xung kích trước mọi mặt trận, là một minh chứng thiết thực và gần gũi cho câu nói "tàn nhưng không phế" của biết bao người thương binh vẫn âm thầm dâng hiến và tô điểm cho cuộc sống ngày một tươi đẹp và hạnh phúc hơn./.