Đào Đức Bang – Ông chủ khuyết tật của xưởng bánh đa nem

2022-05-29 15:57:40 0 Bình luận
Vượt qua nỗi đau mất một chân trái khi còn trẻ, bác Đào Đức Bang ở thôn Trung Hà, xã Tiến Thịnh (huyện Mê Linh, TP. Hà Nội) đã không đầu hàng số phận. Không chỉ trở thành chủ của xưởng bánh đa nem hơn 30 năm, bác còn được biết đến là một người giàu tình thương. Bác đã tạo việc làm cho gần chục lao động khuyết tật, để họ có thu nhập ổn định từ nghề sản xuất bánh đa nem.

Bác Đào Đức Bang (bên trái) – người gắn bó với nghề làm bánh đa nem hơn 30 năm nay. 

Bác Bang (sinh năm 1951) sinh ra và lớn lên là một người hoàn toàn lành lặn, cho đến khi vụ tai nạn vào năm 35 tuổi đã cướp đi vĩnh viễn một bên chân của bác. Chia sẻ với Hoanhap.vn, bác tâm sự rằng, cuộc sống bình yên của bác đã bị đảo lộn khi gặp phải tai nạn. May mắn sống sót nhưng bác bị mất đi đôi chân. Tai nạn đó đã biến bác thành người khuyết tật. Những ngày nằm trong bệnh viện là quãng thời gian bác chiến đấu với bệnh tật, nỗi đau khổ, chán chường vì thân thể không còn nguyên vẹn như trước. Hơn nữa là nỗi lo tiền chi phí chữa bệnh quá lớn mà gia đình còn khó khăn. 

“Lúc ấy, bác còn là thanh niên trẻ, khỏe không can tâm trở thành người khuyết tật nên rất tuyệt vọng. Nhưng nhìn người vợ ngày một tiều tụy mà vẫn luôn ân cần, chăm sóc cho con cho chồng, không một lời kêu ca, bác lại phấn chấn tinh thần quyết tâm vực dậy bản thân”, bác Bang trải lòng.

Sau một thời gian dài kiên trì tập luyện để có thể đi lại, nhận thấy nghề sản xuất bánh đa nem bác có thể tự mình làm được. Trong khi đó, làng nghề còn chưa phát triển nghề sản xuất bánh đa, còn ít người biết đến.

Bằng nghị lực của chính bản thân, bác đã vươn lên quyết tâm mở xưởng sản xuất bánh đa nem cho riêng mình. Mới đầu, kinh phí hạn hẹp, nguồn lao động ít nên bác chỉ dám làm ăn nhỏ. Sản phẩm làm ra cũng phải đi giao tận nơi. Khi nguồn vốn được cải thiện, bác cũng mạnh dạn thuê thêm nhân công, mở rộng quy mô làm ăn. Bác chia sẻ: “Lúc trước, khi cở sở mới đi vào hoạt động, hàng ngày bác phải trở bánh đa đến từng nơi từng nhà để bán. Chứ không nhàn như bây giờ, chỉ cần ngồi làm ở nhà, sẽ có khách tự đến lấy”. 

Hiện nay, xưởng của bác không chỉ tạo thu nhập cho gia đình, mà còn giải quyết việc làm cho nhiều người khuyết tật có cùng hoàn cảnh khó khăn trong làng. Mỗi người sẽ làm một công việc khác nhau, phù hợp với sức lực của mình. Người nào khỏe làm việc nặng, người nào yếu làm việc nhẹ. Trả lương theo sản phẩm, làm nhiều hưởng nhiều làm ít hưởng ít.

Hỏi qua những người khuyết tật làm tại xưởng được biết, mỗi người một ngày làm được khoảng 70-80 nghìn. Cứ trung bình mỗi tháng, thu nhập khoảng 1 triệu rưỡi đến 2 triệu đồng một tháng, dần dần họ đã có cuộc sống ổn định hơn, đời sống tốt hơn. Mặc dù, khoản thu nhập không lớn nhưng đủ để họ trang trải một phần cuộc sống. Từ đó, xưởng bánh đa của bác Bang không chỉ là nơi giúp họ có thêm thu nhập mà còn là nơi để sẻ chia niềm vui nỗi buồn của gần chục người khuyết tật.

