Những lớp học chắp cánh ước mơ cho người khuyết tật

2023-05-16 14:00:00 0 Bình luận
Tình yêu thương, sự quan tâm từ những người bố, người mẹ thứ hai, những người đồng cảnh ngộ và cộng đồng đã trở thành điểm tựa, niềm tin cho ước mơ của những người khuyết tật được bay cao, bay xa…

Trao việc làm, tạo niềm tin

Theo báo Quân đội Nhân dân, lớp học vẽ ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) của họa sĩ Nguyễn Hoàng có 15 học viên đều là người khuyết tật. Cũng vì vậy mà công việc của anh vất vả hơn nhiều, bởi dạy vẽ cho người bình thường đã khó, dạy vẽ cho người khuyết tật còn khó hơn vô vàn.

Những ánh mắt ngơ ngác, những đôi tay tật nguyền lóng ngóng, những gương mặt đủ sắc màu biểu cảm... trước giờ vào lớp, bỗng thay đổi hoàn toàn khi thầy Hoàng bắt đầu giờ giảng. Dường như các em cảm nhận được tấm lòng nhân ái, sự quan tâm, đồng cảm của thầy trước nỗi bất hạnh của mỗi phận đời nên tất cả học trò đều rất chăm chú lắng nghe, tích cực học tập để không phụ công lao thầy dạy dỗ.

Không chỉ dạy nghề, anh Nguyễn Văn Hoàng còn truyền cảm hứng và dạy các em đạo đức làm người; thân tình, thấu hiểu như một người cha, người chú thương yêu các em vô bờ bến. Đến nay, nhiều học trò trong lớp học vẽ của thầy Hoàng đã ra ngoài tự lập, có việc làm ổn định, sống được với nghề và có đóng góp nhất định cho gia đình và cộng đồng xã hội.

Chắp cánh ước mơ cho người khuyết tật bay cao, bay xa (ảnh minh họa).

Vực dậy niềm vui sống

Chia sẻ với báo Hà Nội mới, chị Lê Nguyễn Thùy An nhấn mạnh, “Là người khuyết tật từ miền Trung tới Hà Nội, tôi may mắn được anh Lê Việt Cường tạo điều kiện vào làm việc tại Vụn Art. Hiện nay, thu nhập của tôi khá ổn. Tôi muốn được gắn bó lâu dài với cơ sở, bởi nơi này không chỉ mang lại thu nhập mà còn là nơi tôi được sinh hoạt, giao lưu với những người cùng cảnh ngộ”.

Với mong muốn tập hợp, tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật, anh Lê Việt Cường, Chủ tịch Hội Người khuyết tật quận Hà Đông đã sáng lập Vụn Art (một tổ chức chuyên làm các sản phẩm thủ công từ vải vụn) từ năm 2017.

Hiện nay, Vụn Art có 21 nhân công, trong đó có 18 người khuyết tật. Ngoài mức thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng, Vụn Art đóng 100% tiền bảo hiểm xã hội, thuê nhà ở cho người khuyết tật. “Việc đào tạo không chỉ là dạy nghề, mà còn là một liệu pháp giúp người khuyết tật phục hồi thương tổn, đặc biệt là những tổn thương về tinh thần. Sự thay đổi thấy rõ đó chính là món quà mà gia đình người khuyết tật nhận được. Giờ đây họ tự tin hơn, lạc quan hơn, không còn nhút nhát mặc cảm nữa. Mang lại niềm vui sống cho họ, đó mới chính là thành tựu thật sự của chúng tôi, thành tựu nhân văn, hướng đến con người.” – Anh Cường chia sẻ.

Cũng vì mục tiêu lan tỏa hơn nữa tinh thần nhân văn ấy mà những năm qua, Vụn Art đã trở thành một trong những mô hình kinh tế tập thể có thương hiệu ở Việt Nam và quốc tế trong lĩnh vực văn hóa sáng tạo gắn liền với tạo việc làm cho người khuyết tật, thay đổi cách nhìn nhận của xã hội về khả năng lao động, sáng tạo của người khuyết tật.

