Hà Nội
Thứ 7, 27/12/2025
Nhiều mây
24°C

Mồ côi bố, mẹ ung thư phổi, bé gái 6 tuổi nức nở: "Mẹ đừng chết như bố"

17/02/2022 10:46
3:12
Bố mất cách đây 2 năm vì ung thư phổi, nay mẹ cũng mắc bệnh hiểm nghèo, bé gái 6 tuổi nức nở sợ mất mẹ.

Chị Mai Thị Kim Liên (quê tại thôn Hàn, xã Hương Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam), hiện đang trú nhờ gia đình người thân tại số nhà 7, N2, tổ dân phố 6, ngõ 32, Phùng Khoang, Thanh Xuân, Hà Nội.

Kết hôn ở tuổi 40, tổ ấm có thiên thần nhỏ là con gái Bình An (6 tuổi). Thế nhưng, sau 4 năm kết hôn, người chồng yêu thương đã vội rời xa vòng tay chị, về cõi vĩnh hằng vì căn bệnh ung thư gan. Nén đau thương, chị cầm cự ở lại Hà Nội, tiếp tục làm công nhân để có tiền chăm sóc cho con gái nhỏ lúc đó mới lên 4.

Cô bé 6 tuổi sợ mẹ sẽ ra đi như bố (Ảnh: Dân trí)

Từ ngày bị bệnh, chị đành gửi con gái về quê nhờ nhà người thân. Cuối tuần được lên với mẹ, cô bé chạy ào vào ôm mẹ khóc nức nở: "Con nhớ mẹ lắm. Mẹ đừng chết, đừng bỏ con mà đi".

Khuôn mặt ngây thơ nhưng ngập tràn tình yêu thương mẹ (Ảnh: Dân trí)

Gương mặt non nớt với đôi mắt tròn to nhưng ướt nhẹp trong nước mắt mãi không thôi. Phải cố gắng động viên con mãi rằng mẹ sẽ được đi chữa bệnh, sẽ khỏe mạnh để trở về với con thì Bình An mới nín được một chút. Em ngước đôi mắt long lanh lên nhìn rồi lấy tay lau nước mắt cho mẹ nhẹ nhàng và đầy yêu thương, trìu mến.

Lên 4 tuổi con mất cha, lên 6 tuổi mẹ con bị bệnh. Không biết rồi cuộc sống phía trước sẽ ra sao nếu một mai mẹ con cũng không còn nữa.

Thương cảm không kém là hoàn cảnh của mẹ con chị Đỗ Thị Kiều Loan (47 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre). Chồng mất vì bạo bệnh, mẹ chồng bại liệt, một minh chị Loan gồng gánh nuôi 2 con nhỏ. Tuy nhiên sức khoẻ yếu, chị Loan có tiền sử bệnh phổi, nên không thể làm được việc nặng.

Mất cha, mẹ đau yếu, tương lai 2 chị em mịt mờ (Ảnh: Báo Dân trí)

Chị Loan tâm sự rằng tết các năm trước người ta còn thuê chị dọn nhà, vì thế mà có mâm cơm cúng chồng tươm tất. "Tết năm nay do dịch Covid-19 nên không ai thuê. Em không lo nổi mâm cơm tươm tất, mẹ con chỉ biết lủi thủi ôm nhau. Ra năm các cháu đi học lại, tiền tập sách, quần áo không biết lấy đâu ra, lắm lúc em không dám nhìn con, đêm thương con lại ra ngồi khóc".

Thương mẹ, 2 con của chị là Võ Thị Thúy Hằng (12 tuổi) và Võ Thị Thúy Ngân (10 tuổi) đều rất ngoan và học rất giỏi. Những ngày mẹ đi làm, ngoài giờ học thì Hằng còn chăm sóc bà và nấu cơm.
 

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...