Bánh được tráng bột bằng những tấm phim nhựa và phơi khô, sau khi đưa vào dây truyền hấp chín bởi những người khuyết tật.

Chia sẻ về nghị lực vượt khó và giàu tình thương của bác Bang, ông Nguyễn Viết Tụng (Chủ tịch Hội người khuyết tật, huyện Mê Linh) cho biết: “Ngày xưa, cái thời mà chưa có xe ba bánh, bác Bang phải tập đi xe đạp bằng một chân. Có những hôm, Hội tổ chức vận động cho người khuyết tật, cách nhà bác 25 đến 30 cây số, không có tiền hỗ trợ gì cả mà bác vẫn nhiệt tình tham gia. Vừa rồi ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ, bác cũng hỗ trợ hay xây dựng Quỹ vì người nghèo năm nào bác Bang cũng tham gia. Bác Bang đúng là tấm gương người khuyết tật nghị lực và sáng để nhiều người noi theo”.

Đã 35 năm kể từ ngày bác mất đi một phần chân trái, dù di chuyển khó khăn nhưng chưa khi nào bác để việc đó trở thành gánh nặng cho bản thân và gia đình. Thậm chí còn đóng góp một phần không nhỏ cho sự phát triển của làng nghề truyền thống.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đảng bộ Phường Dương Nội nghiêm túc tiếp thu các chuyên đề tại Hội nghị Toàn quốc Tập huấn Công tác Kiểm tra, Giám sát năm 2025

Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2025, trong không khí trang trọng và nghiêm túc, Đảng ủy phường Dương Nội đã tổ chức thành công điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2025.
2025-07-14 17:25:00

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ

Chiều 13/7, trong chương trình công tác tại Cần Thơ, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ.
2025-07-14 09:52:35

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ và hành trình tri ân dọc miền đất lửa

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ tổ chức hoạt động tri ân tại Hà Tĩnh và Quảng Trị, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các Anh hùng liệt sĩ.
2025-07-14 09:17:29

Hành trình tìm lại ký ức về một thời hoa lửa

Từ ngày 7 đến 9/7/2025, Tạp chí Hòa Nhập đã tổ chức chương trình “Hành quân về chiến trường xưa” với sự tham gia của hơn 120 đại biểu là thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp.
2025-07-14 01:26:47

Bí mật đằng sau màn drift đỉnh cao của sĩ quan Cảnh vệ

Gần đây, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội, cộng đồng mạng vô cùng phấn khích, mãn nhãn trước tình huống xử lý nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ với màn quay xe đỉnh cao trong Chương trình “Vinh quang CAND Việt Nam” tại TP Hồ Chí Minh tháng 6/2025 và chương trình biểu diễn phục vụ Khai mạc Hội thao CAND năm 2024 tại Đà Lạt, Huế, Phú Thọ. Nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều kỹ năng của CBCS điều khiển phương tiện nghiệp vụ thuộc Phòng Hậu cần - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.
2025-07-13 22:27:00

“Một thời Quảng Trị”: Hồi ức của người lính, dấu ấn một thời trận mạc

Mỗi khi tháng Bảy về, nơi chiến trường xưa Quảng Trị lại đón bước chân lặng lẽ của một người lính từng vào sinh ra tử – Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu. Với ông, những địa danh như Cồn Tiên, Dốc Miếu, Khe Sanh, hay dòng Thạch Hãn không đơn thuần là tên gọi, mà là ký ức máu thịt về một thời đạn bom, một thời chiến đấu và cống hiến không tiếc tuổi xuân cho Tổ quốc. Cuộc đời ông, từ người lính trẻ đến vị tướng trí thức, và cuốn hồi ức "Một thời Quảng Trị" đã trở thành một phần di sản quý báu, soi chiếu cho thế hệ hôm nay về sự hy sinh và khát vọng hòa bình.
2025-07-13 19:50:40
Đang tải...