Cảm động dì ghẻ bỏ việc, vay tiền chăm con chồng ung thư

2022-02-28 09:34:30 0 Bình luận
Thiếu vắng tình thương của mẹ từ nhỏ, cậu bé 10 tuổi bất hạnh mang bệnh ung thư xương, phải cắt bỏ cánh tay nhưng nhờ sự động viên của người mẹ kế, em dũng cảm hơn trước bệnh tật.

Em Hoàng Bảo Nguyên (10 tuổi, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) mắc ung thư xương, phải cắt bỏ cánh tay. Bố mẹ em ly hôn từ khi em lên 2 tuổi, cả hai đều có gia đình mới, Nguyên sống cùng bố. May mắn, chị Oanh- người mẹ sau này rất yêu thương và coi Nguyên như con ruột. Vì cuộc sống ở quê vất vả, không có đất đai để canh tác nên vợ chồng chị Oanh, anh Sinh dắt díu nhau vào Bình Dương tìm việc. Ở chốn thị thành, xa lạ này chưa được bao lâu, Nguyên bất ngờ phát bệnh.

Cánh tay sưng to vì bệnh quái ác (Ảnh: Vietnamnet)

Tháng 12/2020, Nguyên bị té ngã và bắp tay sưng tấy lên. Đi kiểm tra nhiều bệnh viện, anh chị điếng người khi hay tin con mắc ung thư xương. Đầu năm 2021, Nguyên vào điều trị tại Khoa Nhi Bệnh viện Ung bướu, bắt đầu hành trình chống chọi với hóa chất, bệnh tật. Thương con bệnh tật, chị Oanh luôn động viên, xoa dịu con.

 “Ở bệnh viện, khi thấy những bé khác qua đời, hoặc có cha mẹ nào đó nói lời tiêu cực, tôi đều giải thích với con rằng: 'Những em bé đó mắc bệnh khác, nặng hơn nên qua đời. Bệnh của con cũng nặng nhưng vẫn chữa khỏi'. Hoặc ngay cả khi con phải tháo bỏ cánh tay trái, tôi cũng an ủi con: 'Chỉ cần tháo cánh tay là con sẽ khỏe…”, người mẹ nghẹn ngào.

Bảo Nguyên dù bị bệnh tật dày vò nhưng rất chăm học (Ảnh: Vietnamnet)

Nhờ những lời nói dối và niềm tin của đứa trẻ dành cho mẹ, chị Oanh đã giúp Nguyên vô tư đối diện với bệnh tật. Cậu bé cũng rất kiên cường chống đỡ. Trong những đợt truyền hóa chất, tác dụng phụ của thuốc khiến miệng, họng lở loét, cứ ăn vào lại ói ra, nhưng con vẫn kiên trì từng muỗng.

Càng đáng khâm phục hơn là Nguyên rất ham học. Con phát hiện bệnh bị ung thư khi đang học lớp 3 nhưng vẫn nhất quyết mong muốn được học tiếp. Những ngày lên thành phố để truyền thuốc, chị Oanh lại soạn theo sách vở cho con. Có những ngày sau khi truyền thuốc, nhìn thấy con trai liêu xiêu ngồi học bài, chị Oanh đau đớn, lén giấu nước mắt.

Chị Oanh phải bỏ việc để chăm con (Ảnh: Vietnamnet)

Chị ước mong có thể níu giữ được sinh mệnh đáng thương của con trai, thế nhưng, sau hơn một năm, gia đình đã chẳng thể gánh được chi phí khổng lồ của căn bệnh hiểm nghèo.
Được biết, trước đây chị Oanh  làm thợ cắt tóc, còn chồng làm công nhân. Thu nhập của 2 vợ chồng chị đủ trả tiền mướn nhà và nuôi con ăn học. Khi con trai mắc bệnh, chị phải nghỉ làm để chăm sóc, một mình anh Sinh đi làm, tiền lương công nhân còm cõi còn chưa bù nổi chi phí điều trị cho con trai. Chưa kể đợt dịch Covid-19 bùng phát, chi phí đi lại và tiền xét nghiệm Covid-19 khiến mỗi tháng, 2 mẹ con chị Oanh tiêu tốn hết khoảng 20 triệu đồng.

Bệnh tình của Bảo Nguyên càng ngày càng nghiêm trọng (Ảnh: Vietnamnet)

Để có tiền chữa bệnh cho con trai, gia đình chị đã nhờ người thân cầm cố đất, vay 300 triệu tiền ngân hàng, nhưng đến nay, toàn bộ số tiền đã hết sạch. Chị Oanh đã cầu cứu khắp nơi nhưng trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành khắp nơi, những người thân quen chẳng ai đủ khả năng giúp đỡ. Hoàn cảnh, bệnh tình của em Bảo Nguyên cần lắm sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. 

Tương tự, em  Nguyễn Đình Khải (SN 2014, thôn Phủ, xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị khuyết tật bẩm sinh, không có 2 tay. Tuy cuộc sống có khó khăn, vất vả nhưng Khải luôn có tinh thần rất cao trong việc học tập, nhiều năm liền cháu được nhà trường khen thưởng có thành tích khá trong học tập.

"Đã từng có nhiều lần Khải hỏi rằng, bố ơi, sao con không có tay như các bạn, bao giờ tay con sẽ mọc lại hả bố? Câu hỏi thơ ngây của con khiến tôi không kìm được nước mắt. Dù rất khó khăn nhưng tôi vẫn chọn cách nói thật, giải thích cặn kẽ cho Khải hiểu rằng, con là người khuyết tật, tay con sẽ không bao giờ mọc nữa… Chính vì nhận thức được sự thiếu hụt trên cơ thể, vì vậy mà Khải tập cho đôi chân của mình có thể làm mọi việc của đôi bàn tay”- anh Thịnh cho biết.

Mong muốn của gia đình là lo cho con được đi học bằng bạn bằng bè, để không phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...