Lấy vợ, nên chọn xinh-dốt hay xấu-giỏi?
2016-10-04 11:07:06
0 Bình luận
Muốn tìm được một cô vợ tử tế để kết hôn nhưng tôi mắc kẹt giữa cô giỏi giang một tí thì xấu xí, còn cô trông xinh xắn thì đầu óc lại chẳng mấy thông minh.
Tốt nghiệp Thạc sỹ, có một công việc ngon nghẻ, thu nhập cũng đáng kể, tất cả những gì mà tôi mong đợi bây giờ là tìm được một cô gái tốt để cưới. Khổ cái, không biết có phải số tôi lận đận hay không mà cho tới giờ vẫn chưa tìm được ai phù hợp mặc dù ngoại hình của tôi không phải là tệ. Việc chọn vợ thật quả đúng không dễ dàng gì với tôi.
Thật ra, những năm tháng là sinh viên tôi cũng có quen một, hai người. Tuy nhiên, quê quán hai đứa xa nhau quá, mà tôi xác định về quê làm nên cũng không muốn để tình cảm sâu đậm rồi sau này họ phải khổ. Vậy là kết thúc quãng đời sinh viên, tôi chỉ có một mối tình thoảng qua. Tôi nghĩ sau này ra trường đi làm, tìm hiểu một cô nào nghiêm túc, yêu rồi cưới nhau, về chung sống, xây dựng gia đình cùng nhau.
Bố mẹ tôi cũng khá nhiều tuổi nên mong ngóng tôi lập gia đình để các cụ yên tâm. Lúc nào bố mẹ cũng giục. Bản thân tôi nhiều khi còn sốt ruột hơn. Nhìn bạn bè bằng tuổi mình đã có con bồng, con bế tự nhiên tôi cũng thấy chạnh lòng. Tôi cũng thèm có một cô vợ, sớm tối có nhau, vui vẻ, chăm sóc cho nhau rồi đón những đứa con đáng yêu.
Hiện tại, tôi có quen một cô gái làm cùng công ty. Nói thật, ban đầu tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ thích cô gái này bởi vẻ ngoài của cô ấy không được ưa nhìn cho lắm. Con gái gì mà da đen nhẻm, người còn cao to, kiểu thô thô hơn cả đàn ông. Đã thế đường nét trên mặt cũng chẳng có chút gì nữ tính. Nói chung, nhìn cô ấy thế, bảo đã 25 tuổi mà chưa từng có người yêu cũng chẳng lấy gì làm lạ.
Thế mà tôi lại thích. Nguồn cơn cũng bởi làm việc với nhau nhiều, tự nhiên nảy sinh tình cảm. Cô ấy tuy có vẻ ngoài thô kệch nhưng tính tình rất nữ tính, nhân hậu. Điểm đặc biệt nhất khiến tôi bị ấn tượng cũng là cô ấy thực sự giỏi. Càng làm việc mới càng thấy cô ấy thông minh thế nào. Trước nay tôi vẫn tự tin vào năng lực của mình nhưng khi cùng làm với cô ấy mới nhận ra mình còn kém cỏi rất nhiều.
Từ sự khâm phục tài năng, thấy tính tình cô ấy cũng tốt tôi mới sinh ra thích và cảm mến. Tất nhiên tôi cũng chưa để lộ chuyện này ra ngoài vì cũng hơi ngại. Mọi người chắc chắn sẽ lấy làm ngạc nhiên nếu tôi nói tôi yêu cô gái này bởi chúng tôi ngoại hình chênh lệch khá nhiều. Hơn nữa cô ấy làm ở đây bao năm, chẳng ai nào ngó ngàng, một người không tệ như tôi mà lại yêu cứ cảm thấy có phần… buồn cười.
Muốn chắc chắn hơn cho quyết định của mình, tôi đưa cô ấy về nhà ra mắt. Bố mẹ tôi khá quý cô ấy về tính cách nhưng mẹ tôi cũng nói thẳng luôn cô ấy xấu. Mẹ tôi bảo không phải quá kén chọn hình thức nhưng đàn bà con gái chí ít cũng phải nữ tính một chút, đằng này trông cô ấy chẳng khác nào đàn ông cả, nhà tôi không ai ưng.
Mẹ tôi khẩn trương giới thiệu cho tôi một cô bé khác để tôi làm quen, với hi vọng hai đứa hợp duyên hợp số thì nên nghĩa vợ chồng. Tôi hiểu, ý mẹ tôi không thích cô mà tôi dẫn về nên càng sốt sắng mai mối tôi với người khác.
Đi gặp mặt cô này thì đúng là tôi cũng có thiện cảm thật. Đơn giản vì cô bé rất xinh xắn, ăn nói dễ nghe, nhìn chung đàn ông nào gặp cũng thích kiểu phụ nữ này. Chỉ có điều, tiếp xúc lâu mới thấy cô ấy thật đúng là “thùng rỗng”. Cách nói chuyện cô ấy ngờ nghệch, suốt ngày kể chuyện em chật vật, học dốt, mãi mới xong được cấp 3. Học xong cái em như tháo cũi, xin đi làm thuê vội chứ nhất quyết không đi học.
