Mẹ bị ung thư dày vò, ước cùng con sống nốt những ngày tháng đẹp nhất

2022-04-05 16:03:29 0 Bình luận
Chưa ngày nào được hưởng hạnh phúc khi chồng hành hạ, chia tay và tiếp đó là bệnh tật dày vò khiến người đàn bà mới ngoài 30 già hơn trước tuổi, héo úa.

Chị tên Hiếu, hiện đang trọ cùng với những chị em cùng bệnh ung thư vú tại TP.Thủ Đức (TP.HCM). Trông dáng đi thất thểu, yếu ớt của chị chẳng ai nghĩ người đàn bà này mới ngoài 30 tuổi.

Mọi người ở xóm trọ đều công nhận cuộc đời chị Hiếu là một chuỗi những bi kịch nối tiếp nhau. Năm 2010, chị từ xin làm công nhân tại một công ty tại địa phương. Duyên số đưa chi gặp một người đàn ông, được tỏ tình và 3 tháng sau nên duyên chồng vợ.

Cưới xong, Hiếu về Tiền Giang làm dâu. Nhưng hạnh phúc của Hiếu sớm nở tối tàn. Chồng chị có tật hay nhậu. Mỗi khi nhậu say, anh lại như biến thành người khác.

 

Chị Hiếu (áo tím) cùng các chị em bệnh nhân ung thư vú (Ảnh: Vietnamnet)

Chỉ ít tháng sống chung, sự hồn nhiên, tươi vui của cô gái thôn quê trong Hiếu tan biến. Chị trở nên nhút nhát, sợ hãi khi đối diện với chồng.

"Không riêng gì tôi, mẹ chồng tôi cũng rất sợ anh ấy. Mỗi khi say, anh lại kiếm cớ chửi mắng, đánh đập tôi. Mẹ chồng tôi chứng kiến hết", Hiếu kể.

Chị chịu đựng sự dày vò ấy cho đến khi có con. Biết chuyện, cha mẹ Hiếu bắt xe xuống Tiền Giang đón con gái về nhà. Ít tháng sau, chị nhận đơn đòi ly hôn từ chồng.

Tòa hòa giải nhưng hai vợ chồng Hiếu quyết sống ly thân. Hiếu và con về nhà mẹ ở huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) sinh sống.

Cùng thời điểm đó, chị nhận tin dữ khi biết mình mắc ung thư vú, đã di căn vào xương và không còn can thiệp được nữa. Bệnh tật dày vò, chồng vừa ly hôn đã có tình mới và tranh giành quyền nuôi con khiến tâm trạng chị càng thê thảm hơn.

Bệnh tật dày vò khiến chị Hiếu già nua, dù mới tuổi ngoài 30 (Ảnh: Vietnamnet)

Cơ thể chị teo tóp, gầy đen, ốm yếu, già nua khiến chị mặc cảm. Ngoài những ngày phải lên TP.HCM điều trị bệnh, Hiếu chỉ giấu mình sau những liếp rau, luống đậu.

Có lúc, Hiếu tủi thân, chán nản muốn buông xuôi, thậm chí nghĩ đến việc tự tìm cách kết liễu cuộc đời đầy bi kịch của mình. Thế nhưng những lúc ấy, chị lại nghĩ đến con. Thương con, Hiếu quên đi việc mình đang ở giai đoạn cuối cùng của cuộc đời.

Những ngày này, bạo bệnh khiến chị như sức cùng lực kiệt. Già nua và mệt mỏi nhưng Hiếu không dám nghỉ ngơi vì cần tiền vào thuốc, nuôi con. Với chị bây giờ, hai con là lý do duy nhất để chị gắng gượng sống những tháng ngày còn lại.

"Tôi không có nhiều thời gian như những người mẹ khác nên phải cố gắng gấp nhiều lần. Có thể tôi sẽ không có cơ hội chứng kiến con lớn lên, trưởng thành. Thế nên bây giờ, tôi sẽ cùng con sống những tháng ngày đẹp nhất", người đàn bà chua xót nói.

Ở một câu chuyện khác, có người mẹ tên Lê Thị Hà ở xã Thịnh Hoà, huyện Tây Hoà, Phú Yên mắc bệnh trầm cảm sau sinh đã chiến thắng bệnh tật để cùng con chữa ung thư.

Bé Nguyễn Hà Quỳnh Hương lên ba bị bệnh u bướu. Đều đặn mỗi tháng, dù nắng hay mưa  hai mẹ con khăn gói vào TP HCM để khám và điều trị duy trì, dần dần tình hình của bé ổn định hơn.

Năm 2019, chị Hà sinh bé thứ hai, rơi vào tình trạng tiền sản giật - một tai biến sản khoa nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của thai phụ và thai nhi. Phải chuyển viện ba lần, bác sĩ tiên lượng "chỉ có thể cứu con". 

