Tuổi 30 với những nỗi niềm...
2016-10-18 09:35:30
0 Bình luận
HOANHAP.VN - Đã ở ngưỡng cửa 30 nhưng vẫn là con số 0 tròn trĩnh, tay trắng hoàn trắng tay. Nhiều đêm nằm gác tay lên trán 30 buồn nhiều lắm...
Một thời hồn nhiên, vô tư, trong sáng .... |
30 nhớ lại, cái thời 21, 22 và những năm sau đó 30 vẫn xinh tươi, vui vẻ lắm. 30 bận với công việc học hành, rồi đi làm. Tình yêu đầu đến với 30 khi 30 bước sang 25 tuổi. Tình yêu đến với 30 thật nhẹ nhàng và ra đi cũng vậy! 30 nghĩ tình yêu đến và ra đi nhẹ nhàng chắc sẽ không làm 30 buồn nhiều đâu. Nhưng 30 đã nhầm… tình yêu tồn tại với 30 gần 2 năm, 30 giờ ngồi suy nghĩ lại không biết đó có phải là tình yêu thật sự hay không nữa?! Ngày sinh nhật, 8/3 rồi 20/10 và những ngày lễ khác 30 không nhận được một món quà thậm chí là một lời chúc nào từ tình yêu của 30.
Vẻ ngoài 30 biện minh cho mình rằng vì tình yêu của mình ở xa với lại bận công việc nên tình yêu của 30 mới thế thôi, chứ tình yêu yêu 30 nhiều lắm… Nhưng, những lời biện minh đó của 30 đã sai vì nó lặp đi lặp lại như một chu trình không có gì thay đổi. Rồi 30 suy nghĩ lại vấn đề, có lẽ tình yêu của 30 chưa đủ lớn chăng??? tình yêu đầu ra đi để lại trong lòng 30 một vết thương có lẽ suốt đời 30 không làm lành được. Và, 30 đã sợ yêu từ đó…
Những vui buồn của cuộc sống cứ đan xen... |
Và, đến giờ đây, ngồi trong căn phòng một mình, 30 xâu chuỗi lại tất cả những gì đã qua và 30 đã khóc. 30 đọc tất cả những lời yêu thương mà mọi người gửi cho nhau ở trên internet, sống mũi của 30 lại cay cay. 30 ước gì trong số hơn 2.000 lời yêu thương đó có ai gửi cho mình chăng? 20/10 năm nay lại đến rồi. Đã đi ngót nửa đời người, 30 thèm được nhận một lời nhắn nhủ yêu thương từ người thương yêu. Nhưng…
Năm nay, 30 suy nghĩ mãi mới lấy hết nghị lực tự gửi cho mình lời yêu thương nhân ngày 20/10. Nghe có vẻ kỳ lạ lắm, ai lại tự đi gửi lời yêu thương đến mình?! Nhưng, 30 nghĩ, bước đi của 30 trong nửa cuộc đời vừa qua gặp quá nhiều sóng gió, chông chênh, giờ 30 muốn tìm lại chính con người mình, tìm lại tất cả những gì đã mất, tìm lại tất cả. 30 mong rằng mình có đủ nghị lực để vượt qua tất cả giữa biển đời mênh mông sóng gió này. Những ngày lễ năm sau 30 sẽ nhận được những lời yêu thương ngọt ngào nhất đến với 30. 30 gửi được yêu thương này đi là 30 đã thực hiện được một nửa mong ước của mình rồi. 30 chiêm bao sẽ có người làm lành được vết thương trong lòng 30, mang đến cho 30 nhiều niềm vui, hạnh phúc chứ không như những gì 30 đã nhận được trong tháng ngày qua.
Ước mơ về những miền yêu thương diệu vợi xa xăm... |
Gió đầu mùa khẽ rít qua khung cửa, 30 giật mình. Thu đã sang và đông sắp đến. Liệu 30 có may mắn tìm được một bờ vai để tựa, một bàn tay đan ấm lúc đông sang. Sao chông chênh buồn đến lạ! 30 vẫn ôm trọn những nỗi niềm khôn tả, nỗi niềm của một kẻ cô đơn ngay giữa phố đông...
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Mộc Miên