Đau trước những mảnh đời bất hạnh
Chàng trai mà chúng tôi nhắc đến là anh Dương Văn Tùng, trú tại phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Anh Tùng sinh ra trong một gia đình nghèo, tuổi thơ phải chạy ăn từng bữa, cuộc sống hiện tại của gia đình anh cũng chẳng khấm khá gì, thế nhưng với lòng thương người, trăn trở về những mảnh đời bất hạnh, anh luôn năng nổ, hết lòng vì công tác từ thiện.

Dương Văn Tùng cùng thành viên "Hội từ thiện Tĩnh Gia" tặng quà người già neo đơn
7 năm qua, hễ nghe ở đâu có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật là anh Tùng lại lặn lội tới tận nơi để giúp đỡ. Ngoài số tiền tích góp được, anh Tùng thường xuyên vận động nguồn kinh phí từ người thân, bạn bè để ủng hộ người nghèo.
Việc làm của anh Tùng cũng đã nhận được sự quan tâm, tin tưởng của các nhà hảo tâm, qua đó, đã có rất nhiều nhà hảo tâm khắp mọi miền đất nước đã chung tay, góp sức, đồng hành cùng anh Tùng trên hành trình làm từ thiện.
"Với mình, làm từ thiện nó đã ăn sâu vào trong máu rồi. Có đi mới biết còn rất nhiều người nghèo khổ, bệnh tật. Mỗi một hoàn cảnh cơ cực đều để lại cho mình nhiều cảm xúc, luôn đau đáu và quyết tâm phải làm sao để giúp đỡ được cho họ. Để làm được điều này, mình cũng đã nhận được sự đồng hành và tin tưởng của rất nhiều tổ chức, cá nhân", anh Tùng chia sẻ.
Để hoạt động thiện nguyện đi vào nền nếp, vào năm 2019, anh Tùng cùng các bạn trẻ chung chí hướng đã sáng lập nhóm thiện nguyện "Hội tình nguyện Tĩnh Gia" do anh làm chủ tịch, thu hút trên 50 tình nguyện viên đủ các ngành nghề tham gia. Phương tiện để anh kêu gọi sự giúp đỡ của những tấm lòng nhà hảo tâm, chủ yếu thông qua mạng xã hội Facebook và Zalo.
Với thông điệp “Hạnh phúc là cho đi!”, nhiều năm qua, anh Tùng và “Hội từ thiện Tĩnh Gia” đã giúp đỡ được rất nhiều hoàn cảnh khó khăn và bắc thêm những nhịp cầu thiện nguyện, lan tỏa thông điệp của sự sẻ chia, yêu thương.
Anh Tùng tâm sự: “Khi đi đến những vùng sâu, vùng xa, tôi được nghe nhiều câu chuyện và tận mắt chứng kiến những cảnh đời éo le. Tôi tự nói với bản thân rằng mình phải làm gì đó để giúp đỡ họ. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn khi làm được điều đó”.
Đối với anh Tùng, điều khiến anh cảm thấy không bao giờ nuối tiếc chính là khoảng thời gian tuổi trẻ luôn sẵn lòng đồng hành với mảnh đời kém may mắn hơn mình, hiến máu tới các ca bệnh nguy cấp. Niềm vui đến với anh khi thấy người cần giúp đỡ được bình an, mạnh khỏe. Nụ cười nở trên môi họ làm anh thấy hạnh phúc.

Anh Tùng cùng các thành viên trong Hội từ thiện Tĩnh Gia thăm hỏi, động viên gia đình người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Chia sẻ về kinh nghiệm kêu gọi từ thiện, anh Tùng kể: “Khi nghe và biết về một hoàn cảnh khó khăn nào đó, tôi sẽ đến tận nơi để tìm hiểu và chứng kiến tận mắt rồi trao đổi với chính quyền địa phương để hiểu hơn về cuộc sống của họ. Sau đó, tôi và các bạn trong hội sẽ tìm cách kêu gọi những "mạnh thường quân", tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ.
Anh Tùng tâm sự, thời điểm khiến anh thấy mỏi mệt, khó khăn nhất là lúc các hoạt động thiện nguyện diễn ra xuyên suốt thời điểm dịch bệnh. Nhưng có lẽ hơn tất cả, anh cho rằng: “Nếu ai cũng cứ thấy mệt mỏi rồi buông thì lấy ai sẽ làm? Nhất là thời điểm dịch bệnh, ai cũng vô cùng khó khăn, cũng cần mình giúp đỡ, nhân lực, vật lực đều thiếu thốn".
Dành cả thanh xuân để giúp đỡ người nghèo
Với lòng thương người, luôn giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, anh Tùng đã được người dân gọi với cái tên thân thương là "Tùng từ thiện", cái tên đã nói lên sự ghi nhận sau những nỗ lực trên hành trình đầy nhân văn của chàng trai Thanh Hoá.

