Trong bối cảnh
sứt mẻ nghiêm trọng về lực lượng, trước mắt Man Xanh là chuỗi trận đầy khó khăn
trong khuôn khổ UEFA Champions League vào giữa tuần này, và trận chung kết cúp
Liên đoàn với Liverpool, không khó hiểu khi HLV Pelegrini
của Man City đã tung ra đội hình với nhiều cầu thủ trẻ.
Tuy nhiên đối
đầu với họ ở vòng đấu này là một Chelsea già giơ và đang dần lấy lại phong độ,
không quá khó hiểu khi ngay từ những phút đầu Chelsea của HLV Guss Hiddink đã dồn
ép đối thủ, với lợi thế sân nhà, đẳng cấp của lứa cầu thủ đang ở phong độ rất
cao, Chelsea đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 35 do công của Diego
Costa.
Cahill
năng tỷ số lên 3-1 cho Chelsea
Man Xanh sau
đó bất ngờ có được bàn thắng do công của David Faupala chỉ 2 phút sau
đó. Tuy nhiên đó là tất cả những gì Man City có thể làm được trước Chelsea, tỷ
số 1 – 1 được giữ đến hết hiệp 1.
Bước vào hiệp
thứ 2, khi khán giả còn chưa kịp ổn định thì Chelsea đã có bàn thắng vươn lên dẫn
trước của Willian ngay phút thứ 3 của hiệp 2. Đến lúc này dường như đội khách
đã bắt đầu trùng xuống, Chelsea có bàn thắng thứ 3 do công của Cahill chỉ 5
phút sau đó.
Tài năng trẻ Bertrand
Traore ấn định chiến thắng cho The Blue
Những phút cuối, Chelsea còn ghi thêm 2 bàn thắng do công của Eden Hazard và Traore, qua đó khép lại một ngày thi đấu vô cùng thăng hoa của hàng công The Blue. Với chiến thắng này, HLV Guss Hiddink đang thể hiện cái duyên rất lớn với FA Cup, khi đây là chiến thắng thứ 6 của ông trên cương vị HLV của Chelsea tại giải đấu lâu đời nhất hành tinh.
Bình luận bài viết