Hà Nội
Thứ 6, 12/12/2025
Nhiều mây
24°C

TP.Hưng Yên: Làm đường cho dân… khổ!

11/12/2019 14:56
3:12
Thông thường, mỗi khi nhà nước bỏ tiền đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nói chung và đường xá nói riêng là nhằm mục đích cải thiện đời sống của nhân dân. Nhưng theo phản ánh của một số thương binh sống tại xã Liên Phương, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên thì trên địa bàn có con đường mang tên Đầm Sen B dài 800m, trước kia là đường cấp phối đang được cải tạo, nâng cấp. Đơn vị trúng thầu thi công là Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Cường Thịnh.

Mặc dù đoạn đường có chiều dài chưa đầy 1km nhưng thời gian thi công mà đơn vị này đề xuất trong hợp đồng kéo dài tới 14 tháng (từ tháng 5/2019 đến tháng 7/2020). Trong quá trình thi công, nhà thầu vừa làm vừa bôi nhớp ra, lối đi vào các gia đình, doanh nghiệp ở hai bên đường bị đào bới, xới lộn lên rồi bỏ đó khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa gặp vô cùng khó khăn, đường dẫn nước sạch cũng bị hư hỏng gây thiệt hại rất lớn về kinh tế. Để nhanh chóng có lối ra vào, nhiều người dân và doanh nghiệp đành phải chấp nhận “đi đêm” lót tay cho nhà thầu để được hoàn trả mặt bằng sớm, lấy lối ra vào.

Được biết, một nguyên tắc cơ bản đối với những dự án cải tạo, nâng cấp là nhà thầu vừa thi công, vừa phải đảm bảo an toàn giao thông và giao thông thông suốt. Dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng đơn vị thi công không đủ năng lực nên mới để xảy ra tình trạng trên? Hay công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu có vấn đề?

Dưới đây là những hình ảnh mà bạn đọc gửi về cho Tòa soạn Hoanhap.vn liên quan đến con đường đau khổ này.

 

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...