Cả hai vợ chồng mất chân sau tai nạn, người phụ nữ gượng sống nhờ câu nói của má

2022-05-16 11:10:00 0 Bình luận
Tỉnh dậy trong bệnh viện, chị bàng hoàng khi biết cả mình và chồng đã bi mất đi đôi chân sau tai nạn. Nhờ sự động viên của má, chị Pha Ly (SN 1983) đã gượng dậy sau nỗi đau.

Hoàn cảnh của chị Lê Thị Pha Ly (SN 1983) rất khó khăn, vất vả. Năm 19 tuổi, chị đi lấy chồng và sinh được một người con. Tuy nhiên, chồng chị chẳng may mất sớm, chị đi thêm bước nữa với người đàn ông cùng xóm.

Năm 2012, chị cùng chồng lên TP.HCM làm công nhân tại một nhà máy mì. Trong lúc hai vợ chồng chạy xe máy trên đường Tân Kỳ - Tân Quý thì va quẹt với một xe tải. Sau cú đâm kinh hoàng, cả hai bị cuốn vào gầm xe, chị Ly và chồng bị cán nát đôi chân. Sau khi đưa vào bệnh viện, bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ chân và cấp cứu.

Bất tỉnh 3 ngày, chị mất cảm giác và không hề hay biết điều kinh khủng, tồi tệ đã xảy đến với mình. 

Sau tai nạn, cả hai vợ chồng chị Ly đều phải học cách sống cuộc đời người khuyết tật. "Khi mới về nhà, tôi hụt hẫng vô cùng vì không nghĩ có ngày mình trở nên vô dụng đến thế. Tôi không thể tự ngồi, rất nhiều lần bật ngửa ra phía sau. Ăn cơm cũng ngã, đi vệ sinh cũng ngã... Má bèn đưa tôi lên giường, chặn gối xung quanh để cho tôi từ từ làm quen với cuộc sống không có đôi chân.

Giữa lúc khổ sở trăm bề, tôi chỉ muốn chết đi cho xong. Tuy nhiên, mỗi lần cận kề đến cái chết là tôi lại nghĩ đến má, đến gia đình. Má tôi nói rằng, sau tai nạn, tôi còn sống được là tốt lắm rồi. Má không có nhiều tiền nhưng sẽ làm tất cả đều nuôi sống tôi, cho tôi dựa vào. Nghĩ lại những lời đó, tôi gắng gượng mà tiếp tục đời mình", chị Ly nói.

Sau tai nạn bị xe tải chở tôn cán qua chân, chị Ly bị ám ảnh suốt thời gian dài. Mỗi ngày, má thường đưa chị Ly ra đường cho khuây khỏa. Chỉ cần thấy xe tải đi tới, chị sẽ hoảng loạn đòi nép sâu vào lề. Kí ức bị lôi đi hàng chục mét, dưới gầm xe đã để lại trong chị những nỗi đau không tả thành lời. Dần dà, chị học cách thích nghi với cuộc sống mới. Hiện nay, chị đã có thể di chuyển khá nhanh nhẹn, dọn dẹp, quét nhà, nấu ăn...

Theo chị Ly, phía người gây tai nạn trước kia có đề bù cho chị một số tiền để dựng nhà. Má chị hiện tuổi đã cao, sức yếu nhưng vẫn đi bán từng vé số nuôi sống hai mẹ con cả ngày. Thi thoảng, chị Ly vẫn nhận điều về nhà lột, mỗi kí chị được trả công 5.000 đồng. Đối với chị, số tiền này không lớn nhưng nó là cả niềm tự hào và sự cố gắng. 

Tương tự, chị Bê Thị Băng có lẽ không còn xa lạ với mọi người. Người phụ nữ dân tộc Tày khi đang ở tuổi 25 xuân phơi phới đã gặp phải tai nạ, phải cưa bỏ một chân.

Vượt qua cú sốc, chị tự động viên mình và tìm việc làm, tự lập.

Năm 2019, chị gây ấn tượng mạnh tại cuộc thi Vẻ đẹp vầng trăng khuyết. Băng giành giải quán quân, giải tài năng với tiết mục múa kết hợp vũ điệu Ba Tư, Ấn Độ và Flamenco (Tây Ban Nha).

Không chỉ biết nhảy múa, khiêu vũ, nhảy dây… Bế Thị Băng còn có thể bơi, đi xe đạp chỉ với một chiếc chân. Ba năm sau vụ tai nạn, bị mẹ phát hiện lấy trộm xe dựng ở sân nhà đi, cô bị mẹ mắng té tát vì "quá liều".

Tuy vậy, cô vẫn quyết tập đi xe lại. Giờ đây mỗi chiều cuối tuần, cô thường đạp xe ra công viên gần nhà ở Hồ Tây để ngắm cảnh, thư giãn.

Về sự nghiệp, sau khi xảy ra tai nạn ít năm, cô được bác sĩ người quen tạo điều kiện làm việc tại phòng khám trước đây. Sau này, cô cùng một người bạn mở phòng khám riêng, kinh doanh và dần ổn định cuộc sống.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...