Cô gái khuyết tật Phú Thọ khéo léo thổi hồn vào tranh giấy xoắn

2022-06-17 09:05:10 0 Bình luận
Để cuộc sống nhiều sắc màu và có ý nghĩa hơn, chị Nguyễn Thị Lan (người khuyết tật tỉnh Phú Thọ) đã miệt mài tạo ra các bức tranh làm bằng giấy xoắn, được nhiều người yêu thích.

Chị Nguyễn Thị Lan.

Năm 12 tuổi, chị Lan (Mỹ Thuận, Tân Sơn, Phú Thọ) không may mắc căn bệnh loạn dưỡng cơ. Từ một cô bé khỏe mạnh bỗng trở thành người khuyết tật, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người thân. Thế nhưng, chị lại có niềm đam mê đặc biệt với nghề làm tranh giấy xoắn. Từ những sợi giấy nhiều màu sắc, chị Lan khéo léo thổi hồn vào tranh, tỉ mỉ tạo ra những bức tranh cực bắt mắt, tô màu tươi mới cho cuộc sống.

Quilling- Nghệ thuật làm tranh từ giấy xoắn

Tranh giấy xoắn được biết là dòng tranh dùng sợi giấy nhiều màu sắc đã được cắt thành sợi nhỏ đều nhau, gấp cuộn lại rồi khảm vào các bề mặt vật liệu khác nhau tạo thành bức tranh (mặc dù không thực sự gấp lại mà là cuộn tròn).

Các dụng cụ cơ bản khi làm tranh giấy xoắn

Để làm được một sản phẩm tranh từ giấy xoắn, người làm cần trang bị giấy nền trắng hoặc bản phác thảo, hình ảnh có sẵn; các sợi giấy nhỏ nhiều màu sắc, cây nhíp chuyên dụng, keo dán và kéo. Tuy nhiên, que cuốn giấy là vật dụng đặc trưng nhất, không thể thiếu để tạo ra tranh.

“Tuỳ vào mức độ khó - dễ, nhiều hay ít chi tiết của tranh, người làm tranh có thể hoàn thành nhanh hoặc lâu. Nhưng đây là bộ môn yêu cầu sự kiên trì, tỉ mỉ, khéo léo cao, kèm tính sáng tạo tốt” - chị Lan chia sẻ.

Hình ảnh đời thường của chị Lan trong quá trình làm tranh

Cuộc sống sắc màu hơn khi làm tranh

Khi được hỏi “Vì sao chị quyết định làm tranh và cơ duyên nào đưa chị Lan đến với tranh giấy xoắn?”, chị Lan nói bởi công việc này nhẹ nhàng, mang hơi thở của hội hoạ. Bản thân chị cũng là người đam mê cái đẹp, yêu thích nghệ thuật nên khi được tiếp xúc tranh, chị cảm thấy phù hợp với mình. Chị may mắn được thiên phú khả năng vẽ tranh, nhưng sức khỏe là rào cản lớn nhất của chị.

Không chỉ vậy, công việc không gò bó thời gian, không dùng nhiều sức lao động, được sáng tạo thoải mái. Vốn dĩ cơ thể chị đã yếu, mang trong mình nhiều bệnh, chân tay không bình thường và phải nhờ sự trợ giúp của chiếc xe lăn và người thân, nên mọi việc đều là quá sức với chị.

Nụ cười luôn hiện hữu trên môi người con gái nhỏ bé mà kiên cường

Mặc dù, tay chân đầy đủ nhưng lực tay không có, chân yếu không thể tự đi lại. Ngay cả việc cầm vật dụng nhỏ như chiếc cốc uống nước, tay chị cũng không làm được. Chính vì vậy, mọi người trong gia đình không tin bản thân chị có thể làm tranh, mãi đến khi bức tranh đầu tiên hoàn thiện, gia đình mới vỡ òa vui mừng.

Chị Lan nở nụ cười rạng rỡ, kể: “Vô tình nghe được từ chiếc radio nhỏ về nghệ thuật làm tranh Quilling, tôi muốn đi học cách làm lắm. Nhưng khi đó sức khoẻ không cho phép nên tôi tự mày mò, học hỏi qua YouTube, nhờ chị em trong hội nhóm trên Facebook chia sẻ kinh nghiệm. Càng làm càng thích thú và đam mê”.

Từ khi gắn bó với công việc này, cuộc sống của chị Lan có thêm nhiều sắc màu hơn. Những nụ cười rạng rỡ luôn xuất hiện trên môi. Chị sống vui vẻ, tinh thần thoải mái bởi có thể làm việc có ích cho đời và cho mình.

Đằng sau những tác phẩm đẹp là nhiều đêm thức muộn, làm việc không ngừng nghỉ của chị Lan

Làm tranh chính là tạo ra hạnh phúc. Đây vừa là công việc yêu thích của chị, vừa giúp chị được gắn kết với nhiều hoàn cảnh khó khăn giống mình. Được chia sẻ kinh nghiệm, có các tác phẩm giá trị, được mọi người dành tình cảm và trân trọng. Đặc biệt, chị được sống đúng với đam mê và thoải mái sáng tạo.

Bên cạnh đó, các tác phẩm tranh của chị Lan luôn được đánh giá cao, cực bắt mắt và tạo giá trị thu nhập cho bản thân.

Lan Quilling Handmade - Thổi hồn vào từng sợi giấy

Đây là thương hiệu làm tranh giấy xoắn thủ công do chị Lan xây dựng và trực tiếp tạo ra các sản phẩm chất lượng.

