Hà Nội
Thứ 5, 11/12/2025
Nhiều mây
24°C

Thành Công (Thái Nguyên): Chuyện lạ “Con voi choi lọt lỗ kim” trước sự bất lực của chính quyền địa phương (tiếp bài 1 về chuyện lạ, xã ủy quyền xóm ký hợp đồng …)

11/04/2018 20:42
3:12
Đất công ích bị lấp, vượt thổ xây nhà… chính quyền địa phương thể hiện sự bất lực trước sai phạm. Đằng sau câu chuyện này có uẩn khúc hay tiêu cực?

Con voi chui lọt lỗ kim

Trong số báo trước Hòa Nhập đã thông tin về chuyện lạ, xã ủy quyền xóm ký hợp đồng đổi đất lấy hạ tầng tại xã Thành Công, Phổ Yên, Thái Nguyên. Cụ thể, hồ Đầm Đanh và hồ Làng To (xã Thành Công) đều thuộc diện đất công ích do UBND xã Thành Công quản lý. Tuy nhiên, lý do nào đó mà cả 02 hồ này đều được cho thuê với thời gian thuê là 49 năm, xuất hiện nhiều công trình phục vụ mục đích kinh doanh, nhà ở nhưng UBND xã dường như “biết để đấy”. Đặc biệt, hồ Làng To còn bị san lấp, cho phép vượt thổ, kinh doanh… trái thẩm quyền, và có công trình đang xây dựng mới của gia đình ông Nguyễn Văn Ca. Tháng 12/2017, Phóng viên (PV) đã có mặt tại công trình của ông Ca để tác nghiệp, nhận thấy, xe trọng tải chở vật liệu xây dựng chắn toàn bộ con đường dân sinh, bụi, đường bẩn, công nhân thi công tại công trình không có đồ bảo hộ lao động… cùng nhiều tồn tại bất cập dường như “biết để đấy” dù ngay gần UBND xã Thành Công?

Bản Hợp đồng đổi đất lấy hạ tầng được ký trái thẩm quyền?

Theo nội dung hợp đồng UBND xã Thành Công cung cấp nhận thấy, Hợp đồng đổi đất lòng hồ lấy công trình đường bê tông thôn xóm được ký kết ngày 15/12/2007, có đóng dấu xác nhận của Chủ tịch xã Dương Văn Thảo nhận thấy: Đại diện bên A đều là thành phần của địa phương, bao gồm: Nguyễn Văn Bài (Trưởng xóm); Nguyễn Văn Chiến (Tổ trưởng Đảng); Nguyễn Văn Thành (Công an viên); Nguyễn Văn Loan (Hội người cao tuổi xóm); Đỗ Xuân Thắng (Hội Cựu chiến binh); Nguyễn Văn Vững (Hội Trưởng hội nông dân); Nguyễn Thị Vân (Hội phụ nữ xóm); đại diện bên B là ông Nguyễn Văn Ca – xã viên xóm 3 Xuân Hà. Hai bên thống nhất một số điều khoản về diện tích lòng hồ cho thuê: Cách mép đường bê tông 6m; chiều dài 25m; chiều rộng 11m; tổng diện tích 275m; thời gian sử dụng 49 năm từ 1/8/2008 – 1/1/2057. Tuy nhiên, bản hợp đồng này được lập ra lại được căn cứ vào Nghị quyết số 06 ngày 9/8/2006 của HĐND-UBND xã Thành Công về việc ủy thác cho chi bộ và xóm có diện tích đất lòng hồ không còn giữ nước, đổi cho cá nhân lâu dài, tự bỏ vốn xây dựng đường bê tông thôn xóm.

Bên cạnh đó, trong hợp đồng ký kết thì đại diện bên B là ông Nguyễn Văn Ca, nhưng trong phần đại diện bên B ký nhận lại có một người ký tên là Nguyệt (theo PV), đó cũng là một dấu hỏi về tính hiệu lực của hợp đồng này. Ngoài ra, Khi PV đề nghị cung cấp “Nghị quyết 06” để tường minh sự việc thì chỉ nhận được câu trả lời: Đã mất.

