Cô bé ung thư xương với niềm khao khát chạm đến “con chữ”

2020-04-26 13:03:52 0 Bình luận
Như bao bạn nhỏ khác, nếu không vì bão bệnh thì Khánh Linh sẽ ngày ngày tới lớp, học tập và nô đùa cùng bè bạn. Nhưng căn bệnh quái ác ung thư xương đã khiến em phải nghỉ học sau hai mươi buổi đầu tiên chập chững vào lớp một…

Câu chuyện sau đây xin kể về một thiên thần xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ và một trái tim chiến đấu không ngừng nghỉ. Đó là em Trương Khánh Linh, quê quán tại thôn Bùi Xá, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Cô bé đang từng ngày, từng giờ chạy đua với tử thần, giành giật lại sự sống khiến chúng ta phải cúi đầu nể phục vì sự gan trường của em.

Bão bệnh ập đến

Lên 6 tuổi, như các bạn khác, Linh hồn nhiên, tung tăng tới trường với niềm hạnh phấn khởi. Em là một đứa trẻ ham học hỏi, tìm tòi và hòa đồng rất nhanh. Những ngày đầu vào lớp 1, Linh liên tục kêu than rằng mỏi xương, buồn chân phải. Thấy vậy, chị Hạnh (mẹ bé Khánh Linh) vội nghỉ làm để đưa con đi khám tại Bệnh viện tỉnh Hà Nam. Bác sĩ kết luận bé bị viêm khớp do thiếu canxi và kê đơn thuốc thường.

Sau hai hôm thì cơn đau kéo đến nhiều hơn và dồn dập nên chị Hạnh đưa con lên Bệnh viện Y Hà Nội. Người phụ nữ bé nhỏ ấy bàng hoàng khi bác sĩ thông báo: Khả năng Khánh Linh có khối u ác phá hủy tại xương. Chị Hạnh lại tiếp tục đưa con sang Bệnh viện K cơ sở Tân Triều để sinh tiết đợi kết quả. Trong một tháng chờ đợi ấy, chị nôn nóng làm thêm các xét nghiệm khác tại Bệnh viện Bạch Mai. Mọi kết quả đều khẳng định: Linh có khối u ác tính và cần nhập viện ngay để điều trị. Chị Hạnh rụng rời chân tay nhưng cố nuốt nước mắt vào trong bởi chị biết giờ phải mạnh mẽ làm chỗ dựa tinh thần cho con.

Cô bé Khánh Linh ham học tập ngay cả khi chịu những cơn đau giằng xé.

Hoàn cảnh gia đình Linh vô cùng khó khăn. Anh Cường (bố bé Linh) sức khỏe rất yếu, không có khả năng lao động nên chỉ quanh quẩn ở nhà. Vì vậy, gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai chị Hạnh. Chị bươn trải sớm hôm, làm công nhân tại KCN Đồng Văn để có thu nhập gồng gánh cả gia đình. Mức lương 4 – 5 triệu đồng với cuộc sống thường ngày đã “thiếu trước hụt sau” mà giờ đây con lại bị bệnh, chị biết phải trông chờ vào đâu. Con vào viện cũng là lúc chị Hạnh nghỉ làm để chăm con. Toàn bộ chi phí sinh hoạt, chi phí chữa bệnh, gia đình phải đi vay mượn ngược xuôi mọi nơi.

Đánh đổi tất cả, chỉ cần con bình an

Khánh Linh vào Khoa Nhi – Bệnh viện K cơ sở Tân Triều từ giữa tháng 7/2019 với phác đồ 1 chia thành 6 đợt. Một đợt điều trị kéo dài khoảng 10 ngày với bao khó chịu, đau đớn. Mỗi đợt truyền hóa chất khiến Linh mệt nhọc, đau tức và rụng hết tóc. Điều đau đớn nhất là bé đã phải cưa một bên chân để ngăn khối u ác phát triển.

Khối u ác tính phát triển khiến Linh phải tháo bỏ một bên chân

Gặp tôi trong dãy hành lang tại bệnh viện, cô bé hồn nhiên kéo tay tôi đi khắp mọi nơi với cái nạng gỗ và đôi chân cà nhắc. Cô bé kể đủ mọi chuyện trên đời, từ chuyện gia đình tới chuyện trường lớp, chuyện được các cô chú mọi nơi tới thăm. Đôi mắt sáng long lanh với nụ cười rạng rỡ ấy khiến lòng tôi thắt lại, ép nước mắt chực rơi. Cô bé mới 6 tuổi nhưng lại khá chững chạc, biết yêu thương và quan tâm tới mọi người xung quanh.

