Trường THPT Lý Thường Kiệt: Hoa trạng nguyên vươn lên trong bão
Em Lê Thị Khánh Xuân nhận bằng khen từ Cô Phạm Thị Vân-giáo viên ôn thi học sinh giỏi
Sinh ra trong một mái ấm gia đình hạnh phúc, truyền thống hiếu học, tài năng cũng như niềm đam mê dành cho môn Ngữ văn của Khánh Xuân có điều kiện phát triển khá sớm. Mẹ Xuân là giáo viên và cha là bộ đội biên phòng, chính sự nhẹ nhàng tinh tế của người mẹ và bản lĩnh cứng cỏi của người cha tạo nên Xuân có đủ tố chất sáng tạo và nhạy cảm, cương nhu cứng rắn lại dịu dàng giàu tình cảm. Khánh Xuân đam mê môn ngữ văn và thường xuyên luyện ngòi bút văn chương của mình, ngay từ những năm học tiểu học đến cấp 2, Xuân đều trong đội tuyển học sinh giỏi Ngữ văn của trường và đạt được những thành tích 3, đáng ngợi ca.
Bằng khen do Ban giám hiệu Nhà Trường tặng em Lê Thị Khánh Xuân
Với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, ẩn tàng trong em là tinh thần học tập say mê, nghị lực lòng kiên trì vượt qua khó khăn thử thách. Cô học trò nhỏ đáng yêu ấy luôn rạng rỡ nụ cười trên môi tươi sáng đúng với cái tên Khánh Xuân như mùa xuân tươi mới đầy sức sống. Trong suốt quá trình học tập và tiếp thu kiến thức, Xuân luôn chăm chú nghe lời giảng của thầy cô, biết cách sắp xếp kiến thức, vận dụng những gì mình được truyền đạt vào trang viết. Khánh Xuân cũng đã từng chia sẻ như thế này: “ Có những đêm miệt mài trên trang giấy, cũng có những ngày bật khóc vì chẳng thể nghĩ ra. Lòng kiên trì theo đuổi đam mê cùng sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy cô, đặc biệt cô giáo Phạm Thị Vân, khiến em như được tiếp thêm đam mê có thêm bao hiểu biết và bước đầu thành công trên hành trang văn chương của mình.Theo em, muốn viết cho hay thì học trên sách vở thôi là chưa đủ. Chúng ta phải sống thật, sống đẹp, chan hòa và tìm nguồn cảm hứng từ chính cuộc sống xung quanh”. Quả thật, những dòng văn em viết lên là những cảm xúc thật về tình yêu thương, lòng biết ơn, sự gắn bó và đoàn kết mà em dành cho mọi người.
Chẳng cây nào xanh mà thiếu đi sắc nước, cũng chẳng có thành công nào mà thiếu đi vất vả gian lao.
Thành tích mà em Lê Thị Khánh Xuân đạt được ngày hôm nay chính là kết quả của sự dày công nỗ lực, là tài năng, là quá trình phấn đấu học tập bền bỉ của cả cô và trò trường THPT Lý Thường Kiệt . Tin rằng nơi đây sẽ là nơi chắp cánh những tài năng, những hoa trạng nguyên luôn vươn lên trong bão, để lớp lớp thế hệ học trò mãi tỏa sáng sắc hương.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.