Đặng Minh Tuấn - Nghị lực phi thường của chàng trai Youtuber

2020-05-25 11:06:44 0 Bình luận
Có một con người đã trải qua biết bao nỗi đau, vượt qua cánh cửa của cõi chết để tìm về sự sống. 5 năm, không phải quãng thời gian quá dài với một đời người nhưng sau nó là một câu chuyện dài để kể. Câu chuyện về nghị lực và phép màu giữa đời thường mang tên “Đặng Minh Tuấn”.

Đặng Minh Tuấn sinh ra và lớn lên tại vùng đất Hạ Long (Quảng Ninh) xinh đẹp. Ngày còn học cấp ba, chàng trai ấy được nhiều người biết đến với khả năng beatbox và hip hop được cho là thiên bẩm. Ngay từ nhỏ, chàng trai ấy đã ấp ủ ước mơ trở thành ca sĩ. Song song với việc tham gia sôi nổi trong các phong trào, Tuấn luôn nỗ lực học tập.

Đặng Minh Tuấn (ngoài cùng bên phải) cùng bạn bè khi đang học lớp 12. (Ảnh: Nguồn Donghanhviet.vn)

Cho tới một ngày… năm 2006, khi trên đường học thêm về thì Tuấn gặp một tai nạn bất ngờ, chiếc xe tải chạy ẩu đã cướp đi cơ thể lành lặn của chàng trai đang tuổi mười tám. Chứng kiến tai nạn kinh hoàng ấy, người qua đường đã vội đắp cho Tuấn một manh chiếu, nhưng may mắn, có người vì quá đau xót, đã lật manh chiếu lên xem người “xấu số” là ai thì phát hiện ra tay Tuấn vẫn còn cử động. Tuấn được đưa vào bệnh viện gần đó, nhưng các bác sĩ đều lắc đầu. Phải đến cuối buổi chiều, Tuấn mới được đưa lên Việt Đức, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Tuấn đọc được số điện thoại của mẹ, thì cũng là lúc các bác sĩ thông báo cho gia đình biết: toàn bộ hộp sọ của Tuấn đã bị vỡ, ba đốt sống cổ bị dập, hy vọng sống chỉ còn lại 5%.

Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và bốn lần chết lâm sàng, toàn thân của Tuấn đã có lúc trở nên tím tái, sự sống tựa ngàn cân treo sợi tóc. Sau một thời gian dài hôn mê trong bệnh viện, bác sĩ đã chuyển Tuấn vào khoa “tử thần” và báo gia đình lo hậu sự. Cả đêm hôm ấy, người mẹ đã nắm tay con xoa bóp và truyền hơi ấm, chỉ sợ rằng nếu buông tay con ra, con sẽ chìm sâu hôn mê và không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Như có phép màu, Tuấn đã tỉnh lại, nhưng vì chấn thương quá nặng khiến Tuấn bị liệt tứ chi, phải nằm một chỗ, chỉ nói được bằng hơi và phải gắn ống thở bên mình trong suốt quãng đời còn lại.

Những năm đầu tiên, từ việc hút dịch trong miệng hay đánh răng, ăn uống, vệ sinh… Tuấn đều phải nhờ đến bố mẹ. Mỗi ngày Tuấn được bố mẹ hút dịch trong cổ 40-50 lần, có hôm ốm, dịch trào ra nhiều phải hút đến 60 lần, rất vất vả. Nếu không hút kịp thời, dịch sẽ trào lên cổ, Tuấn sẽ không thở được.

Mỗi ngày qua đi, Tuấn không chỉ tập tay mà còn đều đặn tập thở. Hàng năm, gia đình phải đưa Tuấn lên bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương để thay ống thở và xử lý sẹo hẹp ở cổ; kết hợp châm cứu ở Tài Thu. Dù đã giành lại sự sống từ tay tử thần nhưng vết loét, dịch ở cổ và ở phần xương cụt mỗi ngày một nhiều lên. Nguy hiểm hơn cả là phần thịt ở xương cụt cứ hoại tử dần, đến khi phần xương cụt nhô hẳn ra, đau buốt tận xương tủy. Một lần nữa, gia đình lại đưa Tuấn đến bệnh viện Bỏng Quốc gia để cắt phần thịt ở mông vá vào phần xương cụt.

Đặng Minh Tuấn nằm trên giường, tự học các chương trình trên máy tính. (Ảnh: Nguồn Donghanhviet.vn)

Chứng kiến những vất vả, nhọc nhằn của bố mẹ, không biết bao lần chàng trai ấy rơi nước mắt vì chưa làm gì báo hiếu, mà đã trở thành gánh nặng cho gia đình. Đến năm thứ hai, Tuấn xin bố mẹ mua cho bộ máy tính cũ để ở nhà tự học. Nằm trên giường, Tuấn để bàn phím trên bụng, tập di chuyển con chuột bằng khuỷu tay và tập gõ chữ với hai bàn tay cứng đờ vì tê liệt. Không nản, hằng ngày Tuấn tập tay từ việc cầm chiếc túi nilon, vỏ chai lavie đến khi có thể cầm được thìa xúc cơm và tự cầm bàn chải đánh răng…

Đặng Minh Tuấn làm việc với đôi bàn tay bị liệt, di chuyển chuột bằng một ngón tay. (Ảnh: Nguồn Donghanhviet.vn)

