Học viện QLGD là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thành lập trên cơ sở Trường Cán bộ quản lý giáo dục theo Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 03/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ, có chức năng đào tạo nguồn nhân lực quản lý giáo dục; nghiên cứu và phát triển khoa học quản lý giáo dục; ứng dụng khoa học quản lý giáo dục, tham mưu và tư vấn cho các cơ quan quản lý giáo dục nhằm đáp ứng những yêu cầu của chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước; bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuẩn hóa chức danh nghề nghiệp cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; hợp tác với các cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu và ứng dụng về khoa học quản lý giáo dục.
![]() |
| Học viện Quản lý giáo dục |
Là đơn vị giáo dục công lập hàng đầu, chuyên nghiệp và uy tín như vậy, nhưng vừa qua, tại Học viện QLGD lại xảy ra một câu chuyện tạm gọi là “niềm tin và tiền bạc” khó có thể chấp nhận được.
Câu chuyện được phát hiện “tình cờ” khi Giám đốc Học viện QLGD có Quyết định số 35/QĐ-HVQLGD thành lập Tổ kiểm tra thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo sau đại học, đồng thời rà soát danh sách học viên học và thi bổ sung kiến thức khi dự tuyển cao học tại Học viện. Ngày 19/4/2016, Tổ kiểm tra đã phát hiện trong hồ sơ lưu của Phòng Đào tạo sau đại học và Phòng Kế hoạch - Tài chính có sự thiếu thống nhất, có tới 23/51 học viên tại lớp Cao học chuyên ngành QLGD không có tên trong danh sách nộp tiền học phí học và thi chuyển đổi, bổ sung kiến thức đầu vào với số tiền 3,5 triệu đồng/1 người. Tổ kiểm tra cũng đã kiểm tra thêm sổ sách cân đối thu chi các năm 2014 và 2015 về khoản tiền này của Phòng Kế hoạch - Tài chính nhưng cũng không phát hiện phát sinh có khoản nào tương tự. Cuối cùng, Tổ kiểm tra đã kết luận: Còn sót danh sách nộp tiền học phí học và thi chuyển đổi.
Theo lý giải của bà Nguyễn Thị Hồng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính với Tổ kiểm tra thì hàng năm Phòng Kế hoạch - Tài chính đều đã chuyển danh sách các học viên nộp tiền chuyển đổi cho Phòng Đào tạo sau đại học để làm cơ sở cho việc học và thi bổ sung kiến thức. Vì vậy, sai lệch trên không thuộc trách nhiệm của Phòng Kế hoạch- Tài chính.
![]() |
| Biên bản làm việc của Tổ kiểm tra |
Cần phải nói thêm rằng tiền học phí học và thi chuyển đổi, bổ sung kiến thức là điều kiện đầu vào bắt buộc đối với các thí sinh các lớp cao học nói chung và Cao học QLGD tại Học viện QLGD nói riêng và là khoản thu nộp ngân sách Nhà nước. Nếu như không nộp khoản tiền này thì coi như không học và không đủ điều kiện để cấp bằng tốt nghiệp.
Để làm rõ việc vì sao 23/51 học viên chưa nộp tiền, ngày 5/5/2016, Phòng Kế hoạch - Tài chính đã phải có tờ trình Giám đốc Học viện QLGD cho phép Phòng Kế hoạch - Tài chính cùng Ban Thanh tra pháp chế nhà trường trực tiếp xuống lớp cao học này để kiểm tra và đôn đốc các học viên chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Học viện. Và kết quả kiểm tra thật bất ngờ, cả 23/51 học viên đều xác nhận đã nộp cho ông Phạm Hiển - cán bộ Phòng Đào tạo sau đại học và nhờ ông Hiển thay mặt nộp hộ cho bộ phận kế hoạch - tài chính. Số học viên này còn khẳng định ông Hiển đã nhận tiền và có ghi tên vào danh sách nộp tiền nhưng không có chữ ký của học viên. Sau đó cũng không một ai trong số 23 học viên này nhận được thẻ học viên và biên lai thu tiền. Vậy số tiền này, ông Phạm Hiển - cán bộ Phòng Đào tạo sau đại học Học viện QLGD đã nộp cho ai hay cá nhân ông sử dụng vào việc gì khi 23/51 học viên lớp cao học đã trót đặt trọn niềm tin vào ông?
![]() |
![]() |
| Nhiều học viên đều xác nhận nhờ ông Phạm Hiển- cán bộ Phòng Đào tạo sau đại học nộp hộ |
Được biết, hiện tất cả 51 học viên lớp Cao học QLGD tại Học viện QLGD đã tốt nghiệp ra trường và đều đã được cấp bằng Thạc sĩ nhưng số tiền học phí học và thi chuyển đổi đầu vào của 23/51 học viên vẫn chưa được nộp vào ngân sách nhà trường và không biết đang ở túi ai. Số tiền này tuy không nhiều, khoảng 80 triệu đồng nhưng nó lại nói lên những điều bất minh trong chuyện tiền bạc tại ngôi trường này. Và câu hỏi nữa đặt ra là ai đã đồng ý để 23/51 học viên lớp Cao học QLGD bảo vệ luận văn tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ như thường khi chưa truy đến cùng vụ việc này? Phải chăng là có sự ăn chia?
Nếu không làm rõ được vấn đề này thì ai còn dám theo học cao học tại Học viện QLGD và trường này… còn dạy được ai?