Lan tỏa năng lượng sống tích cực từ hai bộ phim chân thực về NKT
- HNM TP.Huế tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2025 và sơ kết 05 năm thực hiện chương trình trợ giúp NKT giai đoạn 2021-2030
- HNM thành phố Huế tổ chức hội thảo về chính sách việc làm đối với Người khuyết tật
- Khóa tập huấn gây quỹ cộng đồng: chìa khóa mở ra những cánh cửa cho các tổ chức người khuyết tật
Không chỉ mang đến những thước phim chân thực và xúc động về cuộc sống của người khuyết tật, toàn bộ chi phí thu được từ buổi chiếu sẽ được sử dụng để hỗ trợ gia đình nhân vật anh Toàn - nhân vật chính của bộ phim và trong cuộc sống hiện nay vẫn đang gặp nhiều khó khăn.
Nhân vật Toàn với khuôn mặt rạng rỡ trong trang phục người lính
Toàn ơi dẫn dắt khán giả vào một khu phố đặc biệt nhộn nhịp giữa lòng Hà Nội qua công tác mẫn cán của “đồng chí” Toàn. Đan xen trong câu chuyện dí dỏm là khát vọng mãnh liệt về tình yêu và dấu vết mờ ảo của hiện thực, hòa quyện cùng những giấc mộng xa vời của nhân vật - một người đàn ông có tâm hồn hồn nhiên, sống chan hòa với cộng đồng và luôn khát khao được yêu thương, được ghi nhận.
Vì tình trạng sức khỏe không cho phép anh đi lại xa, anh Toàn không thể trực tiếp tham dự buổi chiếu phim. Tuy nhiên, anh đã được kết nối với khán giả qua một cuộc gọi video. Khi thấy mọi người vẫy tay chào, anh rạng rỡ đáp lại với nụ cười rạng ngời và những lời chào giản dị nhưng chứa chan cảm xúc - một khoảnh khắc khiến cả khán phòng vừa bật cười vì sự hồn nhiên, vừa lặng đi vì sự xúc động chân thật.
Tiếc thay bố anh, một người cựu chiến binh và mẹ - người vẫn đang trực tiếp chăm sóc anh mỗi ngày - cũng không thể có mặt trong buổi công chiếu này.
Đạo diễn Nguyễn Hồ Bảo Nghi chia sẻ: “Toàn không chỉ là nhân vật của phim - anh ấy là người bạn, là nguồn cảm hứng đặc biệt trong hành trình kể chuyện của tôi.”
Tác phẩm thứ hai- Phòng thu bí mật mở ra một thế giới sinh động bên trong ký túc xá của cặp song sinh khiếm thị Nhân và Phát hiện là học sinh Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội). Trong căn phòng nhỏ mà các em gọi vui là “phòng thu bí mật”, hai anh em đã tạo nên một không gian âm nhạc riêng - nơi nuôi dưỡng đam mê và thể hiện cá tính.
Đạo diễn Thiên Ân cùng hai nhân vật Nhân và Phát giao lưu với khám giả
Bộ phim khắc họa những khoảnh khắc học tập, sinh hoạt và cả những rung động tuổi mới lớn của hai cậu học trò khiếm thị. Những cảnh quay đời thường như khi các em học trên lớp với bảng chữ nổi, tham gia thể thao hay nô đùa cùng bạn bè sáng mắt đã cho thấy một thế giới tràn đầy nghị lực, niềm vui và tình bạn.
Đạo diễn Nguyễn Thiên Ân chia sẻ rằng: ban đầu anh dự định làm phim về học sinh khiếm thính, nhưng gặp khó khăn trong giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu. Sau đó, anh đến Trường Nguyễn Đình Chiểu và gặp Nhân và Phát, hai cậu bé khiếm thị nhưng luôn tràn đầy năng lượng và tinh thần sống tích cực. Anh nói:
“Tôi không làm phim vì các em là người khuyết tật. Tôi làm vì các em là những cậu bé thú vị, có cá tính, có ước mơ và nghị lực đáng quý.”
Bộ phim cũng ghi lại hình ảnh người mẹ tảo tần - người phụ nữ ngày đêm may vá để nuôi ba con trai ăn học. Với bà, niềm hạnh phúc lớn nhất là khi hai con trai khiếm thị thi đỗ vào Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội - một kết quả xứng đáng cho những tháng ngày hy sinh thầm lặng khi vừa làm mẹ, vừa làm cha và gánh cả kinh tế gia đình.
Trương Thành Phát - một trong hai nhân vật chính - kể lại: “Khi làm phim, bọn em đã có sẵn kịch bản. Nhưng một bạn nữ bất ngờ từ chối tham gia, tụi em quyết định biến sự cố đó thành một tình huống hài hước, tạo điểm nhấn bất ngờ cho khán giả.”
Nhân vật Phát đang chơi đàn nhị nhạc phẩm Mẹ yêu con để gửi tặng đến người mẹ của mình và khám giả
Phát cũng chia sẻ thêm:“Em tham gia phim để thử thách bản thân và khám phá những điều mới lạ. Em muốn gửi đến mọi người thông điệp rằng: Cuộc sống có thể không diễn ra như kế hoạch, nhưng nếu biết linh hoạt, ta sẽ biến khó khăn thành động lực. Đó là cách chúng em lựa chọn để sống vui vẻ hơn mỗi ngày.”
Một khán giả tên Ngân, tình cờ đến dự buổi chiếu, chia sẻ đầy xúc động: “Khi thấy lại những khung cảnh trường cũ nơi mình từng học cùng các bạn khiếm thị suốt 9 năm, mình như được trở về những năm tháng tươi đẹp, nơi có biết bao kỷ niệm và tình bạn chân thành. Bộ phim gợi lại cho mình tinh thần lạc quan mà có lúc cuộc sống vội vã đã khiến mình lãng quên.
Khán giả có mặt trong buổi chiếu phim
Trong khi một khán giả khác tâm sự:“Tôi từng xem nhiều phim về người khuyết tật, nhưng phần lớn là những người làm được điều phi thường. Hai bộ phim hôm nay lại kể về những con người rất đỗi bình dị – họ chưa làm điều gì vĩ đại, nhưng chính sự lạc quan, chân thành và sống tích cực của họ đã chạm đến cảm xúc của tôi – một người không khuyết tật. Đó là cảm xúc rất thật, rất gần, khiến tôi thấy mình cần sống chậm lại, biết lắng nghe và trân trọng hơn.”
Hai bộ phim – hai mảnh đời – là minh chứng cho một điều giản dị nhưng sâu sắc: Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, con người vẫn có thể sống tích cực, vươn lên và lan tỏa những điều tốt đẹp.
Toàn ơi khiến người xem xúc động không chỉ vì hoàn cảnh đặc biệt của anh Toàn, mà còn bởi lòng tốt mộc mạc, tinh thần lạc quan không đầu hàng bệnh tật – điều mà ngay cả những người khỏe mạnh cũng đôi khi đánh mất.
Phòng thu bí mật lại như một bản hòa âm của nghị lực và đam mê, được cất lên từ những tâm hồn trong trẻo, ngời sáng hy vọng.
Những thước phim chân thực ấy không chỉ mở ra cánh cửa đến với cuộc sống của người khuyết tật, mà còn là lời mời gọi mỗi chúng ta cùng nhìn lại, trân trọng và sẻ chia nhiều hơn trong hành trình chung sống đầy màu sắc này.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.