Cuối cùng, trời cũng không phụ lòng người, sau 5 năm, Tuấn đã có thể ngồi trên xe lăn và tập lăn những bánh xe đầu tiên. Đến năm 2016, Tuấn đã tạo được những kênh you tube về nghị lực sống thu hút được hàng nghìn người xem. Nhưng bước ngoặt là đến năm 2017, Tuấn tình cờ biết đến anh Tuấn Hà – giám đốc công ty truyền thông Vinalink – Media, được anh Tuấn Hà chia sẻ về công việc truyền thông và ứng tuyển luôn Tuấn vào vị trí Trợ lý Tổng giám đốc. Sử dụng máy tính chỉ bằng một ngón tay, chàng trai “từ cỗi chết trở về” năm xưa đã kiên trì, chịu khó giải quyết được từng khó khăn của học viên, kết nối giữa học viên và giảng viên của Vinalink. Các học viên đến với Vinalink ngày một đông hơn, không chỉ bởi các khóa học bổ ích, các chiến lược marketing thông minh, hiệu quả, mà họ còn cảm kích với người hỗ trợ nhiệt tình, tâm huyết và đầy nghị lực này. Nhờ những cố gắng không ngừng nghỉ ấy, cuối năm 2019, Tuấn đã được công ty trao phần thưởng “Nhân viên xuất sắc và chăm chỉ nhất Vinalink”.

Đặng Minh Tuấn dành được phần thưởng phần thưởng “Nhân viên xuất sắc và chăm chỉ nhất Vinalink”. (Ảnh: Nguồn Internet)

Nhưng điều thú vị hơn cả, nhờ những kiến thức đã học được ở Vinalink, Tuấn đã tạo được kênh You tube “Xe máy Thắng Lợi” giúp bố bán xe máy, giới thiệu xe, động cơ chạy và cách tự bảo dưỡng xe. Nhờ vậy, mỗi tháng gia đình đã bán được 17- 20 xe máy/ tháng. Với cường độ làm việc của Tuấn, ít ai biết được con người này đã trải qua biết bao đau đớn, vật lộn với nhiều ca phẫu thuật để giành lại được sự sống. Bản thân là người khuyết tật nặng nên Tuấn hiểu rõ những khó khăn cũng như rào cản đối với người khuyết tật. Điều đó càng thôi thúc Tuấn tạo ra kênh you tube “CLB Red Circle” để trợ giúp người khuyết tật với mong muốn những người khuyết tất có thêm tự tin, động lực và tìm kiếm được một công việc phù hợp.

Tuấn thu âm các bài hát do mình sáng tác, với nick name “Tuấn tình cảm”. (Ảnh: Nguồn Internet)

Bên cạnh công việc, Tuấn vẫn đam mê với âm nhạc. Tuấn tự sáng tác những bài hát và tự phối nhạc như: anh sẽ quên; cháy trong tôi; girl of my dream; con muốn nói; nối trọn yêu thương… Trong đó, ca khúc “Cháy trong tôi” Tuấn đã song ca cùng ca sỹ Thái Thùy Linh, ca sỹ Đông Hùng… Cũng trong chương trình "Nối vòng tay nhân ái" ở Quảng Ninh, nữ ca sỹ Thái Thùy Linh khi song ca bài “cháy lên trong tôi” với Đặng Minh Tuấn, đã phải thốt lên rằng: “Tôi không nghĩ, một bài hát đầy sôi động, cháy hết mình lại được sáng tác từ một chàng trai đang ngồi xe lăn và hát rap đầy lửa như thế này. Rất khâm phục nghị lực và đam mê của em…” Đối với Tuấn, âm nhạc chính là hơi thở của mình!

Đặng Minh Tuấn ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: Nguồn Internet)

“Tuấn chưa bao giờ nghĩ mình là người bất hạnh. Chỉ thấy thương bố mẹ nhiều hơn vì đến tuổi cần được nghỉ ngơi mà vẫn phải ngày đêm hút dịch ở cổ, lo cơm nước, giặt giũ, vệ sinh…cho con trai. Từ khi giành được sự sống, Tuấn rất sợ phải sống một ngày lãng phí, qua một ngày là mất một ngày, nên Tuấn luôn cố gắng học hỏi và chăm chỉ làm việc. Những lúc thư giãn, Tuấn lại hát, sáng tác và tự phối nhạc. Đó là cách để Tuấn giải tỏa những áp lực, cân bằng trong cuộc sống và tạo hưng phấn trong công việc… Có người hỏi mình: đảm nhận nhiều công việc như vậy, có nhiều nguồn thu, chắc anh giàu lắm nhỉ. Tuấn nói: mình giàu thật và giàu nhất là giàu tình cảm…”. Đặng Minh Tuấn tươi cươi chia sẻ.

Được biết, sắp tới Tuấn đã nhận lời mời tham gia chương trình “Hãy nắm lấy tay tôi” do USAID tài trợ với vai trò là một diễn giả, người truyền cảm hứng và đối thoại trực tuyến với những người khuyết tật trên hai tỉnh Quảng Nam và Bình Định. Với lịch công việc dày đặc như vậy, nhưng được làm công việc có ý nghĩa, có thể hỗ trợ, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người khuyết tật nặng thì Tuấn luôn sẵn sàng.

Một ngày làm việc của Tuấn bắt đầu từ 8h sáng đến 9h tối, có khi là 11h đêm, ngoài công việc ở công ty, thì Tuấn làm video trợ giúp các bạn khuyết tật; dựng video giới thiệu xe giúp bố… bằng tất cả nỗ lực, kiên trì để vận dụng được đôi bàn tay tê liệt. Đối với Tuấn, cuộc sống thực sự có ý nghĩa khi mình trân trọng những giây phút mình đang có, trao đi nhiều giá trị cho cộng đồng, làm việc bằng tất cả trái tim và đam mê. Chàng trai youtuber Đặng Minh Tuấn lan tỏa tình yêu thương không chỉ đến cho người khuyết tật mà cho cả mọi người xung quanh. Tuấn chính là tấm gương để mọi người có thêm nghị lực sống cho hôm nay và ngày mai tốt đẹp hơn, lạc quan hơn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...