Hà Nội
Thứ 5, 04/12/2025
Nhiều mây
24°C

Vận động viên khuyết tật giành huy chương vàng môn điền kinh, cầu lông

20/05/2022 13:05
3:12
Mặc dù liệt hai chân, nhưng vận động viên Hoàng Mạnh Giang vẫn yêu và thi đấu hết mình. Sau nhiều nỗ lực, anh đã xuất sắc giành huy chương vàng ở hạng mục điền kinh và cầu lông.

Hoàng Mạnh Giang (SN 1983) vừa giành được 3 huy chương vàng trong Giải Vô địch các môn Bóng bàn, Cầu lông, Cử tạ, Cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2022 ở Thái Nguyên. Tham gia chương trình Trạm yêu thương, khán giả được dịp biết về chàng vận động viên đặc biệt, tài năng này hơn.

Theo anh Giang, bản thân bị liệt chân từ khi 6 tháng tuổi. Dù khuyết tật nhưng anh có đam mê với thể thao, bóng đá. Chỉ cần thấy các bạn chơi đá bóng, anh sẽ tham gia ngay và nhận vị trí thủ môn, vì đó là vị trí trên sân duy nhất anh có thể đảm nhận được. Không chỉ tham gia điền kinh, xe lăn, anh Hoàng Mạnh Giang còn có thể chơi phi lao, ném đĩa và đẩy tạ. Ngoài thể thao, tài lẻ của anh là sửa chữa điện thoại, và điện dân dụng.

Vận động viên Hoàng Mạnh Giang trong chương trình Trạm yêu thương (Ảnh: NVCC)

Năm 2003, khi xem Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 2 do Việt Nam đăng cai tổ chức, thấy các anh chị khuyết tật cố gắng hết mình trên sân thi đấu, anh như có động lực hơn để theo đuổi đam mê.

Từ đó, anh quyết định lên Hà Nội khi xem Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 2 do Việt Nam đăng cai tổ chức, thấy các anh chị khuyết tật cố gắng hết mình trên sân thi đấu, anh

Năm 2005, tấm huy chương vàng đầu tiên ở nội dung 200m đã giúp Hoàng Mạnh Giang có thêm niềm tin và động lực. Anh bảo đó là tấm huy chương quan trọng nhất trong cuộc đời mình, nối dài hơn bảng thành tích cá nhân trong sự nghiệp theo đuổi bộ môn điền kinh.

Năm 2013, anh gây bất ngờ khi quyết định chuyển hướng, thử sức với bộ môn cầu lông. Sau thời gian dài khổ luyện với bộ môn cầu lông, năm 2017 Hoàng Mạnh Giang tham gia Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á tại Malaysia và giành huy chương đồng, dù bị chấn thương trước ngày thi đấu.

Ít ai biết rằng, để theo đuổi đam mê thể thao, ngoài giờ luyện tập, anh Hoàng Mạnh Giang đã làm đủ mọi việc để trang trải cuộc sống. Buổi sáng, anh đến câu lạc bộ tập luyện, buổi chiều tranh thủ thời gian rảnh làm thêm công việc nhặt bóng tennis để kiếm thêm thu nhập và rèn thể lực.

Có những thời điểm 28 - 29 Tết, Hoàng Mạnh Giang vẫn nhận chở cây thuê. Với anh, không có gì là mình không thể, chỉ cần cố gắng không ngừng sẽ vượt qua tất cả.
 

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...