Chắp cánh ước mơ bay cao, bay xa cho người khuyết tật

Theo Đời sống và Pháp luật, “thầy giáo xe lăn” Nguyễn Ngọc Lâm đã mở lớp học dạy tin học và kỹ năng sống cho những người khuyết tật, có số phận kém may mắn.

Từ một người khuyết tật với tổn thương 97%, anh Nguyễn Ngọc Lâm, 35 tuổi, quê ở Thanh Hóa không đầu hàng số phận. Anh đã mạnh mẽ vượt lên trên sự đau đớn và khiếm khuyết trên cơ thể của mình để theo học tại Trung tâm bảo trợ “Làng may mắn” và trở thành thầy giáo với tên gọi thân thương được mọi người thường gọi là “thầy giáo xe lăn”.

Bằng trái tim nhân hậu, anh Lâm hằng ngày tới lớp, truyền tình yêu thương, truyền đạt kiến thức và nghị lực sống kiên cường tới các em học sinh. Ngoài giờ giảng dạy trên lớp, thứ bảy hàng tuần, anh Lâm mở thêm một lớp học về kỹ năng sống miễn phí tại trung tâm.

Mỗi em ở đây có một số phận, một hoàn cảnh đáng thương, em thì có gia cảnh nghèo khó, em thì bị câm điếc bẩm sinh, em thì bị khuyết tật... Những bài giảng của anh thường giáo dục các em về tình yêu gia đình, quê hương và đất nước. Giáo dục các em những đức tính tốt mà con người cần hướng tới như: nhân, lễ, nghĩa, chí, tín.

Bên cạnh đó, anh Lâm còn sẻ chia về kinh nghiệm sống, kỹ năng sống trong cuộc đời. Những đứa trẻ thiệt thòi về vật chất, về sức khỏe nhưng bù lại có một người thầy tuyệt vời, luôn yêu thương, quan tâm, giúp đỡ các em.

Tại “Làng may mắn”, những đứa trẻ khuyết tật, thiếu may mắn hồn nhiên đã quen thuộc với hình ảnh “thầy giáo xe lăn” Ngọc Lâm trên bục giảng truyền đạt tri thức và nghị lực sống mãnh liệt. Nhờ những bài giảng về kỹ năng tin học và kỹ năng sống của anh Lâm mà các em học sinh ở đây có thể tự tin đi ra ngoài để tìm việc làm phù hợp với bản thân. Từ đó, giúp các em có thể hiện thực hóa ước mơ của mình, ổn định kinh tế, tự tin thu hẹp khoảng cách giữa những người khuyết tật với xã hội và hòa nhập cộng đồng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hà Nội: Đất công ngõ đi có biến thành đất tư?

Con Hẻm 305/46/40, đã được nhân dân đồng thuận và UBND xã Ninh Hiệp quy hoạch tôn tạo mở rộng từ năm 1994 làm lối đi chung khi thanh lý đất cho các hộ gia đình, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị quy thành đất sử dụng riêng.
2025-06-30 20:57:00

Hà Nội: Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp cho thương binh Trần Xuân Thủy!

Ông Trần Xuân Thủy, sinh năm 1948, là thương binh nặng ¼ (tỷ lệ thương tật 81%). Ông Trần Xuân Thủy nguyên là ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam và vợ là bà Trịnh Thị Ngào, sinh năm 1952 (hiện đang sống tại nhà số 10, ngõ 22, Phố Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội) vừa có đơn kêu cứu gửi đến Tạp chí điện tử Hòa Nhập.
2025-06-30 20:19:00

Chủ tịch UBND 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Sau đây là hình ảnh Chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành phố sau sắp xếp và Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp:‌
2025-06-30 18:36:03

Bí thư 34 các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

‌Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.
2025-06-30 17:58:59

Thanh Hoá có bí thư xã là phó giáo sư, sinh năm 1989

Trong số 166 xã, phường mới được thành lập, có một phó giáo sư (SN 1989) được chỉ định làm bí thư xã thuộc huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hóa.
2025-06-30 17:28:56

Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Sau đây là hình ảnh Chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành phố sau sắp xếp và Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp:‌
2025-06-30 16:41:33
Đang tải...