Hà Nội
Thứ 4, 10/12/2025
Nhiều mây
24°C

Người phụ nữ liệt chân, chống nạng vượt khó khởi nghiệp từ "4 không"

23/05/2022 05:39
3:12
Không có quan hệ, không vốn liếng cũng như chuyên môn và kinh nghiệm nhưng bù lại chị Trang có ý chí và quyết tâm lớn. Điều đó đã giúp chị mạnh mẽ và và tự tin để khởi nghiệp thành công.

Chị Nguyễn Đài Trang sinh năm 1981, quê ở phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Khi mới 3 tháng tuổi, chị bị sốt, kể từ đó, chân trái chị bị khuyết tật, cuộc sống vô cùng khó khăn. Tuy vậy, bằng ý chí và nghị lực của mình, chị vẫn đến trường theo học hết cấp 3 và tốt nghiệp Đại học Công nghệ thông tin.

Bà chủ khuyết tật đầy nghị lực

Ra trường chị bôn ba đủ thứ nghề, từ bán sách giáo khoa, nhân viên công ty truyền thông đến nhân viên Phòng Kế hoạch của Chi nhánh Viettel Hà Tĩnh. Với nghị lực và quá trình phấn đấu của bản thân, chị đã để lại thật nhiều dấu mốc đẹp trong quãng đường đã đi. 

Từ đầu năm 2011, chị Trang quyết định vay mượn bạn bè và người thân 200 triệu đồng để mở quán cà phê, nhưng sau 3 năm kinh doanh thì bị lỗ vốn. Không nản chí, chị Trang lại về quê nhà ở Nghệ An, tìm đến một quán lẩu nổi tiếng ở thành phố Vinh học nấu ăn. Nhìn cô gái tật nguyền kiên nhẫn “làm phiền”, chủ quán cuối cùng quyết định bán lại “menu” cho cô.

Chị Trang tích cực hoạt động vì người khuyết tật (Ảnh: NVCC)

“Từ quán cà phê tôi chuyển thành quán lẩu. Không ngờ khách hàng tìm đến mỗi ngày một đông. Sau một năm hoạt động, tôi có một nguồn vốn khá lớn và tiếp tục mở thêm một nhà hàng ăn uống khác”, chị Trang kể.

Sau đó, chị lại bán quán lẩu cho người khác và đầu tư một nhà hàng ăn uống lớn hơn với vốn 2 tỉ đồng. Hiện nhà hàng này đang tạo việc làm cho 30 nhân viên và 1 đầu bếp, lương trả cho người thấp nhất là 5 triệu đồng, cao nhất 16 triệu đồng/tháng.

Chưa dừng lại ở đó, tháng 9/2017, bà chủ trẻ tiếp tục mở thêm một nhà hàng mới và làm ăn khá phát đạt. Ngoài công việc làm ăn, chị Trang còn ấp ủ dự định xây dựng khu vui chơi trẻ em kết hợp với giáo dục giới tính để giúp các em có sân chơi và tránh các nguy cơ bị xâm hại tình dục…

“Sau mỗi lần xây dựng được một thương hiệu thành công, tôi lại chuyển nhượng thương hiệu và mở cái lớn hơn. Song song với nhà hàng, tôi tiếp tục mở thêm quán lẩu chi nhánh 2 và quán cà phê. Hiện tôi đang có thêm những “đứa con tinh thần” khác là shop Nami và Công ty bất động sản Trangland”, chị Trang chia sẻ trên Diễn đàn doanh nghiệp.

Trong vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ phụ nữ tự lực TP. Hà Tĩnh, Nguyễn Đài Trang đã lần đầu tiên đưa những người phụ nữ cùng cảnh ngộ với mình lên sân khấu ở cuộc thi “Vẻ đẹp hoa xương rồng”. Ở đó, họ được nói lên những khó khăn, những khát khao, những ý tưởng khởi nghiệp của mình.
 

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...