Hà Nội
Thứ 6, 28/11/2025
Nhiều mây
24°C

Huyện Quốc Oai kỷ niệm ngày Quốc tế người khuyết tật

04/12/2023 11:20
3:12
Chiều ngày 3/12, tại Trụ sở hội chữ thập đỏ Huyện Quốc Oai, Hội người khuyết tật Huyện Quốc Oai phối hợp với Hội bảo trợ người khuyết tật & Trẻ em mồ côi VN và Quỹ Nhân Ái – Nhân Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày Quốc tế người khuyết tật 3/12, trao kỷ niệm chương cho hội viên ưu tú và tặng 100 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

(Ảnh: Ông Nguyễn Văn Thắng Phó chủ tịch ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện  chúc  mừng buổi lễ)

Dự lễ kỷ niệm có đại diện một số ban, ngành, đoàn thể của huyện, nhà hảo tâm và trên 100 hội viên tiêu biểu, hội viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc Chi hội người khuyết tật các các xã. Tại buổi lễ Ông Nguyễn Hữu Tuyến chủ tịch Hội người khuyết tật (NKT) Huyện Quốc Oai cho biết; Năm 2023, chủ đề của Ngày Quốc tế về Người khuyết tật là “Không phải tất cả khuyết tật đều có thể nhìn thấy được”. Một số khuyết tật, chẳng hạn như rối loạn sức khỏe tâm thần, đau mãn tính và mệt mỏi, là vô hình. Nhìn có vẻ những khuyết tật này không ảnh hưởng đến con người nhưng về lâu về dài nó sẽ gây sẽ làm cho chất lượng cuộc sống bị tàn phá nặng nề. Năm nay, hãy đưa những khuyết tật vô hình vào các sáng kiến hòa nhập để mọi người công nhận Ngày Thế giới về Người khuyết tật.

(Ảnh: Ông Nguyễn Hữu Tuyến CT Hội người khuyết tật huyện Quốc Oai)

Thông qua buổi lễ kỷ niệm ngày Quốc tế người khuyết tật 3/12 ông Nguyễn Hữu Tuyến chủ tịch Hội NKT huyện gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các tổ chức chính trị, các sở ban ngành và UBND huyện, HĐND huyện… cũng như các tổ chức, cá nhân các nhà hảo tâm đã quan tâm, sâu sát, chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ kịp thời, linh hoạt và quyết liệt đối với Hội NKT huyện nhà, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của chính quyền và cộng đồng để NKT xóa bỏ rào cản mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống...

(Ảnh: Ông Nguyễn Hữu Tuyến tri ân Quỹ Nhân Ái – Nhân Minh)

Cũng tại buổi lễ, thay mặt Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam, Hội NKT huyện Quốc Oai ông Nguyễn Hữu Tuyến trao tặng kỷ niệm chương vinh danh 11 hội viên ưu tú, đón nhận và tri ân “Tấm lòng vàng” Quỹ Nhân Ái – Nhân Minh đã tặng 100 suất quà có trị giá 55 triệu tới những hội viên người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã.

(Ảnh: Bà Nguyễn Thanh Lan “Người mặc áo trắng” và cộng sự trao quà cho các hội viên)

Đại diện Quỹ Nhân Ái – Nhân Minh bà Nguyễn Thanh Lan trực tiếp trao tiền và hiện vật cho 100 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời động viên người khuyết tật vượt qua sự tự ti về những khiếm khuyết của bản thân hãy biến điều đó thành sức mạnh để bước tiếp trên con đường dài sắp tới.

(Ảnh: Bà Nguyễn Thiện Thanh người vận động và kết nối tài trợ)

Tiếp đó bà Nguyễn Thiện Thanh nguyên phó trưởng Ban vận động Quỹ Hội bảo trợ Người khuyết tật & Trẻ em mồ côi Việt Nam, nhà thiện nguyện, vận động, kết nối tài trợ chia sẻ; “Mỗi con người, khi sinh ra và trưởng thành ai cũng mong muốn mình được khỏe mạnh và có một tương lai tươi sáng, nhưng không phải người nào cũng có được sự may mắn ấy. Có nhiều người khi sinh ra đã không thể đi, không thể nói hay không thể nhìn thấy được, họ là những người khuyết tật, là một bộ phận yếu thế của xã hội. Và với những người thiệt thòi như vậy, họ rất cần sự tôn trọng, cảm thông, sẻ chia, sự giúp đỡ của cộng đồng để có thể hòa nhập với cuộc sống hằng ngày. Vì vậy, cá nhân tôi cũng như mỗi người dân hãy cùng chung tay giúp sức, bằng cách này hay cách khác, để tạo cho những người khuyết tật phát huy những khả năng của mình, thêm tự tin, nghị lực, cố gắng vươn lên, thêm yêu cuộc sống và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

(Ảnh: Ông Nguyễn Hữu Tuyến trao kỷ niệm chương cho các hội viên ưu tú)

Kết thúc buổi lễ, không chỉ là sự đóng lại của một sự kiện, mà còn là khởi đầu của những ý nghĩa sâu sắc về sự đồng lòng và nhân văn. Buổi lễ không chỉ là nơi tôn vinh, mà còn là dịp cảm ơn sự hỗ trợ từ cộng đồng và sự vào cuộc của các tổ chức chính trị. Những hành động thiết thực từ các Quỹ thiện nguyện, cá nhân vận động, ủng hộ đã tạo nên một bức tranh tương lai, nơi Hội người khuyết tật huyện Quốc Oai được hòa nhập, đồng cảm và cùng nhau xây dựng một xã hội đầy lòng nhân ái.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang