HOANHAP.VN - Một gia đình có tới 3 thế hệ phải chịu hậu quả của 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ cứu nước: Cha hy sinh anh dũng; 2 người con là thương binh, bệnh binh nặng; các cháu là nạn nhân của chất độc da cam đioxin… Thế nhưng, người cha hy sinh đã 53 năm chưa được hưởng chế độ; vì vợ và con dâu làm đơn đòi quyền lợi cho chồng, cha, mà bị Chủ tịch xã hành hạ đủ đường. Thái Bình có còn thái bình không?
Vô cảm đến tàn nhẫn!
Liệt sỹ Bùi Văn Trắc, sinh năm 1920 tại thôn Phú Xuân, xã Thượng Phương (nay là xã Đông A), huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Năm 1949 liệt sỹ Trắc tham gia du kích đánh giặc Pháp đổ bộ vào xã Thượng Phương và hy sinh anh dũng vào ngày 18/2/1950.
Vợ liệt sỹ Trắc là bà Lê Thị Thược, sinh được 2 người con trai là Bùi Xuân Ẩn và Bùi Văn Hiền. Năm 1965, người con trai đầu lòng là Bùi Xuân Ẩn nhập ngũ chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Người con thứ hai là Bùi Văn Hiền lại nối tiếp cha anh lên đường bảo vệ Tổ quốc. Lúc trở về, cả 2 người con của liệt sỹ Trắc đều bị thương nặng và nhiễm chất độc da cam dioxin. Ông Bùi Xuân Ẩn trở từ chiến trường là bệnh binh 1/3, mất 81% sức khoẻ, suy nhược thần kinh nặng, ốm đau triền miên, đi không vững. Ba người con của ông Bùi Xuân Ẩn là Bùi Thị Mến, Bùi Văn Mạnh và Bùi Văn Miền bị nhiễm chất độc da cam dioxin từ bố, ốm yếu, công việc đồng áng bê trễ, khó khăn…
Ông Bùi Văn Hiền trở về từ chiến trường là thương binh ¼, chấn thương sọ não (đạn còn trong đầu), kinh tế gia đình túng bấn…
Trong lá đơn của bà Thược ký ngày 23/4/2002 gửi đến các cấp chính quyền tỉnh Thái Bình, nội dung phản ánh: Đã 53 năm trôi qua, liệt sỹ Trắc không được hưởng chế độ liệt sỹ. Bà Thược cho rằng: UBND xã Đông Á đã vô cảm, thiếu trách nhiệm đối với liệt sỹ Trắc cũng như gia đình người có công.
Liệt sỹ Bùi Văn Trắc chiến đấu chống càn tại địa phận xã Đông Á và hy sinh, được chính quyền, dân quân du kích và nhân dân địa phương đến nhà làm lễ truy điệu, mai tang. UBND xã Đông Á là người khai sinh và cũng là người khai tử. Hơn ai hết, lãnh đạo xã Đông A biết rất rõ công lao của liệt sỹ Trắc, vì sao, 53 năm qua không cho hưởng chế độ liệt sỹ?

|
Bà Phạm Thị Quyết (vợ ông Bùi Xuân Ẩn) làm đơn khiếu nại gửi các cấp chính quyền tỉnh Thái Bình xem xét, giải quyết quyền lợi cho liệt sỹ Bùi Xuân Trắc 53 năm qua
|
“Quan xã” là cậu “Ông Giời” !?
Liệt sỹ Bùi Văn Trắc có tên trên bia đá ở nghĩa trang liệt sỹ huyện Đông Hưng. Tuy nhiên, ngày liệt sỹ Trắc hy sinh là 18/2/1950 bị ghi nhầm thành ngày 25/5/1949 (!?). Phát hiện thấy ngày hy sinh của liệt sỹ Trắc bị nhầm, bà Thược góp ý thì ông Đoàn Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Đông Á trả lời 1 câu rất lạnh lùng: à “khắc nhầm, thì đừng có mà nhận”.
Khi gia đình có đơn kiến nghị tới cấp có thẩm quyền với những bằng chứng cụ thể thì ông Thắng đã chỉ đạo đập bia cũ, dựng bia mới, nhưng không một lời xin lỗi gia đình… Mặt khác, khi đoàn cán bộ huyện Đông Hưng về xác minh, ông Thắng đã báo cáo sai sự thật về công lao của liệt sỹ Trắc và những đóng góp của gia đình.
Sau nhiều năm bà Thược “đội đơn đi kiện” đòi quyền lợi chính đáng cho chồng, năm 2003, với tư cách là Chủ tịch UBND xã Đông Á, ông Thắng mới chịu làm thủ tục đề nghị nhà nước truy phong liệt sỹ cho liệt sỹ Trắc.
Bà Thược mất, bà Phạm Thị Quyết (vợ ông Bùi Xuân Ẩn) tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi các cấp chính quyền tỉnh Thái Bình xem xét, giải quyết quyền lợi cho liệt sỹ Trắc 53 năm qua. Thế nhưng, cho đến nay, gia đình liệt sỹ Trắc vẫn chưa nhận được văn bản phúc đáp của các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Thái Bình.
Trong khi gia đình bà Quyết làm đơn khiếu nại đòi chế độ chính đáng của liệt sỹ Trắc, thay vì giải quyết, ông Thắng lại chỉ đạo cắt quyền lợi ruộng phần trăm của tám nhân khẩu gia đình bà Quyết, trong đó có hai liệt sỹ và một bệnh binh nặng, thu thuế nhà đất của hai liệt sỹ và một bệnh binh mất 81% sức khoẻ. Riêng con gái bệnh binh Bùi Xuân Ẩn là Bùi Thị Mến bị nhiễm chất độc da cam dioxin, ông Thắng tìm cách trì hoãn tới 9 năm sau mới cho hưởng chế độ. Gia đình bà Quyết không được hưởng chính sách xoá nhà dột nát, cắt các chế độ khác của con cháu bà. Liều lĩnh hơn, ông Thắng chỉ đạo Hội Cựu chiến binh xã khai trừ bệnh binh Ẩn ra khỏi Hội…
Thay lời kết
Hơn 10 năm qua, Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập đã tiếp nhận rất nhiều đơn thư khiếu nại, kiến nghị về quyền lợi của thương binh, liệt sỹ, gia đình có công khắp mọi miền đất nước. Điều làm cho phóng viên ngạc nhiên nhất trong câu chuyện này là tại sao ở vùng quê nổi tiếng có truyền thống yêu nước, cách mạng Thái Bình này lại có những “Ông Trời con” như ông Đoàn Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Đông Á?
Chẳng lẽ cho đến nay, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình vẫn chưa được cấp dưới báo cáo về vụ việc hay sao? Tại sao một gia đình có công với đất nước như gia đình liệt sỹ Bùi Xuân Ẩn lại bị đối xử cay nghiệt như vậy?
Hoanhap.vn sẽ tiếp tục phản ánh về diễn biến vụ việc này.