Hà Nội
Thứ 6, 15/05/2026
Nhiều mây
24°C

Nữ 8X khuyết tật quyết khởi nghiệp

15/05/2026 08:26
3:12
Trong chuyến đi thăm những người khuyết tật ở một số địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi gặp một thiếu nữ có khuôn mặt rất khả ái, da trắng như bông bưởi, tuy phải ngồi trên chiếc xe lăn, nhưng trên đôi môi luôn nở nụ cười hiền hậu.

Đó là “Nàng” Trần Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1988). Sinh ra ở thôn Đông 3, xã Diên Điền (Khánh Hòa), tuổi thơ của Nhung cũng hồn nhiên và trong trẻo như bao lứa trẻ vùng quê Thành cổ êm đềm. Tốt nghiệp phổ thông Nhung thi đậu vào trường Đại Học sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ngày sắp ra trường, Nhung hăm trở về quê nhà nghỉ Tết. Không may một tai nạn giao thông khủng khiếp ập đến, hậu quả Nhung bị gãy xương sống lưng, phải mổ, rồi điều trị Đông - Tây y kết hợp một thời gian dài…vài năm gần đây sức khỏe mới dần ổn định, nhưng đôi chân bị liệt hoàn toàn, teo tóp nhỏ lại và chỉ có thể ngồi trên xe lăn...

Ông Đinh Công Thạnh-  Ban vận động thành lập Hội người khuyết tật (Ban) của xã Diên Điền cho biết: Nhung có cha làm nông, nhưng tuổi đã cao (68 tuổi), mẹ già (67 tuổi) mất sức lao động, nên gia đình còn gặp nhiều khó khăn. Nhung bị tai nạn giao thông đến nay đã 14 năm, trong đó, đằng đẵng suốt 6 năm đầu gia đình phải lo chữa trị cho Nhung rất tốn kém. Đã vậy đợt lũ lụt lịch sử năm 2025 đã cuốn đi toàn bộ sản phẩm, nguyên liệu và cả máy may mà Nhung đang côi cút làm ăn. Giờ đây Nhung quyết tâm “khởi nghiệp” lại, em phát huy đôi bàn tay khéo léo của mình. Theo đó Nhung đã dùng chất liệu bằng vải Jeans và làm ra những sản phẩm thời trang như giỏ xách, ba lô, ví tiền…rất đẹp. Về phía Ban cũng cố gắng tạo điều kiện thu xếp một nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm do những người khuyết tật trong xã làm ra, tuy nhiên hiệu quả chưa được như mong muốn.

                                Nữ 8X khuyết tật quyết khởi nghiệp

Nhung và những sản phẩm do Nhung làm ra

Lương y Nguyễn Linh Thảo- thành viên Hội bảo trợ Người khuyết tật tỉnh Khánh Hòa, người thường xuyên thăm hỏi động viên Nhung bày tỏ: hoàn cảnh của Nhung thật đáng thương, những sản phẩm mà Nhung làm ra rất bền đẹp, tinh xảo, phù hợp với lớp trẻ có thể sử dụng làm quà tặng sinh nhật bạn bè, thầy cô giáo, vật lưu niệm cuối năm học. Đặc biệt giá cả khá hợp lý, nhiều sản phẩm chỉ có giá từ 70k đến 500k rất có ý nghĩa…Đó là cách tốt nhất giúp người khuyết tật nói chung và em Nhung nói riêng, với tôi luôn ủng hộ em theo tinh thần này, tất cả chỉ mong sao những người yếu thế trong xã hội, trong đó có em Nhung sớm hòa nhập cộng đồng.

Chứng kiến có lần Nhung chạy xe hơn 10 km xuống Nha Trang giao hàng cho khách đã đặt mua, tôi thấy trên khuôn mặt nữ 8X Tuyết Nhung như hào hứng, phấn khởi hẳn lên…bỗng đôi mắt em ngấn lệ! Giọt nước mắt nặng niềm vui sướng như muốn nói thay lời cảm ơn mấy vị khách hảo tâm mà thiết thực!!! 

                                Nữ 8X khuyết tật quyết khởi nghiệp

Nhung chạy xe đến Nha Trang giao hàng cho khách

Chia tay Nhung, em nghẹn ngào nói: Ở tuổi 38, em không giúp gì được cho cha mẹ, trái lại còn làm cho cha mẹ khó khăn thêm! Bởi những sang chấn đớn đau vẫn còn đeo bám theo thân thể, nhất là những lúc thời tiết cực đoan thay đổi. Em không thể ngồi lâu vài giờ được, đi lại rất khó khăn…nhưng nghĩ lại thấy mình còn may mắn hơn nhiều người khuyết tật khác, bởi em còn đôi bàn tay và khối óc. Vì vậy em luôn tự nhủ sẽ cố gắng vượt lên chính mình, đồng thời ước mong những nhà hảo tâm, bạn hàng chỉ bảo và giúp em tiêu thụ được sản phẩm. Qua đó em có thêm thu nhập lo cho cuộc sổng giản đơn hàng ngày. Ngay lúc này, trong tâm khảm em chỉ có một khát khao bỏng cháy, đó chính là “khởi nghiệp” thành công./.

Tin liên quan

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...