Lễ khai giảng ấm áp tình người tại Trường Khuyết tật Thanh Trì
Tiết mục văn nghệ của các cháu học sinh khuyết tật.
Hòa chung tinh thần thiêng liêng ấy, Trường Khuyết tật Thanh Trì (TP Hà Nội) đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới trong bầu không khí trang nghiêm, ấm áp và chan chứa tình yêu thương. Buổi lễ có sự hiện diện của ông Đỗ Văn Định, chuyên viên Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội; ông Nguyễn Kim Hoàng, Chủ tịch Hội Cứu trợ Trẻ em Khuyết tật TP Hà Nội; bà Triệu Thị Hoa, Giám đốc Trung tâm dạy nghề VAIDE; cùng các đại biểu đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể địa phương.
Trong niềm hân hoan của ngày khai trường, thầy trò nhà trường đã đón nhận nhiều tình cảm sâu sắc. Ông Đỗ Văn Định thay mặt ngành giáo dục trao tặng nhà trường lẵng hoa tươi thắm, gửi gắm lời chúc mừng cho một năm học mới nhiều thành công. Đặc biệt, ông Nguyễn Kim Hoàng, đại diện Tổ chức DONXA - Vương quốc Bỉ, đã trao tặng 10.000.000 triệu đồng nhằm hỗ trợ hoạt động dạy và học. Cùng với đó là những phần quà ý nghĩa và một lẵng hoa rực rỡ dành tặng các em học sinh.
Đồng chí Đỗ Văn Định, chuyên viên Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Kim Hoàng xúc động chia sẻ: “Mỗi em học sinh nơi đây đều là một bông hoa đặc biệt, mang trong mình nghị lực và khát vọng vươn lên. Chúng tôi tin rằng, với sự chung tay của cộng đồng, các em sẽ có thêm nhiều cơ hội học tập, hòa nhập và tỏa sáng.”
Đáp lại tình cảm ấy, cô giáo Lê Thị Bích Ngọc, bí thư Chi bộ, hiệu trưởng Trường Khuyết tật Thanh Trì bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc:“Sự quan tâm của các cấp, các ngành, tổ chức quốc tế và phụ huynh là động lực để tập thể nhà trường tiếp tục kiên trì, sáng tạo trong công tác giảng dạy. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng học sinh trên hành trình vượt qua khó khăn để hòa nhập cộng đồng.”
Ông Nguyễn Kim Hoàng, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật TP Hà Nội thay mặt tổ chức DONXA - Vương quốc Bỉ tặng 10 triệu đồng cho nhà trường
Điều khiến buổi lễ càng thêm xúc động chính là lẵng hoa đặc biệt được trao tặng không phải từ hoa tươi thông thường, mà được làm thủ công từ lụa vụn, bằng đôi tay khéo léo của chính các em học sinh khuyết tật. Mỗi cánh hoa là một biểu tượng của nghị lực, của khát vọng vươn lên, minh chứng cho tinh thần “khó khăn không khuất phục” của những mầm xanh đặc biệt nơi mái trường Thanh Trì.
Các đai biểu, thầy cô giáo và các em học sinh của nhà trường trong lễ khai giảng
Nhiều phụ huynh cũng không giấu được niềm xúc động khi chứng kiến con em mình được quan tâm và sẻ chia. Một phụ huynh bày tỏ: “Chúng tôi luôn mong con được học tập, vui chơi và hòa nhập như bao bạn nhỏ khác. Hôm nay, tận mắt thấy các con được tôn vinh và yêu thương, chúng tôi vô cùng biết ơn.”
Buổi lễ khai giảng đã khép lại trong những tràng pháo tay rộn ràng, ánh mắt rạng rỡ của học trò và niềm tin yêu thương của mọi người. Đây không chỉ là ngày mở đầu cho một năm học mới, mà còn là minh chứng sống động cho sự đồng hành, sẻ chia của cộng đồng, để mỗi học sinh khuyết tật đều có cơ hội học tập, hòa nhập và tỏa sáng.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.