![]() |
| Ban chỉ huy Quân sự huyện Yên Mô (Ninh Bình) |
Cụ thể là vào lúc 18h15 ngày 15/10/2018 chiếc xe mang BKS KC-60-04 đã được sử dụng vào mục đích cá nhân?! Theo phản ánh, PV Hoanhap.vn đã tới liên hệ làm việc với Ban chỉ huy Quân sự (BCHQS) huyện Yên Mô để xác minh, tìm hiểu thông tin hai chiều nhằm trả lời độc giả được chính xác, khách quan. Tiếp chúng tôi là ông Nguyễn Xuân Đoàn - Chính trị viên Phó và ông Đinh Công Trí - Phó Chỉ huy trưởng, cho biết: Tại đơn vị hiện có 3 xe công, các xe chỉ phục vụ chở chỉ huy hoặc tập thể khi đi có việc. Và tất cả xe tại đơn vị chỉ được sử dụng khi ông Đinh Công Trí đồng ý xuất giấy lấy xe. Nên không có bất kỳ trường hợp nào lấy xe đi việc riêng.
![]() |
| Xe mang BKS KC-60-04 được đỗ tại nhà hàng ngày 15/10 |
![]() |
| Xe đỗ trong đơn vị Ban chỉ huy Quân sự huyện Yên Mô |
Tuy nhiên, sau khi được hỏi tới lịch sử dụng xe hôm 15/10 vừa qua thì ông Nguyễn Xuân Đoan trả lời là không có. Và sau khi kiểm tra lại thì 2 ông lại cùng chung câu trả lời: “Ngày 15/10, lái xe Bùi Đình Dũng đã lấy xe chở 3 vị chỉ huy đi đám cưới gia đình ông Chỉ huy phó huyện Gia Viễn”.
![]() |
| Ông Đinh Công Trí - Phó Chỉ huy trưởng khẳng định sử dụng xe công ngày 15/10 vào việc đi đám cưới |
Được biết, người quản lý xe đơn vị là ông Đinh Công Trí, vậy tại sao ông Trí lại không nắm rõ được lịch sử dụng xe ngày 15/10?! Khi được hỏi về vấn đề này, ông Trí đã bảo chúng tôi ngồi đợi rồi quay lại trao đổi tiếp. Do ngồi đợi quá lâu, chúng tôi đã phải đi tìm ông. Tuy nhiên, khi gặp ông Trí đã tỏ thái độ không muốn tiếp chúng tôi “Tôi đã trả lời rồi, giờ tôi không trả lời nữa”!
![]() |
| Tại nơi đang làm việc, ông Đinh Công Trí hẹn đi lấy sổ quản lý xe "một đi không trở lại" |
Sau câu trả lời thiếu trách nhiệm của ông Đinh Công Trí, chúng tôi phải tiếp tục đi tìm cấp Chỉ huy trưởng để có câu trả lời xác đáng. Tiếp chúng tôi là ông An Đôn Nghĩa - Chỉ huy trưởng BCHQS huyện Yên Mô, câu đầu tiên ông hỏi chúng tôi là “Vấn đề này có căng thẳng hay không?”. Và ông khẳng định nhiều lần “xe công vụ chỉ sử dụng cho đơn vị, không được phép sử dụng vào việc riêng”. Theo ông Nghĩa ngày 15/10, ông đã cử 3 đồng chí đi liên hệ BCHQS huyện Gia Viễn về công tác diễn tập nên không có chuyện sử dụng vào việc riêng.
Ông Nghĩa cho biết, 16h30 ngày 15/10 xe mang BKS KC-60-04 đã về tới đơn vị. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là theo phản ánh xe được đỗ tại Nhà hàng Quyên Cử (Yên Thắng, Yên Mô) cách đơn vị khoảng 7km lúc 18h15. Sau khi PV đặt câu hỏi về góc độ quản lý giờ giấc xe công thì ngay lập tức ông Nghĩa giải thích lòng vòng và phát ngôn một câu đanh thép: “Bố tôi cũng không nhớ được”, “Không phải chuyện to tát gì”.
![]() |
| Ông An Đôn Nghĩa phát ngôn "Bố tôi cũng không nhớ được"... |
Sau đó, đồng chí đã đứng dậy bỏ ra ngoài khi đang trao đổi với chúng tôi, quay lại trên tay ông là một điếu thuốc lá mới được châm. Theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, cán bộ công nhân viên chức không được phép sử dụng rượu bia, thuốc lá trong giờ làm việc. Vậy mà ông ngang nhiên hút thuốc khi đang tiếp khách.
![]() |
| Chỉ huy trưởng ngồi làm việc với thái độ phì phèo hút thuốc khi làm việc với PV |
Qua những nội dung mà PV trao đổi với Lãnh đạo BCHQS huyện Yên Mô đã thấy không có sự thống nhất trong việc phát ngôn mà kiểu “ông nói chằng, bà nói chuộc”. Việc quản lý xe công vụ đã được Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị rất rõ và quán triệt rất sâu sắc tới tất cả các cơ quan đơn vị trên toàn quốc. Và Chỉ thị cũng nêu rõ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phải phối hợp và phản ánh kịp thời nhằm ngăn chặn việc sử dụng xe công vụ sai mục đích dẫn đến thất thoát ngân sách Nhà nước. Vậy, hà cớ gì một đơn vị quân đội được biết đến với những “kỷ luật sắt” mà lại quản lý xe công một cách lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm như vậy?
Dư luận bật cười mà rằng, với cách trả lời của Lãnh đạo BCHQS huyện Yên Mô thì chiếc xe mang BKS KC-60-04 có thể tàng hình được để cùng một lúc đi đến nhiều địa điểm như vậy? Tuy nhiên, dư luận cũng không khỏi thắc mắc: Quy định nào mà 3 vị chỉ huy của BCHQS huyện Yên Mô được sử dụng xe công đi đám cưới gia đình ông Chỉ huy phó huyện Gia Viễn như ông Nguyễn Xuân Đoàn và ông Đinh Công Trí nói?!
Một góc nhìn khác mà PV cũng như độc giả sẽ thấy ái ngại trong cách cư xử của ông An Đôn Nghĩa - Chỉ huy trưởng BCHQS huyện Yên Mô khi tiếp khách. Một người đứng đầu một đơn vị quân đội của một huyện mà có những phát ngôn “khó nghe” cùng với hành động phì phèo điếu thuốc lá trước mặt khách như vậy thì liệu có đủ phẩm chất của một người lính Cụ Hồ chứ đừng nói đến việc quản lý và điều hành cấp dưới?! Đó là còn chưa nói đến ý thức, kỷ luật của một đảng viên...!
Như vậy, để rộng đường dư luận chúng tôi dành câu trả lời cho vấn đề: Liệu có hay không việc BCHQS huyện Yên Mô sử dụng xe công sai mục đích? Và, việc trả lời báo chí của Lãnh đạo BCHQS Yên Mô mỗi người nói một nẻo cũng như thái độ và cách cư xử của ông An Đôn Nghĩa có đúng với chuẩn mực của một lãnh đạo đứng đầu đơn vị, một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay không thì cần đến sự công minh, chính trực của cấp Lãnh đạo ngành dọc cao hơn ở tỉnh Ninh Bình.
Theo thống kê, hàng năm ngân sách nhà nước đã phải tiêu tốn khoảng 13.000 tỷ đồng để nuôi 40.000 xe công vụ. Trong số này, những xe công vụ sử dụng sai mục đích chiếm tỷ lệ bao nhiêu?
PV Hoanhap.vn sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin và gửi tới bạn đọc.