Hà Văn Đông chia sẻ về người thầy Trần Lập

2016-03-23 14:04:24 0 Bình luận
“Từ người nhút nhát, tự ti khuyết tật, em trở thành tự tin, độc lập khi nghe nhạc Trần Lập. Hôm nay không thể đến tiễn anh, nhưng em sẽ ngồi nghe nhạc rock”, Hà Văn Đông chia sẻ.


Trong chương trình The Voice - Giọng hát Việt mùa đầu năm 2012, thí sinh khiếm thị Hà Văn Đông làm "nổ tung" sân khấu bằng màn trình diễn ca khúc rock Tâm hồn của đá. Trần Lập ngay lập tức bấm nút và chọn anh vào đội của mình.

Thời gian làm việc và tiếp xúc ca sĩ Trần Lập không lâu, nhưng chàng trai trẻ ấy có nhiều ấn tượng về thủ lĩnh Bức Tường. 

“Tôi biết anh Trần Lập và nhóm Bức Tường vào dịp tình cờ năm 12 tuổi, khi tham gia chương trình văn nghệ tất niên do học sinh tình nguyện ở một trường trung học phổ thông tổ chức. Nhiều bạn trẻ có mặt hôm đó rất đam mê rock. Ngay từ đầu chương trình, họ đã cùng nhau hát vang những ca khúc Tâm hồn của đá, Cha và con, Trở về… đầy mạnh mẽ.

Lúc đó, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra và tự hỏi đây có phải âm nhạc không nhỉ? Nhưng càng nghe, tôi càng bị hút vào rồi bùng lên như thể ngọn lửa đam mê có sẵn trong mình mà không biết. Tôi cũng không hiểu sao mình lại như vậy, cứ như bị thôi miên.

Sau buổi văn nghệ tưng bừng đó, tôi tìm nghe những đĩa CD của Bức Tường với mục đích giải trí sau giờ học căng thẳng. Có trong tay 3 CD của Bức Tường, không hiểu sao tôi cứ nghe nhiều lần mà không biết chán.

Nhạc của Trần Lập và ban nhạc Bức Tường có sự cuốn hút đến kỳ lạ, một phần ở giai điệu, nhưng quan trọng hơn là thông điệp của những bài hát rất mộc mạc, giản dị, thấm sâu vào tâm hồn. Mỗi người nghe nhạc đều tìm thấy mình trong những ca khúc ấy.

“Nhớ lúc bé thơ bao dại khờ, tôi hay nhát gan sợ trời đêm tối, sống yếu đuối hơn bao bạn bè, tôi hay âu lo không tự tin” - (Rock xuyên màn đêm) là những ca từ rất đúng với tôi thời điểm bấy giờ.



Lúc đó, tôi là cậu bé rất vụng về, nhút nhát, luôn tự ti và mặc cảm với khiếm khuyết trên cơ thể. Nhưng đó là trước khi biết đến rock, đặc biệt những ca khúc của Trần Lập.

Còn sau đó, tôi trở thành con người khác. Tôi “biết thắp sáng ngọn lửa trong tim, xua tan cho bóng tối lùi xa, sống xứng đáng là người đàn ông...”.

Nghe nhạc của Bức Tường một thời gian khá dài, tính cách của tôi cũng thay đổi, mạnh mẽ như chính thể loại âm nhạc này. Từ người nhút nhát, mặc cảm, sợ hãi, tôi 'lột xác' thành người tự tin, độc lập trong suy nghĩ và cuộc sống.

Chính tính cách này giúp tôi có được những quyết định sáng suốt mang tính bước ngoặt và quyết tâm theo đuổi đến cùng đam mêm. Năm 2007, nhóm bạn chúng tôi quyết định vào TP HCM tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp, nhưng cuối cùng mọi người đều bỏ cuộc vì những lý do khác nhau. Chỉ mình tôi ra đi, mở một chặng đường mới của cuộc đời mình.

