Chàng trai từng bị bỏng 95% cơ thể năm 4 tuổi và nghị lực thay đổi số phận

2022-04-26 09:56:52 0 Bình luận
Một vụ hoả hoạn kinh hoàng đã để lại di chứng, nỗi ám ảnh kinh hoàng cho Johnny. Với vết bỏng toàn thân, sức khoẻ và tinh thần của anh đi xuống. Song không vì thế mà Johnny buông xuôi.

Vào năm 2004, trong một ngôi nhà tại thị trấn Brighton bang Tennessee, Mỹ xảy ra hoả hạon. Johnny Quinn khi đó mới chỉ 4 tuổi đang chơi trong vườn đầy lá khô của gia đình thì chú chó cưng bỗng làm đổ một cây nến khiến ngọn lửa bùng cháy. 

Chính cô chị gái của Johnny - Leah đã dũng cảm xông vào bên trong để cứu em trai, khiến chính mình sau đó bị bỏng 25% cơ thể nhưng vẫn chưa là gì so với vết bỏng gần như toàn thân của em trai, khiến hình hài của cậu bé hoàn toàn biến dạng. Nhiều năm trôi qua, kí ức kinh hoàng về ngày hôm đó vẫn ám ảnh chị em họ. 

Sau trận hỏa hoạn, dù giữ được mạng sống, Johnny bị bỏng tới 95% cơ thể. Gương mặt cậu hoàn toàn biến dạng, đôi bàn tay cụt hết và làn da trên cơ thể đều co rút, sần sùi. Kể lại về trải nghiệm kinh hoàng đã qua, Johnny cho biết: "Khi em tỉnh dậy thì thấy toàn thân mình đã bị băng bó kín, mắt em không thể mở ra nổi nữa. Và rồi em từ từ nhận ra cả cơ thể mình, từ gương mặt, lưng cho đến chân tay đều đã bị bỏng nặng".

Cậu phải trải qua hơn 80 cậu phẫu thuật để khắc phục di chứng bỏng. Đến giờ, nhớ lại ngày hôm đó, Leah vẫn còn nhớ như in cảm giác hoảng loạn, kinh hoàng khi thấy em trai quằn quại trên đất vì đau đớn.

 Năm 13 tuổi, Johnny còn mắc chứng chán ăn nhưng cố giấu người thân. Anh thường xuyên mặc những bộ đồ thùng thình để che đi cơ thể nặng chỉ vỏn vẹn 28kg dù cao tận 1m60. Tuổi thơ của cậu bé kém may mắn là những chuỗi ngày dằn vặt với câu hỏi vì sao mình không chết đi luôn trong mồi lửa hôm đó, thậm chí nhiều lần nghĩ đến việc tự sát.

Nhờ có tình yêu, động viên của người thân,  Johnny vượt qua được thời gian khó khăn nhất. Năm 2008, cậu bé tham gia trại trẻ tình nguyện ở bang Washington. Chính kể từ đây, Johnny dần học cách chiến đấu với nỗi sợ nỗi tự ti đang giết chết chính mình, thay vào đó học yêu bản thân và vẻ ngoài hiện tại dù nó không được hoàn hảo như mọi người.

Hiện, Johnny đã là thanh niên 20 tuổi, đang  làm nghề người mẫu để kiếm sống. Anh còn thường xuyên quay Vlog về cuộc sống thường ngày của mình để đăng lên kênh YouTube riêng. Thỉnh thoảng, anh chàng lại được mời trả lời phỏng vấn để chia sẻ về bản thân, truyền động lực và giúp đỡ những người có hoàn cảnh tương tự như mình vượt qua mặc cảm và vươn lên trong cuộc sống.

Hiện Johnny đang sở hữu trang Instagram với hơn 74.000 lượt theo dõi. Những hình ảnh vui vẻ hài hước của chàng trai trẻ năm nào khiến người hâm mộ an tâm vì có lẽ anh đã vững vàng hơn, sẵn sàng làm chủ cuộc sống của mình và bỏ ngoài tai những lời chê bai, gièm pha vốn chẳng mấy quan trọng ở ngoài kia.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nghệ An thiệt hại nặng sau bão số 3 và mưa lũ

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 gây ngập lụt trên diện rộng tại Nghệ An, khiến 3 người tử vong, 1 người mất tích, gần 4.000 ngôi nhà bị ngập, thiệt hại nặng về giao thông, nông nghiệp và thủy sản.
2025-07-27 16:04:00

Thủ tướng tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Sáng 27/7, kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), tại vùng đất "Tọa độ lửa" Quảng Trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ; Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn bến phà Long Đại và Di tích lịch sử nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tại bến phà này.
2025-07-27 13:14:43

Quảng Trị: Còn nghĩa trang không tên tại thành cổ, bìa rừng, dòng sông, cửa biển

Chia sẻ với báo chí, Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đau đáu nỗi niềm: Mảnh đất Quảng Trị không chỉ có 72 nghĩa trang, mà còn có nghĩa trang không tên. Đó là Thành cổ Quảng Trị, bìa rừng, trên các dòng sông và cửa biển. 
2025-07-27 11:25:00

Ngân hàng Gen liệt sĩ - Niềm hy vọng cho các gia đình liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Sau một năm triển khai, Ngân hàng Gen liệt sĩ đã mở ra hy vọng tìm lại người thân cho 300.000 gia đình người có công. Tính đến tháng 7.2025, Ngân hàng Gen đã tiếp nhận hơn 51.000 mẫu ADN từ thân nhân liệt sĩ tại 34 tỉnh, thành - đạt khoảng 5% mục tiêu quốc gia là 1 triệu mẫu vào năm 2030.
2025-07-27 07:47:55

Mô hình nuôi ong của người Đảng viên hưu trí: Khơi dậy phát triển kinh tế theo tinh thần nghị quyết 68

Đồng chí Lê Văn Luyến, nguyên Phó Giám đốc Xí nghiệp Than Thanh An trực thuộc Công ty Than Điện Biên – Lai Châu đã khởi nghiệp với mô hình nuôi ong tại thôn Đông Biên 3, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên. Đây là tấm gương sáng phát triển kinh tế kinh cá thể theo đúng theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.
2025-07-27 07:36:51

Nhà thơ Vũ Quỳnh và những tác phẩm thơ về người lính

Nhà thơ Vũ Quỳnh có nhiều bài thơ được sáng tác và đăng tải trên các trang văn học. Một số tác phẩm nổi bật của ông có thể kể đến như "Có những nụ cười đẹp như hoa hậu hôm nay", "Chất vấn cánh đồng", "Đêm nay giông gió ngoài quê", "Tiếng thơ trên đèo Phu-đa-ních", "Qua miền ký ức", "Trường Sơn gửi lại hôm nay", "Nơi tiếng trống sân trường ngày xưa", "Cánh đồng mẹ tôi", "Đồng đội ơi". Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tòa soạn Hòa nhập gửi tới bạn đọc một số tác phẩm của ông về người người lính Trường Sơn, về biên cương, dất nước...
2025-07-26 21:28:25
Đang tải...