Chị dâu 80 tuổi chăm em gái chồng tàn tật, bữa no bữa đói

2022-01-29 17:22:10 0 Bình luận

Bà Nguyễn Thị Tuất (75 tuổi, ngụ thôn 4, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá) được biết đến với hoàn cảnh khó khăn, éo le.

Bà Tuất cho biết, năm 1970 bà có qeun với một người đàn ông cùng huyện dã qua một đời vợ và sống chung nhà như vợ chồng. Năm 2014, chồng bà đột ngột qua đời, vì  không có con nên bà Tuất dọn về quê nhà để sinh sống. Vốn xa quê đã nhiều năm, khi trở về bà Tuất không có đất, cũng chẳng có nhà để ở. Thương em gái một mình khó khăn, gia đình anh trai của bà Tuất đã dựng cho bà một căn nhà tạm để sống tuổi già.

Người chị già túc trực chăm em chồng tàn tật (Ảnh: Dân trí)

Hằng ngày bà ra đồng bắt ốc, làm vài sào ruộng để kiếm cái ăn qua ngày. Thế nhưng, khi cuộc sống đang tạm yên ổn thì bất ngờ tai ương ập đến với bà, 4 tháng sau khi bà về quê sinh sống thì anh trai cũng qua đời.

Tuy nhiên, năm 2019 trong một lần đạp xe đi chợ, bà bất ngờ bị ngã xe, gãy xương hông. Các bác sĩ yêu cầu phải phẫu thuật để nối xương, tuy nhiên vì không có tiền nên bà Tuất đành ngậm ngùi xuất viện về nhà tự điều trị. Kể từ đó, đôi chân của bà không còn đi lại được nữa. 

Bữa cơm thường ngày của bà Tuất (Ảnh: Dân trí)

3 năm qua kể từ ngày bị tai nạn, mọi sinh hoạt hằng ngày của bà đều nhờ cậy vào người chị dâu là bà Nguyễn Thị Oanh năm nay đã 80 tuổi. 

Căn nhà xập xệ của bà Tuất (Ảnh: Dân trí)

"Nếu không có chị dâu chắc tôi chẳng còn sống được đến ngày hôm nay, từ bữa cơm đến quần áo, chăn màn, rồi vệ sinh đều một tay chị ấy lo cả. Nhiều năm qua, vì không đi làm ruộng được nên mỗi tháng tôi sống bằng số tiền trợ cấp người neo đơn. Tôi nợ chị ấy quá nhiều rồi", bà Tuất tâm sự.

Giờ đây, nỗi lo của người chị chòng tuổi 80 là một ngày nào đó, khi bà khuất núi ai sẽ là người thay bà chăm sóc cho cô em chồng bất hạnh.

Tương tự, hoàn cảnh của cụ Trần Thị Tân (90 tuổi, ở thôn 7, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cũng thật đáng thương. Căn nhà nhỏ vỏn vẹn 15m2 là nơi trú ngụ của cụ và 2 người con thần kinh, ngoài ra có cả gà, vịt, chó, mèo ở cùng.  Chồng mất sớm, sinh hai người con thì cô con gái đầu năm nay 63 tuổi bị viêm đa khớp và nhiều lúc lên cơn động kinh; con trai thứ 2 thì tâm thần. 

Khi cụ còn khoẻ, có thể đi mò cua bắt ốc  nuôi các con, giờ già yếu, bệnh tật nhiều cụ chỉ có thể đi lang thang nhặt đồng nát, cũng không đi đâu xa được, làng xóm người ta thương thì có cái gì mang lại cho. Mỗi ngày, may mắn thì được 20 nghìn đồng, có hôm chỉ có 5 nghìn đồng, 10 nghìn đồng. Cứ thế, bữa đói bữa no, cụ gồng gánh các con suốt hơn 60 năm qua.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đảng bộ Phường Dương Nội nghiêm túc tiếp thu các chuyên đề tại Hội nghị Toàn quốc Tập huấn Công tác Kiểm tra, Giám sát năm 2025

Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2025, trong không khí trang trọng và nghiêm túc, Đảng ủy phường Dương Nội đã tổ chức thành công điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2025.
2025-07-14 17:25:00

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ

Chiều 13/7, trong chương trình công tác tại Cần Thơ, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ.
2025-07-14 09:52:35

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ và hành trình tri ân dọc miền đất lửa

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ tổ chức hoạt động tri ân tại Hà Tĩnh và Quảng Trị, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các Anh hùng liệt sĩ.
2025-07-14 09:17:29

Hành trình tìm lại ký ức về một thời hoa lửa

Từ ngày 7 đến 9/7/2025, Tạp chí Hòa Nhập đã tổ chức chương trình “Hành quân về chiến trường xưa” với sự tham gia của hơn 120 đại biểu là thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp.
2025-07-14 01:26:47

Bí mật đằng sau màn drift đỉnh cao của sĩ quan Cảnh vệ

Gần đây, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội, cộng đồng mạng vô cùng phấn khích, mãn nhãn trước tình huống xử lý nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ với màn quay xe đỉnh cao trong Chương trình “Vinh quang CAND Việt Nam” tại TP Hồ Chí Minh tháng 6/2025 và chương trình biểu diễn phục vụ Khai mạc Hội thao CAND năm 2024 tại Đà Lạt, Huế, Phú Thọ. Nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều kỹ năng của CBCS điều khiển phương tiện nghiệp vụ thuộc Phòng Hậu cần - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.
2025-07-13 22:27:00

“Một thời Quảng Trị”: Hồi ức của người lính, dấu ấn một thời trận mạc

Mỗi khi tháng Bảy về, nơi chiến trường xưa Quảng Trị lại đón bước chân lặng lẽ của một người lính từng vào sinh ra tử – Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu. Với ông, những địa danh như Cồn Tiên, Dốc Miếu, Khe Sanh, hay dòng Thạch Hãn không đơn thuần là tên gọi, mà là ký ức máu thịt về một thời đạn bom, một thời chiến đấu và cống hiến không tiếc tuổi xuân cho Tổ quốc. Cuộc đời ông, từ người lính trẻ đến vị tướng trí thức, và cuốn hồi ức "Một thời Quảng Trị" đã trở thành một phần di sản quý báu, soi chiếu cho thế hệ hôm nay về sự hy sinh và khát vọng hòa bình.
2025-07-13 19:50:40
Đang tải...