Khi qua cửa tử, chị  rơi vào trầm cảm sau sinh, do món nợ chất chồng của gia đình, áp lực khi thiếu vắng bàn tay đỡ đần của chồng, nỗi lo cho đứa con đầu bệnh tật, mệt mỏi khi con vừa sinh khó nuôi, đặt xuống giường là khóc, thất nghiệp vì cơ quan tinh giản biên chế, lương của chồng không đủ để lo chi phí sinh hoạt cho gia đình... Tất cả như đổ dồn lên đôi vai của người mẹ.

Sau chuỗi ngày buông xuôi, nhìn thấy các con, chị đã thức tỉnh và bước tiếp. Tréo ngoe hơn khi vào tháng 12/2019, khối u của bé Hương trở nặng và phát triển nhanh. Gửi con nhỏ cho mẹ ruột, chị Hà vay mượn được 20 triệu đồng và cùng con vào bệnh viện Chấn thương chỉnh hình ở TP HCM. Ca phẫu thuật cho Hương kéo dài 9 tiếng, sau đó bác sĩ thông báo em cần chuyển sang bệnh viện Ung bướu để tiếp tục hoá trị vì đã ở gần giai đoạn cuối. Từ đó đến nay, số lần chị Hà gặp con nhỏ ở quê chỉ được đếm trên đầu ngón tay.

Ngoài thời gian điều trị ở viện, chị xin làm giúp việc nhà cho chủ trọ để được giảm 500.000 đồng mỗi tháng. Phần còn lại, chị vay mượn rồi xoay vòng trả nợ. Ước mơ của chị giờ là có sức khoẻ để chăm sóc cho con và hy vọng vào phép màu nào đó giúp Hương khoẻ mạnh trở lại và tiếp tục đến trường.

Phác đồ điều trị ban đầu đưa ra cho Hương là hoá trị kết hợp với xạ trị. Hiện bé đã hoàn tất quá trình xạ trị và hoá trị, đáp ứng điều trị tốt. Tuy nhiên, u sợi thần kinh vẫn có những nguy cơ tái phát vì vậy cần phải theo dõi sát sao để có hướng xử lý kịp thời.
 


 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nghệ An thiệt hại nặng sau bão số 3 và mưa lũ

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 gây ngập lụt trên diện rộng tại Nghệ An, khiến 3 người tử vong, 1 người mất tích, gần 4.000 ngôi nhà bị ngập, thiệt hại nặng về giao thông, nông nghiệp và thủy sản.
2025-07-27 16:04:00

Thủ tướng tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Sáng 27/7, kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), tại vùng đất "Tọa độ lửa" Quảng Trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ; Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn bến phà Long Đại và Di tích lịch sử nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tại bến phà này.
2025-07-27 13:14:43

Quảng Trị: Còn nghĩa trang không tên tại thành cổ, bìa rừng, dòng sông, cửa biển

Chia sẻ với báo chí, Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đau đáu nỗi niềm: Mảnh đất Quảng Trị không chỉ có 72 nghĩa trang, mà còn có nghĩa trang không tên. Đó là Thành cổ Quảng Trị, bìa rừng, trên các dòng sông và cửa biển. 
2025-07-27 11:25:00

Ngân hàng Gen liệt sĩ - Niềm hy vọng cho các gia đình liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Sau một năm triển khai, Ngân hàng Gen liệt sĩ đã mở ra hy vọng tìm lại người thân cho 300.000 gia đình người có công. Tính đến tháng 7.2025, Ngân hàng Gen đã tiếp nhận hơn 51.000 mẫu ADN từ thân nhân liệt sĩ tại 34 tỉnh, thành - đạt khoảng 5% mục tiêu quốc gia là 1 triệu mẫu vào năm 2030.
2025-07-27 07:47:55

Mô hình nuôi ong của người Đảng viên hưu trí: Khơi dậy phát triển kinh tế theo tinh thần nghị quyết 68

Đồng chí Lê Văn Luyến, nguyên Phó Giám đốc Xí nghiệp Than Thanh An trực thuộc Công ty Than Điện Biên – Lai Châu đã khởi nghiệp với mô hình nuôi ong tại thôn Đông Biên 3, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên. Đây là tấm gương sáng phát triển kinh tế kinh cá thể theo đúng theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.
2025-07-27 07:36:51

Nhà thơ Vũ Quỳnh và những tác phẩm thơ về người lính

Nhà thơ Vũ Quỳnh có nhiều bài thơ được sáng tác và đăng tải trên các trang văn học. Một số tác phẩm nổi bật của ông có thể kể đến như "Có những nụ cười đẹp như hoa hậu hôm nay", "Chất vấn cánh đồng", "Đêm nay giông gió ngoài quê", "Tiếng thơ trên đèo Phu-đa-ních", "Qua miền ký ức", "Trường Sơn gửi lại hôm nay", "Nơi tiếng trống sân trường ngày xưa", "Cánh đồng mẹ tôi", "Đồng đội ơi". Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tòa soạn Hòa nhập gửi tới bạn đọc một số tác phẩm của ông về người người lính Trường Sơn, về biên cương, dất nước...
2025-07-26 21:28:25
Đang tải...