Các tranh đều rất sắc nét, màu sắc tươi mới

Năm 2020, chị Lan nên duyên và dựng tổ ấm cùng chồng, chị chuyển về Bình Định sinh sống. Dưới tình yêu thương và sự động viên của gia đình, bạn bè, chị càng tâm huyết làm tranh. Bên cạnh những bức tranh về chủ đề chữ thư pháp, biển cả, hoa, con vật,… đơn giản hơn, chị cũng thử sức sáng tạo các tranh chân dung. Tiêu biểu là tranh về chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bức tranh thực sự có hồn, thể hiện tình cảm kính trọng, sự tỉ mỉ và cố gắng cao độ của chị.

Tranh chân dung làm từ giấy cuộn dù rất khó và tốn thời gian nhưng chị Lan vẫn miệt mài chinh phục

Chị mong muốn, tranh giấy xoắn ngày càng phát triển, được nhiều người biết đến. Những người có cùng đam mê làm tranh được tự do sáng tạo. Đồng thời, tạo việc làm cho bản thân và nhiều chị em khác. Chính vì vậy, chị quyết định xây dựng thương hiệu làm tranh giấy thủ công Lan Quilling Handmade.

Các tác phẩm tranh của chị có giá trị thẩm mỹ cao, bắt mắt. Thông thường, chị làm tranh để trang trí nhà cửa, khi có khách đặt, chị thiết kế theo yêu cầu, tỉ mỉ chọn từng mảnh giấy nhỏ, phù hợp với chủ đề của tranh.

Tranh giấy cuộn vừa sử dụng để trang trí nhà, góc làm việc, vừa là món quà tặng ý nghĩa cho mọi người. Nhiều khách đặt chị Lan làm tranh để làm quà biếu, tặng, trong các dịp tân gia, sinh nhật,…

Bên cạnh làm tranh, chị còn làm nhiều vật dụng thủ công bằng giấy như bông tai, lọ hoa,…

Trong tương lai, chị Lan hy vọng tranh giấy xoắn ngày càng phát triển, thương hiệ tranh Lan Quilling Handmade được nhiều người biết đến. Các bức tranh đẹp xuất hiện nhiều hơn, đem đến cảm giác tươi mới, là nguồn năng lượng tích cực cho cả người làm lẫn người xem.

“Tôi mong rằng, bản thân mình có nhiều sức khoẻ hơn để tạo nguồn năng lượng tích cực cho mọi người, giúp đỡ được gia đình. Tôi sẵn sàng chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm của mình cho những người muốn học, đặc biệt là người yếu thế, người khuyết tật cùng cảnh”.

Bức tranh khắc họa sinh động tình mẫu tử thiêng liêng của Lan Quilling Handmade

Bên cạnh đó, chị Lan cũng muốn tạo dựng một kênh YouTube chuyên về tranh giấy. Nơi chị chia sẻ các tác phẩm đã hoàn thiện, hướng dẫn cách làm tranh từ cơ bản đến nâng cao, giúp các bạn không có điều kiện đi học vẫn có kiến thức tạo ra nhiều bức tranh ý nghĩa.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Dưới cờ vinh quang: Tôn vinh những giá trị lịch sử, nét đẹp văn hóa, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ

Ngày 1/8, Ban Tổ chức chương trình "Dưới cờ vinh quang" đã tổ chức gặp mặt báo chí tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội để thông tin chính thức về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức và định hướng truyền thông của chương trình.
2025-08-02 10:48:17

Nhiều điểm văn hóa mở cửa miễn phí dịp Quốc khánh 2/9

Từ ngày 1 đến 3/9/2025, hàng loạt bảo tàng và điểm văn hóa lớn tại Thủ đô Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).
2025-08-02 10:44:01

Đồng hành cùng bà con vùng lũ Nghệ An

Sáng ngày 31/7, CLB Tennis Báo chí Nghệ An đã tổ chức trao quà hỗ trợ cho các hộ dân tại xã Tương Dương (Nghệ An) bị ngập lụt trong đợt lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Wipha vừa qua.
2025-08-02 08:19:00

Hải Phòng lấy ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ thành phố

Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.Hải Phòng đã tổ chức họp, cho ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.
2025-08-02 06:15:35

TP.Hải Phòng phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công

Đó là một trong những mục tiêu quan trọng mà TP.Hải Phòng nhấn mạnh tại phiên họp trực tuyến thường kỳ vào 31/7 vừa qua. Phiên họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội tháng 7; triển khai nhiệm vụ tháng 8 và những tháng tiếp theo.
2025-08-01 16:20:54

Trạm yêu thương: Vòng xe không mỏi

Với những người không may mắn khi cơ thể có khiếm khuyết, sự kiên trì, nỗ lực của họ phải gấp nhiều lần so với người bình thường. Chị Nguyễn Thị Kim Oanh (sinh năm 1975, tổ 8, phường Gia Sàng, Thái Nguyên) là một người như vậy. Trải qua những giây phút tuyệt vọng, chị đã kiên trì, nỗ lực vượt qua tất cả khó khăn để tự lo cho bản thân, gia đình, trở thành một vận động viên thể thao người khuyết tật (NKT) có thành tích cao, truyền cảm hứng cho nhiều người về ý chí và nghị lực sống.
2025-08-01 14:10:47
Đang tải...