Học vấn thấp đi kèm với nhận thức cũng hạn chế. Ngồi nói chuyện với nhau tôi nhận ra em non kém kinh nghiệm sống và quá hời hợt. Em đi làm công nhân may ở gần nhà, cái gì cũng đơn giản đến mức ngô nghê. Không tiếp xúc thì thấy thích, chứ tiếp xúc rồi em vừa nhạt vừa dở.
Tôi cũng chẳng muốn gặp gỡ nhiều người vì đang phân vân lắm. Hai cô gái này đúng là đại diện cho hai kiểu vợ luôn. Tôi cứ băn khoăn mãi không biết nên quyết định thế nào. Bố mẹ tôi vậy thôi chứ tôi biết nếu tôi quyết tâm thì các cụ cũng đồng ý. Chỉ là, chính tôi cũng không biết nên chọn ai. Chọn vợ sâu sắc, thông minh một chút để cuộc sống vợ chồng có thể dựa vào nhau, có người hỗ trợ mình dù cô ấy xấu hay chọn cô vợ ngoại hình xinh đẹp như vật trang trí, như một cách để con mình có cái gen đẹp mà đầu óc thì rỗng tuếch?
Thật ra, những năm tháng là sinh viên tôi cũng có quen một, hai người. Tuy nhiên, quê quán hai đứa xa nhau quá, mà tôi xác định về quê làm nên cũng không muốn để tình cảm sâu đậm rồi sau này họ phải khổ. Vậy là kết thúc quãng đời sinh viên, tôi chỉ có một mối tình thoảng qua. Tôi nghĩ sau này ra trường đi làm, tìm hiểu một cô nào nghiêm túc, yêu rồi cưới nhau, về chung sống, xây dựng gia đình cùng nhau.
![]() |
Không biết có phải số tôi lận đận hay không mà cho tới giờ vẫn chưa tìm được ai phù hợp mặc dù ngoại hình của tôi không phải là tệ. Việc chọn vợ thật quả đúng không dễ dàng gì với tôi. (Ảnh minh họa) |
Bố mẹ tôi cũng khá nhiều tuổi nên mong ngóng tôi lập gia đình để các cụ yên tâm. Lúc nào bố mẹ cũng giục. Bản thân tôi nhiều khi còn sốt ruột hơn. Nhìn bạn bè bằng tuổi mình đã có con bồng, con bế tự nhiên tôi cũng thấy chạnh lòng. Tôi cũng thèm có một cô vợ, sớm tối có nhau, vui vẻ, chăm sóc cho nhau rồi đón những đứa con đáng yêu.
Hiện tại, tôi có quen một cô gái làm cùng công ty. Nói thật, ban đầu tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ thích cô gái này bởi vẻ ngoài của cô ấy không được ưa nhìn cho lắm. Con gái gì mà da đen nhẻm, người còn cao to, kiểu thô thô hơn cả đàn ông. Đã thế đường nét trên mặt cũng chẳng có chút gì nữ tính. Nói chung, nhìn cô ấy thế, bảo đã 25 tuổi mà chưa từng có người yêu cũng chẳng lấy gì làm lạ.
Thế mà tôi lại thích. Nguồn cơn cũng bởi làm việc với nhau nhiều, tự nhiên nảy sinh tình cảm. Cô ấy tuy có vẻ ngoài thô kệch nhưng tính tình rất nữ tính, nhân hậu. Điểm đặc biệt nhất khiến tôi bị ấn tượng cũng là cô ấy thực sự giỏi. Càng làm việc mới càng thấy cô ấy thông minh thế nào. Trước nay tôi vẫn tự tin vào năng lực của mình nhưng khi cùng làm với cô ấy mới nhận ra mình còn kém cỏi rất nhiều.
![]() |
Cô ấy tuy có vẻ ngoài thô kệch nhưng tính tình rất nữ tính, nhân hậu. Điểm đặc biệt nhất khiến tôi bị ấn tượng cũng là cô ấy thực sự giỏi. (ảnh minh họa) |
Từ sự khâm phục tài năng, thấy tính tình cô ấy cũng tốt tôi mới sinh ra thích và cảm mến. Tất nhiên tôi cũng chưa để lộ chuyện này ra ngoài vì cũng hơi ngại. Mọi người chắc chắn sẽ lấy làm ngạc nhiên nếu tôi nói tôi yêu cô gái này bởi chúng tôi ngoại hình chênh lệch khá nhiều. Hơn nữa cô ấy làm ở đây bao năm, chẳng ai nào ngó ngàng, một người không tệ như tôi mà lại yêu cứ cảm thấy có phần… buồn cười.
Muốn chắc chắn hơn cho quyết định của mình, tôi đưa cô ấy về nhà ra mắt. Bố mẹ tôi khá quý cô ấy về tính cách nhưng mẹ tôi cũng nói thẳng luôn cô ấy xấu. Mẹ tôi bảo không phải quá kén chọn hình thức nhưng đàn bà con gái chí ít cũng phải nữ tính một chút, đằng này trông cô ấy chẳng khác nào đàn ông cả, nhà tôi không ai ưng.