“Em chán nằm viện rồi. Em chỉ muốn được về đi học cùng các bạn thôi.  Nhớ lớp, nhớ thầy cô lắm chị ạ!” – Khánh Linh tâm sự, niềm tiếc nuối thể hiện trên gương mặt hồn nhiên ấy.

Kết thúc phác đồ 1, Khánh Linh về nhà trong sự hân hoan của gia đình. Tuy nhiên, khi tới viện thăm khám sau một thời gian, tin sét đánh ngang tai người mẹ: “Con bị di căn sang phổi”. Lúc này, tình hình sức khỏe của bé rất yếu, bé mệt và ho nhiều, sốt cao và liên tục kêu khó thở. Có hai phương án đưa ra: một là đưa bé về nhà và hai là tiếp tục phác đồ điều trị tiếp theo. Chị Hạnh một lần nữa gạt nước mắt, mạnh mẽ cùng con chiến đấu. Bao nhiêu nhọc nhằn, chị không quản, bao nhiêu tiền của chị cũng không tiếc, với chị hạnh phúc là thấy con bình an trên cõi đời.

Trở về quê nhà, gom góp tiền bạc, chạy vạy khắp nơi để con có tiền chữa bệnh. Lúc này, tai họa lại ập tới, chị hoảng hốt khi thấy đứa con đầu có những biểu hiện giống em gái: buồn, nhức xương. Ba mẹ con tiếp tục trở lại viện, làm các thủ tục chụp chiếu, xét nghiệm. Người phụ nữ ấy đi khắp các viện ở Hà Nội cùng với hai  con. Chỉ khi biết con lớn bị vôi hóa xương vai, chị mới thở phào, nhẹ nhõm.

Với Khánh Linh, phác đồ điều trị 2 chỉ là giải pháp tạm thời để con kéo dài sự sống. Bác sĩ cũng khuyên gia đình thời gian này hãy thanh thản, nhẹ lòng! Hãy lưu lại những kỷ niệm cùng con, cùng bé vui đùa, làm những điều bé thích, thực hiện ước vọng của bé. Nếp nhăn lại hằn thêm trên đôi mắt, mái tóc lại bác đi đôi phần, nước mắt lại tuôn rơi nhưng đành bất lực trước nghiệt ngã cuộc đời! Người ta ước bạc ước tiền, ước giàu sang, ước phú quý; còn mẹ chỉ mong con luôn mạnh khỏe, bình an! Điều ước tưởng chừng giản đơn với bao người nhưng sao lại quá khó khăn với chị Hạnh.

Hai mẹ con cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời.

Chia sẻ với tôi khi Khánh Linh nô đùa, chị Hạnh bật khóc nức nở: “Chị không biết phải sống thế nào nếu Khánh Linh không còn trên đời. Giờ con đã rất yếu rồi, chỉ lo sợ ngày con rời xa mình. Bác sĩ bảo gì, chị cũng làm theo… vậy mà ông trời bất công với chị quá!”. Những giọt nước mắt tức tưởi, xót xa đua nhau tuôn rơi khiến tôi không cầm được nước mắt và cảm thấy bất lực không giúp đỡ được gì.

Số tiền vay mượn chữa bệnh cho bé đã lên tới gần 300 triệu đồng. Người mẹ ấy đã mệt mỏi nhưng luôn kiên cường chiến đấu cùng con. Bởi với chị, chỉ cần Khánh Linh được sống, chị sẽ đánh đổi tất cả, thậm chỉ cả mạng sống để con được bình yên

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01

Giỗ Tổ Hùng Vương - Nét đẹp văn hóa tinh thần của người Việt

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, tức ngày mười tháng ba âm lịch - là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của dân tộc Việt Nam
2024-04-17 15:17:09

Hải Phòng có công viên ánh sáng đầu tiên

Hải Phòng - Trong dịp lễ 30/4 & 1/5 tới đây, thành phố Cảng sôi động nhất miền Bắc lần đầu tiên xuất hiện một không gian một trải nghiệm mới mẻ, sáng tạo và đầy màu sắc - Công viên Ánh Sáng Đồi Rồng tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng.
2024-04-17 15:10:12

Trò chuyện với chiến sĩ Điện Biên về chiến thắng 70 năm trước

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Tạp chí Điện tử Hòa nhập đã có cuộc gặp gỡ và trò truyện với những chiến sĩ Điện Biên năm xưa tại Nghệ An.
2024-04-17 13:15:00

Hội nghị Thượng đỉnh tăng cường hợp tác kinh tế xanh giữa Việt Nam và Australia

Theo thông tin từ ĐSQ Australia: Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế Xanh Australia - Việt Nam được tổ chức vào ngày 16/04 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 150 lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia từ Australia và Việt Nam.
2024-04-17 11:21:19
Đang tải...