Sau khi mẹ qua đời, Nguyễn Đình Dần (SN 1962), Nguyễn Thị Mạo (SN 1966), Nguyễn Đình Cảnh (SN 1969) và Nguyễn Thị Thuận (SN 1971, cùng trú thôn Kim Lĩnh, xã Kim Hoa, Hương Sơn, Hà Tĩnh) lâm vào hoàn cảnh đau thương. Bốn anh em Dần, Mạo, Cảnh, Thuận đều đối mặt với khó khăn khi mắc phải tình trạng thiểu năng trí tuệ.
Chị Kiều Thị Thôi, Trưởng thôn Kim Lĩnh, xã Kim Hoa, chia sẻ: "Bà Nguyễn Thị Hồng, người mẹ của 4 người con, đã vất vả để nuôi dưỡng các con, do cả 4 anh em Dần, Mạo, Cảnh, Thuận đều không thể tự chủ cho bản thân, và đặc biệt không thể sống độc lập với nhau."

(Bốn anh em ngẩn ngơ trước ban thờ mẹ, cũng ngẩn ngơ trước cuộc đời sau này. Ảnh Vietnamnet)
Trước kia, anh Cảnh được xem là người thông minh trong 4 anh chị em, có thể làm ruộng và thực hiện những công việc đơn giản. Nhưng trong mười năm gần đây, anh trải qua sự suy giảm sức khỏe, thỉnh thoảng thậm chí không nhớ đường về nhà.
Khi các con không thể tự chủ trong những công việc cơ bản, bà Hồng, dù đã 80 tuổi, vẫn phải lo toàn bộ. Đối diện với tuổi cao và tình trạng sức khỏe yếu đuối, bà bị ngã gãy xương chậu rồi qua đời.

(Căn nhà trống hoác, không có bất cứ vật dụng đáng giá. Ảnh Vietnamnet)
“Bây giờ, chỉ có chị Mạo có thể nấu cơm nhưng cũng cần có người nhắc nhở. Sau khi mẹ mất, 4 anh em phải đối mặt với những ngày không dễ dàng, thậm chí phải chịu đói”, anh Uông Văn Tài, một người em họ, chia sẻ.
Anh Tài cũng cho biết, từ sau ngày bà Hồng qua đời, các con phụ thuộc chủ yếu vào sự giúp đỡ của hàng xóm. Một số người mang đến thùng mì tôm, một số khác mang bánh gói. Có gia đình còn mang gạo đến và hướng dẫn chị Mạo nấu cơm để cúng cơm cho mẹ

(Những người con thiểu năng trí tuệ khốn khổ sống qua ngày. Ảnh Vietnamnet)
Ngôi nhà cấp 4 chỉ rộng khoảng 15m2, không có đồ đạc quý giá. Chiếc bàn duy nhất trong nhà, trước kia dùng để uống nước, bây giờ trở thành bàn thờ cho người quá cố. Chiếc giường thông thường mà Mạo, Thuận và mẹ cùng nằm trên đã phải bị đốt đi khi bà Hồng qua đời.
Để giúp các con của bà Hồng tránh khỏi việc phải nằm trải chiếu dưới đất, Mặt trận Tổ quốc thôn Kim Lĩnh cùng bà con lối xóm đã quyên góp để mua tặng một chiếc giường mới.
Anh Tài nói: "Bà Hồng còn để lại một con trâu, đây là tài sản có giá nhất, nhưng các con không biết cách chăn nuôi nên buộc trâu trong chuồng. Nếu kéo dài như vậy, không lâu nữa trâu cũng sẽ chết.

(Những con người khốn khổ đang cần sự giúp đỡ. Ảnh Vietnamnet)
Theo chính quyền địa phương, gia đình bà Hồng sở hữu 3 sào ruộng nhưng không ai biết cách sản xuất. Cuộc sống của họ phụ thuộc hoàn toàn vào tiền trợ cấp hàng tháng, mức 500.000đ/người. Mặc dù có trợ cấp, nhưng họ không biết làm thế nào để sử dụng nó. Việc mua sắm đều phụ thuộc vào sự giúp đỡ từ người thân và chính quyền thôn.
“Hiện nay, tiền trợ cấp hàng tháng của các con bà Hồng do tôi trực tiếp nhận thay. Khi nhận được, tôi liên lạc với người thân trong gia đình, trong đó có anh Tài, để họ đến nhận và lên kế hoạch chi tiêu hàng ngày”, chị Kiều Thị Thôi cho biết thêm.

(Mất mẹ, họ chẳng biết sẽ xoay xở cuộc sống ra sao. Ảnh Vietnamnet)
Anh Đoàn Quốc Lĩnh, Phó chủ tịch UBND xã Kim Hoa, xác nhận rằng gia đình 4 anh em Dần, Mạo, Cảnh, Thuận đang gặp khó khăn. Họ đều mắc chứng khiếm khuyết trí tuệ và đặc biệt cần sự giúp đỡ, hỗ trợ từ cộng đồng, đặc biệt là từ người thân và cư dân trong thôn Kim Lĩnh.