Mẹ tôi khẩn trương giới thiệu cho tôi một cô bé khác để tôi làm quen, với hi vọng hai đứa hợp duyên hợp số thì nên nghĩa vợ chồng. Tôi hiểu, ý mẹ tôi không thích cô mà tôi dẫn về nên càng sốt sắng mai mối tôi với người khác.
![]() |
Muốn tìm được một cô vợ tử tế để kết hôn nhưng tôi mắc kẹt giữa cô giỏi giang một tí thì xấu xí, còn cô trông xinh xắn thì đầu óc lại chẳng mấy thông minh. (Ảnh minh họa) |
Đi gặp mặt cô này thì đúng là tôi cũng có thiện cảm thật. Đơn giản vì cô bé rất xinh xắn, ăn nói dễ nghe, nhìn chung đàn ông nào gặp cũng thích kiểu phụ nữ này. Chỉ có điều, tiếp xúc lâu mới thấy cô ấy thật đúng là “thùng rỗng”. Cách nói chuyện cô ấy ngờ nghệch, suốt ngày kể chuyện em chật vật, học dốt, mãi mới xong được cấp 3. Học xong cái em như tháo cũi, xin đi làm thuê vội chứ nhất quyết không đi học.
Học vấn thấp đi kèm với nhận thức cũng hạn chế. Ngồi nói chuyện với nhau tôi nhận ra em non kém kinh nghiệm sống và quá hời hợt. Em đi làm công nhân may ở gần nhà, cái gì cũng đơn giản đến mức ngô nghê. Không tiếp xúc thì thấy thích, chứ tiếp xúc rồi em vừa nhạt vừa dở.
Tôi cũng chẳng muốn gặp gỡ nhiều người vì đang phân vân lắm. Hai cô gái này đúng là đại diện cho hai kiểu vợ luôn. Tôi cứ băn khoăn mãi không biết nên quyết định thế nào. Bố mẹ tôi vậy thôi chứ tôi biết nếu tôi quyết tâm thì các cụ cũng đồng ý. Chỉ là, chính tôi cũng không biết nên chọn ai. Chọn vợ sâu sắc, thông minh một chút để cuộc sống vợ chồng có thể dựa vào nhau, có người hỗ trợ mình dù cô ấy xấu hay chọn cô vợ ngoại hình xinh đẹp như vật trang trí, như một cách để con mình có cái gen đẹp mà đầu óc thì rỗng tuếch?
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo eva.vn
VPBank bật vibe yêu nước từ những điều nhỏ bé đến khát vọng lớn lao
Đại lễ chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước đang đếm ngược từng giờ. Trong không khí của những ngày tháng 4 lịch sử, tinh thần yêu nước vốn chảy trong mỗi người dân Việt Nam càng được lan tỏa mạnh mẽ khắp mọi miền Tổ quốc.
2025-04-29 10:13:59
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), sáng 29/4/2025, Đoàn đại biểu Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội).
2025-04-29 09:54:20
Khai mạc Triển lãm Tinh hoa Đông y Dược Việt Nam 2025
Ngày 28/4/2025, trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Tập đoàn Đông Y Dược Việt Nam đã tổ chức Triển lãm Tinh hoa Đông y Dược Việt Nam 2025.
2025-04-28 22:52:00
Đến núi Bà Đen tìm bình yên với triển lãm tranh “Về Ngộ”
Nằm trong khuôn khổ sự kiện núi Bà Đen đón hàng nghìn đại biểu Vesak 2025 vào ngày 8/5/2025, triển lãm tranh mang chủ đề Phật giáo “Về Ngộ” của hoạ sĩ Hoàng Phong là hành trình tìm kiếm sự an yên trong tâm hồn.
2025-04-28 17:15:30
Festival Tinh hoa Đông Y Dược Việt Nam 2025: Kết nối văn hóa và sức khỏe trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội, từ ngày 28/4 đến 4/5/2025, tại khu du lịch giải trí Tuần Châu (Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội), Triển lãm “Festival Tinh hoa Đông Y Dược Việt Nam 2025” sẽ chính thức diễn ra, quy tụ 117 gian hàng trưng bày với quy mô khoảng 10.000m² và dự kiến thu hút hơn 20.000 lượt khách tham quan. Tôn vinh tinh hoa Y học cổ truyền trong thời đại số.
2025-04-28 16:05:00
Công nhân thành phố Hải Phòng tiên phong bước vào kỷ nguyên mới
Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng vừa tổ chức khai mạc Tháng Công nhân với chủ đề “công nhân Hải Phòng khỏe, tiên phong bước vào kỷ nguyên mới”. Đây là dịp để tổ chức Công đoàn hướng về cơ sở; mong muốn mỗi đoàn viên, công nhân phát huy trí tuệ, sáng kiến, thi đua lao động, sản xuất.
2025-04-28 08:29:23