Trong cuộc sống, ai cũng có ít nhất một lần nản chí trước khó khăn, muốn bỏ cuộc. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng, những lúc khó khăn nhất, tưởng chừng muốn gục ngã, tôi nghe nhạc của Trần Lập lại rất... thấm. Xem lại những clip biểu diễn của anh, một động lực mạnh mẽ giúp tôi tự tin bước tiếp trong cuộc sống.

Trải qua chặng đường từ người không biết rock đến tập nghe rock và thích rock, tôi tự hỏi tại sao mình không hát rock nhỉ? Và tôi đã cất tiếng hát đầu tiên về Tâm hồn của đá.

Cơ hội đến với tôi khi tham gia chương trình Giọng hát Việt năm 2012. Làm việc không lâu với anh Trần Lập, tôi thấy ở anh sự chân thành, mộc mạc. Đó chính là điều tôi nhớ mãi không quên.



Hôm nay, tiễn anh về nơi đất mẹ, lời cuối cùng, tôi xin tri ân anh - Trần Lập - nhạc sĩ đã sáng tác những ca khúc làm cho cuộc sống của đứa em này thấy ánh sáng của sự tích cực, từ đó mà rẽ sang hướng khác.

Cảm ơn anh đã biến một cậu bé 12 tuổi nhút nhát, tự ti vì khiếm thị, thành chàng trai tự tin vững bước trên con đường đời.

Hôm nay, em không thể đến tiễn anh đi "chặng đường dài" cuối cùng được. Nhưng em sẽ bật nhạc rock của Bức Tường để chào anh, anh nhé".

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hơn 5000 người tham gia đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam

Sáng 10/8/2025, nhân kỷ niệm 64 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/ 2025). Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam – năm 2025” tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (TP. Hồ Chí Minh).
2025-08-10 18:40:00

Chương trình chính luận nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang”

Tối 9/8, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng phối hợp Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Huế, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình chính luận nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang”, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự chương trình tại các điểm cầu Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh.
2025-08-10 12:01:34

Sau sáp nhập, vì sao đất nền Đà Nẵng được giới đầu tư săn lùng?

Sau sáp nhập với Quảng Nam, TP Đà Nẵng có diện tích tăng hơn 9 lần, trở thành TP lớn nhất Việt Nam. Xu hướng phát triển đô thị không còn co cụm tại trung tâm cũ ven sông Hàn mà đang dịch chuyển về phía Đông Nam để khai thác tối đa dư địa vùng đất mới.
2025-08-09 14:29:59

Tiên Lãng – Bừng sáng khát vọng từ dấu mốc lịch sử

Trong tiết trời tháng Tám chan hòa nắng, giữa không khí rộn ràng của mùa thu – mùa của niềm tin và hy vọng, Đại hội Đại biểu xã Tiên Lãng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, chính thức diễn ra. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn là dấu mốc lịch sử, ghi nhận bước chuyển mình mạnh mẽ của một vùng đất giàu truyền thống, mở ra hành trình mới với khát vọng vươn xa, khẳng định vị thế trung tâm của huyện Tiên Lãng (cũ) trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
2025-08-09 09:05:00

VFC khẳng định: Bảo vệ sáng chế là danh dự quốc gia, không phải cuộc chơi thương mại

Theo VFC, đây không chỉ là một tranh chấp kỹ thuật đơn thuần, mà còn là vấn đề pháp lý và nguyên tắc – nơi quyền sở hữu trí tuệ được coi là tài sản chiến lược, gắn liền với danh dự của ngành kỹ thuật Việt Nam.
2025-08-08 21:22:15

Mường Thanh kể chuyện Tết Trung thu bằng nghệ thuật khảm trai và tình yêu với văn hóa Việt

Tết Trung thu là tết của đoàn viên, của tình thân và những giá trị truyền thống gõ cửa từng mái ấm. Hòa nhịp trong tinh thần ấy, Tập đoàn Mường Thanh trân trọng ra mắt bộ sưu tập bánh Trung thu cao cấp mang tên “Nguyệt Vũ Đoàn Viên” một tác phẩm giao thoa giữa tinh hoa ẩm thực, nghệ thuật truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc.
2025-08-08 15:36:29
Đang tải...