Ông Dương Văn Tuyên – Chủ tịch xã Thành Công, xác nhận: Sau khi rà soát lại và phát hiện việc cho thuê 02 hồ kể trên là trái pháp luật, UBND đã báo cáo lên thị xã, thị xã đã thành lập đoàn kiểm tra và giao cho UBND xã ra quyết định hủy bỏ. Căn cứ vào đó, xã đã ra Quyết định số 200/QĐ-UBND xã Thành Công ngày 20/12/2017 về việc hủy bỏ Hợp đồng đổi đất lòng hồ lấy công trình đường bê tông thôn xóm đối với công Nguyễn Văn Ca ở xóm Xuân Hà 3, xã Thành Công.

Theo Quyết định số 200/QĐ-UBND đưa ra lý do hủy hợp đồng: Bên A là Trưởng xóm, Tổ trưởng Đảng, công an viên xóm, Hội người cao tuổi xóm, Hội cựu chiến binh xóm, Hội nông dân xóm, Hội phụ nữ xóm đã ký hợp đồng đổi đất trái với quy định tại điều 59 Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013”. 

Bất… lực hay tiêu cực?!

Theo ông Tuyên, xã đã tuyên truyền, ngăn chặn 3 lần, lập biên bản yêu cầu ngừng thi công. Thế nhưng, ngày 3/4 vừa qua, PV tiếp tục ghi nhận việc công trình của ông Nguyễn Văn Ca đang chuẩn bị vào giai đoạn hoàn thiện, không rõ có phải do báo lịch trước khi đến nên công trình không ai thi công.

Công trình bị lập biên bản yêu cầu ngừng thi công nhưng thực tế lại sắp hoàn thành

Qua trao đổi, ông Dương Văn Tuyên – Chủ tịch xã Thành Công, xác nhận: Công trình của ông Nguyễn Văn Ca khi xây dựng không có bất kỳ thông báo tới UBND xã Thành Công, giấp phép xây dựng hay các giấy tờ pháp lý liên quan theo quy định của pháp luật, xã đã lập biên bản yêu cầu ngừng thi công.

Sáng 4/4, tiếp tục tác nghiệp, nhận thấy: Đã có công nhân quay lại làm việc tại công trình nhưng vẫn không có đồ bảo hộ lao động, khi thấy sự xuất hiện của PV một người đàn ông đã rời khỏi công trình bằng xe máy, không biết ai là cá nhân thực hiện giám sát công trình này. Ngay cạnh công trình của gia đình ông Ca, phần đất dọc tuyến đường dân sinh cũng đã có dấu hiệu phân lô, chuẩn bị xây mới.

Đất mặt đường của hồ Làng To giao cho ông Ca giờ đã phân thành 3 lô và còn có thể có xây dựng mới trên đó

Nhận thấy, phía chính quyền địa phương đã nỗ lực tuyên truyền, kiên quyết trong công tác quản lý nhưng có vẻ nổ lực, kiên quyết này mới chỉ nằm… trên giấy. PV đề nghị cung cấp các biên bản kiểm tra, biên bản yêu cầu ngừng thi công... thì ông Tuyên đã không cung cấp được. Sự việc có dấu hiệu còn diễn biến theo hình thức biến tướng khi phần đất ngay cạnh công trình của ông Ca đã phân lô, có thể sẽ được xây dựng mới. Dư luận đặt câu hỏi về việc UBND xã có đang bất lực trước sai phạm? Đất công ích được cho thuê trái thẩm quyền, cho phép xây nhà, kinh doanh… con voi sao có thể chui lọt lỗ kim như vậy?

Sự việc thuộc thẩm quyền xử lý của xã theo chỉ đạo của UBND thị xã Phổ Yên nhưng phải chờ hướng giải quyết của UBND tỉnh Thái Nguyên, câu chuyện gì đang diễn ra tại đây? Liệu sẽ có tồn tại việc thâu tóm hàng nghìn m2 đất công ích vào tay “cá mập xóm”?

Xe trọng tải chở đất chạy trước "trước mũi" UBND xã Thành Công như "vô hình"

Ngoài ra, trên đường liên xã trước cổng UBND xã Thành Công cũng thường xuyên ghi nhận nhiều xe trọng tải chở đất lưu thông; dọc xóm An Bình cũng ghi nhận hàng chục chuyến chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ… Điều này, ông Dương Văn Tuyên cho biết: Đây là đất dọc các tuyến đường đang được xây dựng theo mô hình nông thôn mới, người dân hạ đồi lấy mặt bằng.

Đề nghị chính quyền địa phương làm hết trách nhiệm, tránh thất thoát tài sản, trả lại đất công cho người dân xã Thành Công.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...