Phụ nữ đẹp vì điều gì?

2019-11-28 17:09:08 0 Bình luận
Phụ nữ đẹp, không phải để thỏa mãn thị hiếu của người khác mà quan trọng là để đủ tự tin bước ra ngoài xã hội. Nhưng không phải ai cũng may mắn được sở hữu vẻ bề ngoài ưa nhìn và ghi điểm với mọi người ngay khi xuất hiện.

Trong cuộc sống, có những lần tôi nghe một số bạn nữ ca cẩm chuyện bị béo, bị rỗ mặt, bị lùn, bị xấu nên không thích đến chỗ đông người, cũng chẳng tự tin để yêu đương. Họ than thở như thể bầu trời này đang sắp sập xuống. Có người còn hành xác cho giảm cân hoặc làm đủ trò để kéo chiều cao nhích lên. Thật, lắm khi thấy họ kể mà tôi cũng não cả ruột. Ngẫm lại hình ảnh của mình, ái chà! Mặt tôi hay mọc mụn, thân thể tôi còi cọc, tay chân tôi teo tóp do bệnh tật, xấu xấu là! Đấy, thế mà tôi vẫn cứ “hiên ngang” ngồi trên chiếc xe lăn chình ình tiến vào các cuộc hội nghị, những buổi lễ trang trọng nhộn nhịp, những nơi người ra người vào rộn ràng và ai cũng đẹp như hoa. 

Thú thật tôi cũng muốn mình xinh xắn, cũng để ý đến bề ngoài chứ chẳng phải không. Nếu tôi rằng “chẳng hề bận lòng chuyện xấu đẹp” thì là nói dối đấy! Nhưng, tôi biết định hướng bản thân mình phấn đấu tới những điều còn quan trọng hơn, uy tín hơn, cần thiết hơn và đến nay tôi dần dần tự tin để đối diện với xã hội. Tôi vẫn thường động viên một số bạn gái: “chẳng có gì đáng lo ngại cả vì ngoại hình không phải ưu điểm duy nhất của người phụ nữ”. Rồi tôi phân tích, lấy chính mình làm ví dụ cho họ. Họ nghe xong có vẻ nguôi ngoai hẳn, bớt mặc cảm, vui vẻ hơn. Tuy nhiên không thể phủ nhận được rằng thời buổi này, cái đẹp lồ lộ của người phụ nữ dễ dàng gây sự chú ý với mọi người hơn là một cô gái nhan sắc khiêm tốn. Điều này tôi cũng gặp nhiều trong thực tế.

Vậy, ưu thế vẫn thuộc về những giai nhân sắc vóc hơn người phải không ạ?

Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng, tôi còn có một suy nghĩ khác. Cái đẹp nhất ở phụ nữ trong quan điểm của tôi chính là đức hạnh, khí chất, là sự tỏa sáng của tấm lòng nhân ái và ý thức sống. Bên cạnh đó còn nhiều thứ làm tôn lên giá trị của người phụ nữ như: Trí tuệ, văn hóa ứng xử, tính cách độc lập…

Tôi nhớ có một lần, tôi nhận được cuộc điện thoại nhầm số. Sau khi cúp máy, người lạ đó nhắn tin cho tôi: "Em có một giọng nói tự tin và rất dễ mến". Và rồi, anh ấy xin làm quen. Qua mấy buổi tiếp xúc, tôi nhận được câu hỏi: - "Em có người yêu chưa?". Tôi thoải mái đáp: - "Người em yêu thì có, người yêu em thì không có. Vì em xấu". Khi đó, chỉ là tôi nói vui vậy thôi, nhưng anh ấy nghiêm giọng: - "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp". Rất tự nhiên, tôi cười mà đối thoại lại không một chút ấp úng: - "Thế mà em lại nghĩ rằng không có phụ nữ không biết làm đẹp, chỉ có em là người phụ nữ cố gắng làm đẹp mà vẫn thấy mình xấu". Giọng của tôi hài hước dí dỏm, anh ấy lập tức bị cuốn hút bởi một nét lạc quan khác mà theo như nhận xét lúc đó là: Thật hấp dẫn. Phải chăng sự hoạt bát trong giao tiếp và dám nổi bật mình bằng ngôn ngữ đó của tôi cũng là một cách để đẹp, dù tôi không hề khen bản thân?

Nói cho thực tế thì đúng là tôi có nhan sắc bình thường, thậm chí nhiều khiếm khuyết. Dù vậy, thay vì tự ti, ái ngại về vẻ bề ngoài của mình, tôi đã tôn trọng bản thân bằng cách sống lành mạnh từ trong tư tưởng, nhân tâm, đồng thời củng cố ý thức làm đẹp với diện mạo hơn khi xuất hiện trước người khác thông qua những khả năng có thể như chỉn chu phong cách, ăn mặc thanh lịch, điểm trang một chút cho gương mặt, đầu tóc gọn ghẽ... Như vậy, dù tôi ở hoàn cảnh nào cũng sẽ có một sự duyên dáng nhất định để đối diện mọi người. Và vẻ đẹp cốt yếu của tôi không xuất phát từ dung mạo, mà chính là tinh thần.

