Cám cảnh: Bố mắc bạo bệnh, đứa bé 6 tuổi thèm bữa cơm có thịt

2022-01-26 10:18:01 0 Bình luận
Từ ngày chồng đổ bệnh, mọi sinh hoạt đều trông cậy vào chị Trét. Không có tiền chữa trị, bồi bổ, cả gia đình thường xuyên ăn cơm trắng, rau rừng.

Chị Thị Trét (SN 1989), ở buôn Bu Gia, xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng chị, anh Điểu Vinh (SN 1995) đang từ một người khoẻ mạnh, bỗng dưng đổ bệnh, nằm liệt giường. 

Ở vùng đất biên giới này, có bệnh thì tự ở nhà chữa. Mãi đến khi sức khỏe người đàn ông trụ cột trong gia đình rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, cơ thể chỉ còn da bọc xương, Thị Trét mới xoay xở đủ tiền đưa chồng đi bệnh viện. Anh Vinh bị u bao sợi thần kinh C5, C6. Cố gắng chạy chữa, cũng chỉ giữ được mạng sống nhưng Vinh đã mất hoàn toàn khả năng lao động.

Hoàn cảnh gia đình chị Trét hết sức khốn cùng (Ảnh: Dân trí)

Người đàn ông lâu nay khỏe mạnh, hoạt bát bất ngờ đổ bệnh. Con gái năm nay mới 6 tuổi, chưa biết lo nghĩ, cả nhà đã bị dồn vào cảnh cùng cực, bế tắc. Khốn khổ hơn nữa, Điểu Vinh vừa trải qua cuộc phẫu thuật, cũng là lúc căn nhà cũ nơi vợ chồng Thị Trét ở bao lâu nay đổ sập. Ngày từ viện trở về, cả ba người dắt díu nhau sang một căn nhà cũ của người thân để ở tạm.

Trong căn nhà gỗ rộng chừng 20 m2, chỉ có chiếc giường sắt là tài sản đáng tiền nhất. Mùa khô, gió vùng biên viễn thổi mạnh, căn nhà rung lên bần bật như chực chờ đổ sập. Thị Trét phải xin hàng xóm mấy tấm bạt rách, vây tạm xung quanh nhà để che chắn bớt gió.

Cô con gái 6 tuổi nhiều khi chỉ ước một bữa cơm có thịt (Ảnh: Dân trí)

Chị Trét tâm sự, từ ngày chòng nằm nhà, chị phải đi làm thuê khắp nơi mới đủ tiền mua gạo và mua thuốc điều trị. Bữa cơm của gia đình ba người, phần lớn chỉ là cơm trắng và chén cá khô. Nhiều hôm, cả hai vợ chồng đều ốm, cả nhà Thị Trét chỉ dám ăn cơm với rau rừng hoặc mấy trái su su mọc sau nhà.

"Đứa con nhỏ thì vô tư, nhiều hôm nó chỉ thèm một miếng thịt vì ăn cá khô mấy ngày liền. Thương nhất là Điều Vinh, anh ấy vừa phẫu thuật xong mà nhà khổ quá, không biết lấy tiền đâu để ăn uống bồi bổ cho lại sức. Bây giờ mùa màng cũng xong, tôi cũng như người mất việc vì không còn ai thuê nữa", Thị Trét ngại ngùng kể về cuộc sống hiện tại của ba người.

Hiện nay, do dịch bệnh nên anh Vinh chưa thể đến bệnh viện tái khám. Hàng ngày, Điểu Vinh tập bước đi bằng đôi nạng gỗ, dưới sự giúp đỡ của cô con gái. Ước mong duy nhất của người đàn ông này là sớm đi lại được để vợ con không còn khổ nữa.

Hoàn cảnh của gia đình chị Trét được Chủ tịch UBND xã Quảng Trực- ông Nguyễn Hải Lý xác nhận, mong nhận được sự trợ giúp từ mọi người để giúp đỡ họ.

Tương tự, hoàn cảnh gia đình anh Y Bi Al (SN 1978, buôn Bu Đắk, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) cũng khó khăn không kém. Anh bị tai nạn năm 2020 và nằm  liệt trên giường bệnh kể từ đó. Tình trạng của anh Y Bi rơi vào cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" khi vết thương nhiễm trùng, hoại tử. Trải qua 5- 6 lần phẫu thuật, đi khắp các bệnh viện, người đàn ông 42 tuổi may mắn sống sót nhưng lại vô tình đưa cả gia đình vào "bước đường cùng" phải chạy bữa từng ngày. Mọi gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai người vợ và đứa con trai thứ 2 đang đi làm thuê.

Đuqas con nhỏ nhất của anh chị mới 1 tuổi, bữa cơm gia đình nay chủ yếu chỉ còn cơm trắng cá khô, rau rừng. Nhiều bữa, đứa con trai 5 tuổi của chị khóc nằng nặc, bỏ ăn vì không chịu nổi vị đắng của đọt mây. Có hôm cá khô cũng hết, cả nhà chỉ ăn cơm với rau và muối ớt.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thương binh kể về cuộc vượt sông phá hàng rào vĩ tuyến 17

Người thương binh năm nay gần 70 tuổi kể về ký ức nửa thế kỷ trước, những ngày tháng khi tuổi mười tám đôi mươi lặng lẽ bơi qua sông Bến Hải, vĩ tuyến 17 để đánh phá hàng rào phòng thủ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
2024-07-27 07:00:00

Bài 1: Ngày 5/8/1964, trận kinh điển đất đối không của Việt Nam

Năm nay nước ta kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng trận đầu chống quân Mỹ không kích Miền Bắc (5/8/1964-5/8/2024); và là ngày truyền thống của bộ đội Hải quân nhân dân Việt Nam chiến đấu và chiến thắng không quân Mỹ. Những CCB trực tiếp chiến đấu trận ấy bảo, đây là trận chiến kinh điển đất đối không của Việt Nam.
2024-07-26 21:53:00

Lời cảm ơn của Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt của đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đất nước, con người Việt Nam văn hiến và anh hùng.
2024-07-26 20:00:00

Giám đốc Công an TP.HCM viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đại biểu Công an Thành phố Hồ Chí Minh kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
2024-07-26 15:05:00

“Cuộc đua kỳ thú – phiên bản Mega 2024”: Sự kiện trải nghiệm lý thú nhất mùa hè dành cho trẻ em tại Nghệ An

“Cuộc đua kỳ thú mùa 5 – phiên bản Mega 2024” là cuộc đua vượt chướng ngại vật dành riêng cho trẻ em từ 6 -12 tuổi được tổ chức tại Tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái Mường Thanh Green Land Diễn Lâm (Diễn Châu, Nghệ An) vào ngày 27/7/2024.
2024-07-26 13:42:05

[Truyền hình trực tiếp]: Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
2024-07-26 13:21:43
Đang tải...