Anh Tùng trong một lần giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Chia sẻ về hành trình thiện nguyện suốt 7 năm qua, anh Tùng cho biết: "Kỷ niệm đáng nhớ nhất, với tôi lại là kỷ niệm buồn. Tôi từng chứng kiến 4 bệnh nhân mà mình và các bạn trong Hội từ thiện Tĩnh Gia đã vận động hiến máu giúp đỡ khi nguy cấp song không qua khỏi. Những điều đó vừa là nỗi đau, vừa là động lực để mình cố gắng hơn mỗi ngày”. Anh Tùng đã từng nhiều lần vừa nhận tin cần hiến máu gấp là có mặt ngay khi bệnh nhân cần.
Vào năm 2021 vừa qua, riêng tại thị xã Nghi Sơn, chúng tôi đã đến thăm và tặng quà nhiều hoàn cảnh khó khăn nhất. Mới đây, các thành viên trong "Hội từ thiện Tĩnh Gia" đã kêu gọi và cùng các nhà hảo tâm trao sổ tiết kiệm cùng tiền mặt hơn 100 triệu đồng đến gia đình chị Nguyễn Thị Dung ở phường Nguyên Bình. Chị có chồng bị tai nạn giao thông, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn”.
7 năm qua, dấu chân của "Tùng từ thiện" đã in trên mọi nẻo đường, các địa phương trong tỉnh Thanh Hoá. Anh chính là cầu nối giữa các nhà hảo tâm và những mảnh đời bất hạnh. Rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, bĩ cực đã được anh Tùng kết nối, kêu gọi giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần, động viên họ vươn lên trong cuộc sống.
Sự thay đổi của những mảnh đời cơ cực là động lực để làm từ thiện
Với anh Tùng sự thay đổi tích cực của những hoàn cảnh khó khăn, những bệnh nhân được giúp đỡ chiến thắng bệnh tật hay những em học sinh mồ côi được đến trường chính là động lực lớn để chàng trai có biệt danh "Tùng từ thiện" tiếp tục cố gắng, vững tin hơn nữa trong hành trình của mình.
Được biết, với sự nhiệt huyết và nỗ lực của bản thân, trong những năm qua, anh Tùng đã kêu gọi, kết nối các nhà hảo tâm xây dựng được những ngôi nhà tình thương cho những mảnh đời bất hạnh; hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho bệnh nhân nghèo và hàng chục gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
"Niềm vui lớn nhất của mình chính là giúp đỡ để thay đổi cuộc sống cho những con người nghèo khó. Đó chính là động lực lớn để mình tiếp tục cố gắng, làm sao để sống một đời thật ý nghĩa, góp một chút sức lực nhỏ bé, mang những thông điệp ý nghĩa, nhân văn đến với cuộc sống này", anh Tùng tâm sự.
Trải lòng về việc trở thành người kết nối những chuyến từ thiện, anh Tùng bộc bạch: “Khi mình gặp một vài biến cố thì nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của bạn bè, thậm chí là người xa lạ. Từ đó, mình nhận ra nếu có thể chia sẻ được gì với những người xung quanh thì nên làm”.

Anh Dương Văn Tùng nhận bằng ghi nhận tấm lòng vàng của địa phương
Chia sẻ về việc làm của Tùng và "Hội từ thiện Tĩnh Gia", anh Lê Năng Cảnh, Bí thư Đoàn phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn chia sẻ: “Tùng là người năng động và rất có tâm. Tuy rằng còn trẻ nhưng những việc làm của Tùng rất có ý nghĩa và lan tỏa được đến nhiều người”.
Việc làm của anh Tùng và “Hội từ thiện Tĩnh Gia” được chính quyền địa phương đánh giá cao, người dân trân trọng ghi nhận.