Một người tật nguyền như tôi còn có thể sống lạc quan, tôn trọng bản thân mình, tự tin như vậy thì không có lý nào những bạn nữ chưa xinh phải mặc cảm về vẻ bề ngoài của mình. Hãy rũ bỏ lớp vỏ nhút nhát xấu hổ bám trong tinh thần của bạn bấy lâu đi, củng cố cái đẹp của bạn bằng chính con người bên trong và trau dồi năng lực, nhân cách, trí tuệ. Chắc chắn bạn sẽ nổi bật ở môi trường sống và làm việc mà bạn chọn.

Còn với tất cả các phụ nữ, tôi nghĩ mỗi người một vẻ, một hoàn cảnh sống. Nhưng đa số ai cũng trọng từ “đẹp”. Vậy, đẹp là gì? Đẹp ở đâu? Đẹp như thế nào?

Người phụ nữ thông minh sẽ biết rằng xuân sắc hoặc hình thể đều có những thay đổi theo thời gian, không ai dám khẳng định dung mạo của mình sẽ mãi mãi hấp dẫn người khác. Vì thế, điều cần thiết hơn cả là không quá tự mãn vào sắc đẹp bên ngoài mà quên xây dựng cho mình cốt cách sống, một tâm hồn nhân ái, trái tim biết yêu thương cuộc đời, yêu thương con người. Tôi nghĩ những điều tôi đang chia sẻ đây cũng có nhiều người biết, nhưng nó không thừa khi tôi viết với tư cách là một người trong cuộc. Nếu muốn mình có chỗ đứng lâu bền trong lòng người và nhận những ánh mắt tôn trọng của xã hội, của người bạn đời, của người yêu hay bất cứ ai... bạn đừng bao giờ quên tôn trọng chính bản thân mình trước, từ việc chăm sóc con người bạn cho tới phong thái, cử chỉ, lời ăn tiếng nói... sao cho khẳng định được văn hóa và ý thức. Không nhất thiết phải quá cầu kỳ việc làm đẹp vẻ bên ngoài, vì không phải ai cũng có thời gian và điều kiện để như thế nhưng cũng chớ xuề xòa, luộm thuộm làm cho người khác vừa nhìn vào đã mất cảm hứng giao tiếp. Chỉ cần vừa đủ để thấy mình hài hòa là được, điều gì làm lố quá cũng chẳng nên. Hãy biết truyền sức sống cũng như sự quan tâm, sẻ chia, bao dung, vui vẻ, nhân văn tới người khác. Làm được vậy, tự khắc phái nữ sẽ trở nên hấp dẫn.

Đẹp, trước hết vì bản thân mình là phụ nữ, nhưng sâu xa trong đó là bởi chúng ta hiểu cái đẹp đó sẽ mang tới cuộc sống những điều tốt lành. Thực tế, phụ nữ cần hạnh phúc, cần được tôn trọng, cần được khẳng định bản thân, cần có chỗ đứng trong lòng người và trong xã hội... mà những điều đó thì chẳng bao giờ đến với người không biết hoàn thiện mình. Thế nên phe tóc dài nhé, có để có tự tin và giá trị sống, hãy nhớ: "LÀ PHỤ NỮ THÌ NHẤT ĐỊNH PHẢI Ý THỨC VỀ CÁI ĐẸP!"

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời

Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38

TP.Hải Phòng sẽ triển khai thí điểm mô hình ‘tiếp công dân trực tuyến’

Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND triển khai mô hình thí điểm “tiếp công dân trực tuyến”. Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
2025-09-12 07:58:44

TP.Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng một số dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XV

Ngày 11/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo Luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
2025-09-12 07:13:08

Động lực tăng trưởng và thách thức trên thị trường tiếp thị và tiêu dùng Việt Nam 2025

Ngày 11/9/2025, tại Hà Nội, hơn 200 đại biểu từ cơ quan quản lý, giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp đã cùng tham dự Diễn đàn Tiếp thị và Tiêu dùng Việt Nam do Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI) tổ chức.
2025-09-11 14:25:00

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Cuộc thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn” để khuyến khích lối sống năng động lành mạnh

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2025 – Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống, Cơ quan Ngôn luận của Bộ Y Tế, tổ chức cuộc thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn” lần thứ tư. Thông qua các thử thách hấp dẫn về kiến thức và tập luyện, cuộc thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” hướng tới mục tiêu lan tỏa những lợi ích của lối sống năng động lành mạnh để truyền cảm hứng cho các ứng viên và cộng đồng thực hiện những thay đổi tích cực nhằm nâng cao sức khỏe và hạnh phúc của bản thân.
2025-09-11 08:31:53

NEPCON Vietnam 2025: Hội tụ công nghệ - Nâng tầm điện tử Việt

Ngày 10/9, tại Hà Nội, Triển lãm Quốc tế NEPCON Vietnam 2025 do RX Tradex Việt Nam tổ chức đã chính thức khai mạc. Với chủ đề “Hội tụ công nghệ – Nâng tầm điện tử Việt”, triển lãm năm nay quy tụ hơn 300 thương hiệu công nghệ, đánh dấu lần tổ chức thứ 18 liên tiếp của sự kiện chuyên ngành uy tín về công nghệ SMT, công nghệ thử nghiệm, máy móc thiết bị và công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử.
2025-09-11 08:03:35
Đang tải...